Mình cũng bắt chước 1 đoạn bài hát , con gái nói có là không, vợ mình nói là thích mua quần áo, mình dắt đi ăn, vậy là hôm sau đó được ăn chay luôn.
bài đó của em..Bác chủ thớt chuyển sang đây giùm vì em đưa không đúng mục..Bác ấy có nhắn tin cho em.Cảm ơn Bác chủ thớt
lâu lâu tặng hoa , cũng bất ngờ và lãng mạng mà. hahaha đọc topic vừa buồn cười vừa tội nghiệp chủ top. hihiih. hong biết mai mốt chồng tương lai có làm dc vậy ko nữa. hix hix
bởi vậy mới nói, cưới đi cho biết với người ta bác , biết quý cuộc sống lúc còn độc thân biết chừng nào :baffle:
Sao ko mua cái gì thiết thật hơn nhỉ , chẳn hạng dầu thơm nè or nhẫn hột soàn.........vv Nói giỡn thui nha , chủ thớt đừng chém