e thì e chấm thằng hoa sen thật rồi ấy, nhưng mà... quận 12 :too_sad: ko khéo tiền xăng còn hơn tiền học huhu. ko biết trường có dịch vụ đưa rước giá rẻ ko
ko nói thật đấy, 1 phần do bản thân mình. Vd như mình, từ lớp 6, đc tiếp cận cái máy tính, rất thích tìm hiểu cách 1 phần mềm hoạt động ra sao, vậy là mày mò học lập trình, học đc 1 chút thì đc tiếp cận internet, thấy hay hay, mày mò về cách làm website, liên tục cho đến bây giờ đang học đại học, chuyên ngành lập trình. Đấy, đam mê cũng giúp mình định hướng đó . Nhưng cũng phải nói đến gia đình đã tạo điều kiện để mình đc theo cái đam mê đó, không gò ép mình vào 1 cái mà xung quanh hay nói là "theo IT có mà đói" Tiếp tới nói 1 chút về "giáo dục" 1. Từ lớp 1 tới lớp 12: có ai trong "ngành giáo dục" dạy cho mình là nên học theo đam mê, phát triển cái đam mê ko hay là mày học bang A đi, bang A dễ kiếm đại học, hay mày học bang D đi bang D thi dễ hơn etc... ? 2. Cụ thể lớp 12: chỉ toàn là học để thi đại học. Tư vấn tuyển sinh, bla bla bla, nhưng chỉ là lớp 12, có quá muộn ko ? Thôi thì ở đâu thì phải theo luật đó, cũng ráng theo bang A để mà thi vào đại học chuyên ngành CNTT. [khúc sau lạc đề nên chỉ nói đến đây ^^] Mình thì cũng đang đi học thôi, nên ko dám nói thánh nói tướng gì, chỉ là nghĩ sao nói vậy. Còn trường hợp của bạn, mình nói thiệt là như "đẻo cày giữa đường", ngành đó hợp với ng ta chưa chắc hợp với bạn. Góp ý bản thân, về tự suy nghĩ, mình thích làm cái gì, làm cả ngày mà ko chán ? nếu có đc câu trả lời thì tự bạn biết phải theo ngành gì thôi ? rồi tiếp đó google 1 cái đi, rồi sẽ ra đc 1 lô 1 lốc nhận xét về huflit cũng như hoa sen, rồi nếu mà vẫn chưa hài lòng về kết quả của google thì hẵn lên đây hỏi (cho mình xin lỗi nếu như bạn đã google xong mới lên đây hỏi). P/s: lên đại học cũng chỉ dạy bạn cách để học, để tiếp thu kiến thức thôi, cho nên tập làm quen với các bộ máy tìm kiếm (search engine) đi nếu như bạn chưa quen với nó.
Hoa Sen này được các công ty nhà nước đánh giá cao bằng văn bản so với Huflit. Anh có thằng bạn làm dịch vụ đưa rước , giá cả chấp nhận được . Chỉ chở người sạch sẽ , ko chở lung tung , phương tiện là xe oto , chẳng qua dư thời gian xe thì để không nên làm thêm kiếm ích tiền ,tính tiền như xe Honda Ôm 500 vnd /1km .
đang rãnh ngồi google thử, ra đc 1 vài kết quả http://www.ddth.com/showthread.php?t=116510 http://nguyenhuuhuan.info/forum/showthread.php?t=27861 http://5giay.vn/showthread.php?t=374190 http://5giay.vn/showthread.php?t=408378 http://vozforums.com/showthread.php?t=1193912 http://vozforums.com/showthread.php?t=114238 (Cho mình xin lỗi nếu 1 trong những bài này là do bạn hỏi)
hồi xưa m học bên lớp chuyên về tự nhiên. Bản thân cũng thi hsg nhiều lần, 1 ngày 24h thì dành hết 15-17h cho việc học mấy môn tự nhiên toán lý hóa. Đến mùa thi đh, mấy đứa bạn cùng học đội tuyển qg thì vào Bách khoa hết. M thì nghĩ học là để kiếm việc, làm việc để kiếm tiền, kiếm tiền để xây dựng gia đình, thì học ngành nào cùng một sức người, ngành đó dễ kiếm tiền hơn, dễ quen con gái tốt để xây dựng gia đình hơn mới là thượng sách. Thế là m đký thi đh kinh tế. Điểm thi lúc đó của m dư khá nhiều. Nhưng học đc nửa năm thì cúp học đi làm thêm. ban đầu bán thời gian, sau thấy có $$$ ham quá làm nhiều cv bán tg cùng lúc nên chỉ khi thi mới mò lên lớp. Nhìu môn k biết mặt thầy cô. Điểm phẩy từ 7.5 kỳ 1, tụt dần 7.0, 6.5. 60 những kỳ sau... Năm cuối dồn sức tu nên tốt nghiệp vừa dc loại khá 7.03 Hồi đầu năm 2,đi làm dc nửa năm thì thấy cntt-internet đang phát triển,thế là bớt làm thêm dần để tìm hiểu internet, tập làm web. cái web thachanhtim.com của m ra đời từ đó. Giờ thì m đã có 3 web bán nhiều loại đồ khác nhau. thu nhập thì cũng khá hơn so với tụi bạn bè đang học bách khoa hay tụi bạn cùng trường vừa tốt nghiệp. nhìu khi nghĩ lại, thấy nên chọn làm những gì mình thích, sẽ hiệu quả hơn là làm theo những gì mà người ta hay làm. Dù m có đi học siêng năng, siêng cày, ko đi làm thì cũng ko thể giỏi = những đứa trong lớp vì m ghét học môn tài chính là môn 9 của ngành mình. Tình yêu nghề rất quan trọng, vì nghề nào cũng có rất nhiều khó khăn phải vượt qua, nên đòi hỏi sức mạnh tinh thần rất lớn. Mong chủ top sẽ chọn dc 1 nghề hợp vs bản thân.
e mới post bài lên đây hỏi lần đầu thôi. trc h toàn ngồi đọc ko chứ ít khi nào lên tiếng hỏi lắm hix, cả 1 comment dài ngoằng đọc tới đoạn " Còn trường hợp của bạn, mình nói thiệt là như "đẻo cày giữa đường", ngành đó hợp với ng ta chưa chắc hợp với bạn." là hết biết nói gì luôn, ko lẽ khả năng diễn đạt của e kém thế ( e có nói là mọi người tư vấn ngành gì ngon ngon để e đu theo đâu trơi ( sao mà bị hiểu lầm rồi cứ bị chỉnh là ko phải ngành gì hợp với người là sẽ hợp với ta. chán quá đi mất. đương nhiên là e có search hết thông tin về huflit và cả hoa sen rồi mới lên đây hỏi anh chị chứ
lạy ông ngành đó k quen có 100$ k biết có chưa ở đó mà 1k, toàn con ông cháu cha k thì siêu nhân cả chứ dễ gì, còn có mấy đứa bách khoa nó giành nữa chứ tới tự nhiên àh học phí bông sen 1 sem là tầm 10 chai thôi sao = rmit nổi =.=
Nếu có hiểu nhầm thì cho xin lỗi :nosebleed_002: Nhưng mà, giờ tư vấn thì tư vấn bông sen, cơ sở vật chất ok, giáo viên ok (có bạn học ở đó), 1 lý do nữa là bông sen tên đẹp hơn huflit =))
@congbac: ủa anh ơi 10 chai á? e cứ nghĩ là cỡ 20 triệu mấy chứ? @fightervn: e có ghi rõ là "ngành phù hợp với em" chứ ko phải "ngành nhiều tiền", "ngành a chị thị thích ạ" e thấy tên cả 2 thằng sên sến như nhau :"> rmit thích lắm lắm mà thấy nặng đô quá, ba mẹ thì kêu thích thì học, ráng lo cho mày, nhưng ko nỡ ( với lại vào đó, toàn mấy ngành mình ko thích, thôi thì cho bông sen lên nv1 luôn là khỏi phải lăn tăn gì nữa RẤT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI 1 LẦN NỮA NHÉ