Tìm kiếm bài viết theo id

em đang rối lắm...lắm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi club_tốc_độ, 22/11/11.

ID Topic : 4182190
Ngày đăng:
22/11/11 lúc 00:42
  1. thankson Thành Viên Cấp 5

    giống mình tar
    sắp bỏ sài gòn mà đi nè
    chia tay ny buồn quá đi luôn
    đúng là khôn 3 năm, dại 1 giờ mà
    tuổi trẻ bốc đồng :d
     
  2. chin57 Thành Viên Cấp 6

    Mình nghĩ Sài gòn là đất dễ sống hơn HN nhiều đó bạn. Ở mức chung, hồi giờ chỉ nghe người từ phía Bắc đổ về phía Nam chứ chưa có hiện tượng Bắc tiến bao giờ. Điều đó chứng tỏ miền Bắc cơ hội lao động tầm trung thấp hơn ở Nam nhiều, công việc tốt, môi trường tốt, đãi ngộ tốt mà thừa chỗ để tuyển từ Nam ra sao? Hơn nữa, khoảng cách giữa những lời hứa và công việc thực tế là khá xa - trong nhiều trường hợp đó bạn.

    Chúc bạn sớm có quyết định hợp lý!
     
  3. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    có con bồ như bạn chắc nhiều khi dể bại não lắm đó.thôi rán ở lại lo cho em nó chứ đi đâu xa lớ có ai cua nó thì coi như xong
     
  4. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    gê vậy,hùi chìu mới đt cho a gđ,a nói là chưa chắc ra hà lội,có thể là 1 trong những tỉnh sau:hà nội,hải dương,huế,vinh,đà nẵng.quan trọng là mấy gdns ở ngoải vô phỏng vấn xem thích hợp đi đâu để sắp xếp.
    còn nếu đi về tỉnh nào e sẽ học tiếng đó,bác we^n là ng nam mình có thể nói nhìu giọng bản ngữ sao
     
  5. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    HAY! Nhưng nhìn bạn lại nhớ người yêu cũ của mình, chia tay mình xong đi du học. Mình không trách gì cả nhưng rồi từ đó cô ấy thay đổi rất nhiều mà mình không tin được.
     
  6. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Tôi nghỉ là ở TPHCM lương cũng cao, cũng có nhiều công ty, đâu nhất thiết phải ra Hà Nội. Ngoài đó, sao có thể sống được. Còn bạn gái của bro nữa. Không chừng xa mặt cách lòng
     
  7. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Người miền nam mình ra bắc thấy dễ bị ăn hiếp lắm ..bác cũng bằng tuổi mình.Cái này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm như lương bổng , hoàn cảnh gia đình bác ( bác con một hay đông anh em) ..rồi cơ hội thăng tiến nữa .Nói chung bác là đàn ông thì nên tự quyết lấy con đường của mình ..để sau này cũng không phai hối hận
     
  8. npduy57 Thành Viên Cấp 2

    Đời thay đổi khi em thay đổi.
    Anh thấy em đang bị phân vân giữa cô bạn và sự nghiệp của em thì phải. Chứ không mấy lo nghĩ là sẽ lo xa gia đình . (Mặc dù gia đình em không muốn e xa nhà ... cái này gia đình ai cũng vậy thôi em à)em đang rối lắm...lắm...
    Anh không đưa ra quyết định giúp em được cái này phải do em suy nghi thui. nhưng nếu là anh , anh sẽ đặt sự nghiệp lên trên đầu. Con trai mà, sống phải cho đáng. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu.
    Vài lời cùng em.
     
  9. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    HN thì sao sống nổi em đang rối lắm...lắm..., thôi ở SG hay wa BD ĐN làm cho lành em đang rối lắm...lắm... - 1
     
  10. akita99 Thành Viên Cấp 4

    Ý kiến cá nhân của mình là ko nên đi vì mình có kinh nghiệm đi làm bên Cambodia được 6 tháng cũng bỏ của chạy lấy người về Vn nè. Lúc đầu đi thì háo hức lắm, công ty vẽ ra tương lai này nọ tươi sáng lắm. Qua thất vọng khủng khiếp. Thôi cũng ráng lết làm nhưng gặp đủ chuyện, đồng nghiệp, công việc, nhớ nhà, khác ngôn ngữ. Cầm cự được 6 tháng bay về. Giờ xin việc gần nhà làm ròi. em đang rối lắm...lắm...
    Còn con ghệ thì trước khi đi cũng chuẩn bị tư tưởng 2 đứa với nhau nên h về nhà cũng bình thường.. Có điều h đang chán chán, cũng chả bik sao
     
  11. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ca này căng àh
    thôi ở lại đi bác, kiếm việc khác làm, chứ em thì em thấy tội cho gấu bạn quá
     
  12. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Giờ ước gì đc như bác, chán cuộc sống hiện tại muốn đi xa làm ăn 1 năm về 1 lần.
     
  13. H.Manh Thành Viên Cấp 2

    Chú em làm như ở đất SG chỉ có mỗi công ty dược k bằng! Anh biết vài công ty dược cũng tốt! như công ty SPM ở khu công nghiệp Tân Tạo hay vài công ty ở Q5,Q10! Đi đồng nghĩa mất ghệ đó! Không nhỏ nào đủ lòng tin để chờ chú đâu! 1 là thằng khác sẽ hốt! 2 là khi chú đi làm ăn xa chẳng nhẽ nó không nghĩ chú cũng" mèo mã gà đồng",Còn công ty hứa thì là chuyện của công ty chú ah! Anh đi làm nhiều nơi cũng gặp không ít rồi! Sợ cảnh "đem con bỏ chợ thôi"! Chú nên suy nghĩ kỹ!
     
  14. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    thưc tế là đây
    Chuyện chẵng có gì lớn cà, do bro xem nó quan trọng chứ khi đi rồi hối hận không kịp, Được ở sài gòn bao nhiêu người mơ lại không đươc , phài chi đi Nhật , Mỹ còn suy nghĩ trở ngựoc ra miền đất chết suy nghĩ chi cho mất công . .. .
     
  15. Nhóc Toàn Thành Viên Cấp 2

    em đọc xong cái bài của bác đau cả mắt toàn ngôn ngữ teen , làm ơn lần sau post cho đúng chính tã cho dễ đọc @_@
     
  16. vanganh1 Thành Viên Cấp 4

    Mình đã từng làm ngoài đó. Mình khuyên bạn nên cố tìm cty khác ở SG đi bạn, bạn ra ngoài đó là ko nên, mình dám cá ngoài đó buồn tẻ, thời tiết khắc nghiệt, mà dân ngoài đó ko đc thân thiện như dân ở SG đâu bạn
     
  17. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    tặng bác 1 câu : "chém cha không bằng pha tiếng"...
     
  18. unfair Thành Viên Cấp 4

    Nếu bác mới ra trường đi làm thì mình nghĩ ko nên đi , ra đó mình chưa có kn làm việc lỡ ko làm đc ng ta đuổi thì phải chạy về sắp xếp mọi thứ lại mệt lắm

    2) Sau này khá khó lập gia đình vì khó ổn định

    3) ba má khó thăm nom, lỡ nhà có chuyện gì thì về gấp cũng khó

    nói chung có rất nhiều lý do bác ko nên đi, trong nam thiếu gì việc mà phải chạy tuốt ra đó đi làm chứ , bác mới ra trường cứ từ từ mà tìm việc, k gì phải nôn nóng cả
     
  19. miphuong Thành Viên Cấp 4

    nếu quyết định đi thì khi ra đến nơi, vào làm việc ngày đầu tiên sẽ là ngày bạn cảm thấy hối hận lắm đó
     
  20. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai nói Hà Nội sống không tốt đâu giơ tay lên xem nào?em đang rối lắm...lắm...mình đang ở HN đây,mình ra đây hồi tháng 8,giờ cũng hơn 3 tháng rồi,tháng sau về chơi thăm gia đình và SG..1 đống bạn bè đang bỏ vốn ra mở bar,mở quán cafe,quán nhậu kêu mình về quản lý mà mình còn đang suy nghĩ ko biết có nên về ko đây,sống ở SG 26 năm trải qua biết bao nhiêu đắng cay,buồn vui lẫn lộn,tình người,tình bạn,gia đình,người yêu....ko có gì là vĩnh cửu cả.còn trẻ thì nên đi đây đi đó,người yêu hiểu thì sẽ đợi,nếu là của nhau thì thời gian ko thành vấn đề đâu em trai,bạn gái em có đi theo em nếu ko có việc làm thì liên hệ với anh,anh giới thiệu đi làm,chuyện nhỏ...kể 1 vài công việc nghe chơi nha..lể tân trong casino khách sạn horison hay khách sạn hà nội,deawoo...hoặc vào bar tequila pub hay seventeen làm cũng được,tất cả những chỗ anh kể đều có người quen..đây là những lời chân thành đó.thích thì nhích thôi ko lăn tăn..
    ps:nói vậy thôi chứ ở đây buồn thật,ăn chơi suốt,đi lại cũng bùn,thời tiết bắt đầu lạnh rùi...nhớ sài gòn...em đang rối lắm...lắm... - 1
    -nói gì thì nói chứ cũng nên suy nghĩ cho kĩ nha em..được cái này có thể mất cái khác đó.thôi thì cứ add yh của anh đi,cần giúp đỡ thì pm yh: maimai.benem69 anh tên Shu 0909671891
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,133 (Thành viên: 0, Khách: 1,124, Robots: 9)