chưa đi đảo lần nào,cũng rất muốn đi để cho đầu óc thanh thản,dạo này nhiều chuyện qua'làm cho mình cảm tháy chan' chường và mệt mỏi,có lẽ cũng phải đi 1 chuyến như chủ topic thôi..
Để ý ai cũng thích câu này, thật ra nếu suy nghĩ cho kỹ, chỉ là lời nói của những ng ko biết phấn đấu, bằng lòng với hiện tại theo nghĩa an phận :baffle:.
:nosebleed_002:mình biết ngay thế nào cũng có người nói thế này mà Đầu tiên đó cũng chỉ là lời nói vui thôi chứ cũng chẳng có ý gì như bạn nghĩ ra cả Thứ 2 do bạn nói vậy nên mình xin nhấn mạnh là nếu ko chống lại thì học cách hưởng thụ <~~~ bạn có dám chắc trong cuộc sống nếu như bạn phấn đấu thì tất cả đều qua đc ko ?:adore: có nhiều thứ ko phải bản thân mình có thể tự giải quyết đc bạn ah... Còn như người khác,người ta bị cuộc đời vùi dập nhưng người ta vẫn cảm thấy vui vẻ,vẫn yêu đời,vẫn hưởng thụ niềm vui của cuộc sống thì có gì sai ? Đôi điều gửi tới bạn,tại mình thấy cái mình tô đỏ trên cmt của bạn nghe có vẻ hơi nặng nề đó:adore:
Đối với mình, cái gì ít nhiều cũng có cách giải quyết của nó. Bản thân mình không thể tự giải quyết thì nhờ người khác trợ giúp, luôn luôn có cách, quan trọng là có động não suy nghĩ để tìm ra hay không. Mình không theo chủ nghĩa bó tay trước hoàn cảnh. Còn như câu bạn nói :"nếu ko chống lại thì học cách hưởng thụ" thì với mình nó sai hoàn toàn, cuộc đời này đâu phải cứ không chống lại dc thì mới học cách hưởng thụ ? . Hưởng thụ cuộc giống trong từng giây từng phút mới là cách sống của mình :smile:. Rất nhiều người đã nói với mình câu bạn nói ở trên, và mình thấy đa số là , sau khi nói dc câu đó thì họ có cái tư tưởng: Không làm dc thì thôi đời vẫn đẹp. Mình cực kỳ ghét cái suy nghĩ đó, thêm từ hiếp dâm thì lại càng dị ứng thêm
:byebye: Đơn giản cũng chỉ là 1 lời nói thôi Mình tất nhiên hiểu bạn có cái suy nghĩ khác,cái suy nghĩ tích cực...nhưng mình cũng nói rùi đó chỉ là nói vui thôi Bạn chỉ nhìn qua 1 cái cmt mỗi người mà đánh giá đc cả 1 con người thì nó vãi quá:byebye: sắp thành thánh rùi chứ ko phải ngồi gõ phím trả lời cmt của mình. Còn mấy người kia,người ta thấy câu đó vui vui thì người ta thích,sao bạn có thể nói họ thế này thế kia ?họ đâu cần bạn nghĩ dùm họ. Vậy nhé stop ở đây,mình cũng ko muốn tranh cãi gay gắt với ai bất cứ chuyện gì,nhất là với chị em phụ nữ.
Thật sự trong lúc bị hiếp dâm không có nhỏ nào hưởng thụ được cả chỉ có sự chịu đựng mà thôi :tire: Còn đổi thay để sống là một chuyện quá đổi bình thường, cuộc sống luôn vận động hì làm sao con người có thể thụ động được. Người đổi thay mà cuộc sống tốt lên thì cười hí hửng... người bị sự thay đổi làm tổn thương thì buồn rủ rượi nhưng họ đâu ngờ chính sự thay đổi đó lại mở ra một con đường mới, mang lại cho họ một trải nghiệm mới. Như khi bạn gái chia tay mình và yêu người khác thì một cơ hội khác lại mở ra mình lại tìm hiểu người con gái khác biết đâu lại là người lâu nay ta tìm kiếm
coi bộ sự thay đổi làm buồn và mệt mỏi quá nên phải ra đảo nghỉ ^^ thui thì cho a K cặp vé khứ hồi 2 ngày 1 đêm quay về 2 năm trước nghen
Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau với những trải nghiệm khác nhau. Vậy mới hình thành xã hội. Đây cũng chỉ là sân chơi, nơi trút bỏ nỗi niềm " không của riêng ai" Đừng nên phán xét cách suy nghĩ của người khác. Đến 1 thời điểm nào đó biết đâu Eris sẽ thấy asddsa đúng thì sao?! Đời mà Vài lời nói vui!!! T.B: chủ thớt mở thớt rồi đi rồi chời?