Tìm kiếm bài viết theo id

Du lịch Đà Lạt 1 mình,ai đi rồi chỉ mình ít kinh nghiệm.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tieuthapnhatlang1210, 25/10/12.

ID Topic : 5959827
Ngày đăng:
25/10/12 lúc 08:41
  1. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    23t ma viet bai dung ngon ngu teen wa...
     
  2. meout Thành Viên Cấp 3

    minh từng đi 2 ngày nà nhưng với 1 người bạn gái. hehe sáng 2 đứ quyết định đi vì stress wa rùi. alêhấp gọi xe thành bưởi chuyến 11h khuya, xong gọi đai85t fong ks okie lun. tới nơi thì cầm bản đồ mà đi chơi thui bạn. hehe
     
  3. Lân gà Thành viên cùi bắp

    đi ĐL 1 mình buồn lắm bro à, nên đi với gấu rất lãng mạn
    Leo xe Thành Bưởi nằm 6 tiếng đến nơi
    có 1 chổ ko thể ko ghé, đó là Cung tơ chiều
    ôi nhớ quá...........
     
  4. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Mình mới đi tới Nha Trang thôi ^^
     
  5. ms rose Thành Viên Cấp 3

    ở khách sạn gần chợ hay bờ hồ để đi dạo cho tiện ,mướn xe máy chạy vòng vòng ngắm cảnh ,mang theo máy ảnh chụp ,haizz,tự nhiên giờ lại muốn đi nữa quá
     
  6. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    nhắc tới cung tơ chiều e nổi da gà
    tối 9h e lên xe máy chạy từ bùi thị xuân vòng bờ hồ xuân hương qua nhà thờ con gà tới triệu việt vương vượt qua cung đường đẹp như mơ với những đồi thông ven thành phố cuối cùng cũng tới, nó nằm đối diện cung bảo đại, tìm mỏi con mắt mới thấy cái bảng hiệu nhỏ xíu, lấy hết sức can đảm nhấn gas chiếc wave thuê vọt lên đồi mà cứ ngỡ như đang tìm về nơi cõi âm ty.
    vào quán thì cũng 9h40, quán gần đóng của k phục vụ thức uống cho khách nữa,, ngồi nghe mấy bác bake cầm đàn đánh và hát giọng rặt miền bắc k nghe rõ được
    thất vọng, hứa luôn khi nào có dịp đi lên đà lạt lại k bao giờ mất thời gian lên cái quán quái quỷ đó nữa.

    lên đó phải thuê xe máy đi cho đã nha ! đa só các ks mini đều có dịch vụ cho thuê xe máy cả, k cần bằng lái nói chuyện lịch sự ăn mặc đoàng hoàng là chủ cho thuê xe thôi, nếu có thuê chỉ cần mấy chiếc wave thoai, thuê xe tay ga vừa mắc tiền vừa thủ tục rườm rà !
    đợt mình thuê chiếc xe máy của ông chủ ks hoàng anh ở đường bùi thị xuân đi leo đỉnh langbiang với ông bạn người dân tộc mới quen bị té trên đó nếu k dãy bảo vệ là vong mạng rồi vì thế bạn có đi đỉnh langbian thì mình khuyên nên chinh phục bằng chân đe, đừng đi xe jeep nguy hiểm lắm
     
  7. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    mình cũng mới đi dl đà lạt khoảng 1 tháng nay.nói chung rất thik không khí ở đl.b đi thì cứ đón xe phương trang ở đề thám q1 gần cv đó có cho gửi xe máy mấy ngày luôn đó.giá vé giường nằm là 210k.xe đến bến xe đl thì có xe trung chuyển hoặc ko muốn đợi lâu thì b bắt taxi đi gần trung tâm ( giá tầm 40k thôi) như đường bùi thị xuân... hay những đường gần đó.ks tầm giá 250k -300k (nếu b đi 1 m chắc có thể có phòng rẻ hơn nữa).b đến ks có sẵn bản đồ (10k) và xe cho b thuê luôn là 120k (xe số)....mấy chỗ tham quan thì b chắc cũng biết rùi nên thik gì thì cứ đi thôi đường thì rất gần Du lịch Đà Lạt 1 mình,ai đi rồi chỉ mình ít kinh nghiệm. ah còn ăn sáng mình khuyên b nên ăn ở nhà hàng thanh thủy ( nhà hàng màu tím) nằm trên hồ xuân hương rất đẹp thức ăn và nước uống giá tầm 40k trở lại , gần đó có bún bò huế nổi tiếng 1 tô rất to cứ hỏi chủ ks sẽ nói cho b biết Du lịch Đà Lạt 1 mình,ai đi rồi chỉ mình ít kinh nghiệm. - 1 buổi tối nếu thik ăn lẩu và bò nướng thì nên ghé quán cu đức rất ngon Du lịch Đà Lạt 1 mình,ai đi rồi chỉ mình ít kinh nghiệm. - 2 nói chung đl rất nhỏ và người dân rất thân thiện b k biết gì cứ hỏi chủ ks sẽ chỉ dẫn tận tình ^ ^đi dl nhớ đem theo máy ảnh nhé Du lịch Đà Lạt 1 mình,ai đi rồi chỉ mình ít kinh nghiệm. - 3 chúc b vui
     
  8. cuudulieu Chuyên gia cứu dữ liệu

    cHỦ TOPIC LÀ NỮ, TUI TỰ NGUYỆN DẨN ĐI LO TỪ TỪ A ĐẾN ... DÔ LÚT CÁN LUN
     
  9. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    dl lạnh lắm, đi 1 mình buồn chết luôn.
    chủ topic nếu là boy thì nên rủ gf đi chung cho zui
    nếu là girl thì liên hệ mình. hé hé
     
  10. tieuthapnhatlang1210 Thành Viên Cấp 5

    e là gay có liên hệ dc hk a?
     
  11. Lân gà Thành viên cùi bắp

    nhưng lần mình đi với ex thích vô cùng
    nghe chị Giang chủ quán và mấy bác mấy chị hát quá đỉnh, cỡ Siu Black ko có cửa với chị chủ
    không gian xung quanh quán làm cho mình có cảm giác như đang ở chốn thiên đường thi vị....
     
  12. Khoảng trống. MUA BÁN TRUNG THỰC UY TÍN

    Mình mới về 2 hôm. Cảm giác là chán vì không còn thiên nhiên như trước đây! Thời tiết nóng như Sài Gòn chỉ có buổi sáng và chiều tối trời se lạnh. Mình ở Ks Bảo Ngọc số 5 đường Nam Kì Khởi Nghĩa giá 200k 1 đêm, phục vụ tốt, đi bộ ra trung tâm khoảng 2 phút. Có tour đi các điểm tham quan 170k bao gồm vé vào cổng, xe đưa đón tại KS. Bạn nên hạn chế ăn uống ở chợ âm phủ nằm ở cầu thang vì sẻ bị chém đẹp, Mình đã hỏi giá trước nhưng vẫn cải không lại họ. Mình đi xe giường nằm Phương Trang giá 210k/1 lượt, xe ghế ngồi thì 190k. Hãng này xe ngon nhưng chạy chậm quá (9 tiếng), mình nghe người ta nói xe Thành Bưởi tốt hơn. Chút cảm nhận và chia sẻ cùng bạn!
    Have a good trip!
     

Chia sẻ trang này