coi chừng xu giả ,nhớ năm ngoái ,tụi nó còn giàn cảnh công nhân đào công trình đào được bu nháo nhào ,vài thằng lén lút mang ra bán vội,rồi còn có màn bảo vệ đi tịch thu ,thằng ở gần nhà hốt mấy xu ,tưởng thơm bơ về nhà ktra xu giả,bán đầy _xu của bạn nếu gặp khách bán 100k,còn mấy chỗ nó bán 30k
hồi nhỏ mình có cả bọc nilon, nhưng mà ko biết giá trị nên cho + quẳng hết giờ chỉ còn mấy cái đèn măng xông, mấy cái đèn dầu, mấy chồng tô chén đĩa, cái bàn ủi than có hình con gà phía trên, (cái đồng hồ quả lắc mới bị chôm cách đây hơn 1 tháng + cặp chân đèn)
Vô tìm topic của mình, Nhập tìm up phụ thấy mình vui vui. Anh em up phụ nhiệt tình; Tuy rằng bận rộn hết mình giúp nhau. Tuy chẳng nhà trước, nhà sau; Nhưng luôn giúp sức cùng nhau bán hàng. Nay vì hoan hỷ reo vang; Tình bạn Nguyễn Khuyến, Dương Khuê thuở nào.