Bác nào biết đường đi đến KCN Nhơn Trạch Đồng Nai thì chỉ Em với nhé. Từ Sài gòn thì đi khoảng bao lâu, đường nào đi nhanh nhất ah
Đi nhớ đội nón BH , qua cầu Sài Gòn đi thẳng đến ngã 3 Cát Lái quẹo phải vảo ...đi thẳng ...đến Phà Cát Lái ...mua ve' qua pha` xong đi thẳng tiếp theo bảng hướng dẫn là đến . Không biết bạn xuất phát từ đâu nên không tính thời gian được , nhưng đi ra đó khoảng 30m km...tùy bạn chạy xe..nên nhớ là phải mang mũ BH, công an ĐN hay núp lùm lắm..nhất là chỗ rừng cao su
nếu đi đường ngoài cũng ok...hơi xa đi thẳng cầu sài gòn tới ngã ba vũng tàu đi thẳng hoài ...khu công nghiệp nhơn trạch nằm bên tay phải,đường cát lái đi good hơn an toàn xe ít nữa nhưng khg khéo đi lạc áh
Chạy đường đó nhớ canh đồng hồ, đừng quá 40km/h coi chừng bị bắn tốc độ. Ngày lễ không nên đi đường đó, kẹt phà 1 tiếng đồng hồ. Nếu bước đầu đi xin việc thì đi đường đó cũng được hoặc đi bus hay đi làm mà không có xe công ty thì nên đi bus có tuyến chạy tới KCN NT. Còn đi chơi thì tránh giờ vào ca và tan ca > đông nghẹt. Từ chợ Bà chiểu tới phà cát lái khoảng 14km. Từ phà CL tới KCN khoảng 20km
wa phà thủ thiêm tới đường lương định của , đi tới hết đường gặp tĩnh lộ 3 quẹo phải, chạy tới chỗ có cái mắt kiếng j đó ko nhớ tên quẹo trái, chạy thẳng là ra phà cát lái, xong rùi wa phà là tới nhơn trạch đồng nai roài, chạy 1 đoạn dài roài hỏi đường chút nữa là tới kcn
đường này tui đi hà rầm (vì công trình ở đó mà ), muốn biết chính xác thì pm tui sẽ chỉ cho rỏ đi là khỏi lạc lun
pa này xúi bậy hem àh . đi như vậy đường dài thêm gần 30km.đi như mấy bác kia chỉ đi.ngắn và nhanh đó.
Hoàn toàn ko có chuyện bắn tốc độ ở đường này nhưng quả thật bạn cũng ko thể chạy hơn 40Km/h nếu ở đoạn từ chỗ qua phà đến chợ Đại Phước vì đường rất xấu Đi đường này thì bạn nên đội nón bảo hiểm vì CA hay ở đường này Khi đi cứ chú ý đến biển báo là được vì đến các khúc cua quẹo luôn có bảng hướng dẫn là sẽ đi đâu Tránh đi buổi chiều ( khoảng từ 4-5h ) vì lúc đó công nhân ra rất nhiều, tay lái ko chắc rất dễ tông vào ngta Đường khá hẹp nên chạy chậm 1 tí Goodluck
duong di Nhon Trach ( qua khoi pha Cat Lai ) queo qua Bo Cap Vang , ben tay phai co tiem massage gia binh dan ... ma co nay no cung hay hay . nho vo lam 1 phat cho khoe nguoi roi di tiep nha ! chuc len duong binh an ! ( ve nho report cho ae nha bac hai ) p/s : khong go dc tv ... sr all
pa nay xui pay ne ! bang lai xe tui con nam o tren do kia pa . hok ban toc do chu lam gi ? len toi nhon trach CA hok bat loi : Doi non BH me` bat loi toc do nha cac bac ! hem noi choi dau do . 40km/h ma chay .
hên xui thôi,tui chạy ở trên đó 60km/h mà có bị bắn đâu,chạy qua rừng cao su kéo tới 80 luôn. Đi trên đó muốn chạy nhanh thì phải để ý mấy bác xe du lịch, thấy mấy bác chạy bạt mạng thì vô tư, nhưng thấy mấy bác rề rề thì cứ rề rề theo. Còn an toàn thì cứ 50km/h mà chạy,có nhanh nhưng mà CA thấy cũng ko bắn. Đi trên đó gặp CA thổi thì cứ ngoan ngoãn mà dạ vâng, CA Đồng Nai mà.
Ông nội này ghê quá...đi đâu cũng matxa...pótay.com với ông luôn.. Nói chung CA Đồng Nai khó lắm..ăn cũng dzữ lắm..hôm nọ em bị bắn tốc độ 1 lần...nhưng xui cái..thằng hugo nó chạy xe Su R ( Su Viva rồi sơn màu trắng ghi chữ CSGT ) , thế là em dzọt luôn..đua 1 mạch../....thoát nạn...hehehe
Chắc bạn đi xe đẹp mà biểu diễn lạc rang nên CA nó ngứa mắt phạt chứ tôi đi đường này 8 năm rồi mà có thấy thằng nào thổi đâu
biểu diễn con khỉ ! bác hem tin lên đó cứ chạy vậy nhé . chúc bác may mắn . mình chỉ cảnh báo vậy thoai ! ai nghe cũng được , hok nghe cũng hok sao ? nhưng sự thật là cái bằng lái của mình còn nằm trên đóa !
He he... khúc hết rừng cao su, quẹo trái, sau đó quẹo phải rồi quẹo phải 1 lần nữa chỗ cái đèn giao thông vàng vàng. Hugo thường đứng khuất sau bụi cây, một xe tải nhỏ nằm khuất sâu rất khó thấy. Súng ngắm gắn trên chân ba càng đàng hoàng nhe bồ. Hồi đó tui đi gặp hoài. Nói chung đi hơn 40 cũng được nhưng phải tinh mắt và cảnh giác chút, cảm thấy hugo xa xa là xìu liền đừng có hăng tiết mà kéo là dính liền.
Khúc đó giờ làm lại đẹp rồi bác,có khoảng 5-10m là chưa xong thôi.Mà bây giờ nó đang mở đường,ngã 3 doanh trại quẹo vô đc chút xíu là đường đẹp,từ đó vô đến đầu rừng cao su,xấu hơn thị nở,đang mở đường. Mới đi hôm t7
dc cái gần hơn..nhưng chờ phà lâu + đường vòng vèo..đi ban ngày thì hugo núp lùm bắn tốc đọ..chiều chiweeuf thì ko dám đi lun..cướp ko..đi đường to cho nó lành..