Nhớ đọc báo hay TV nói hs vn bên Đức học giỏi lắm mà..vậy bạn này ráng học đi,biết đâu sau này lại có thêm 1 thủ khoa người Việt thì sao..hihi..cố gắng nào
em đã có điều kiện wa được bên đó thì phải ráng lên, sau này lớn có tiền suy nghĩ chín chắn hơn rồi sẽ quyết định nên đi đâu
có chắc về VN em có thể học được theo chương trình như bây giờ??? đơn giản hỏi em thế thôi. Ở nước ngoài có nhiều điều kiện lắm, suy nghĩ chín chắn 1 tí, và chịu khó, thì sẽ qua được thôi. Lời khuyên của 1 cô giáo đã dạy anh năm cấp 3, mà giờ anh vẫn còn nhớ: có cơ hội thì nên nắm bắt lấy, đi nước ngoài là để học tập cái lối sống, cách ứng xử của người ta vào cuộc sống, và nếu có về lại VN thì mang những điều tốt đẹp mà mình học được đó về áp dụng, và dạy bảo con cái. Vài dòng thế thôi, hy vọng bạn sẽ chín chắn hơn
Thanks bro !! Thanks bro nè ! Hihi ! Hi vọng là vậy ! Thanks bro ! THanks !! Em cũng muốn lớn cho nhanh Thanks bro nhiều lắm !! Em sẽ suy nghĩ thật kĩ lại !! Lênin thứ 2 đã xuất hiện THanks bro
đời còn nhiều gian nan lắm em dzai... cứ bình tĩnh rồi cố gắng vượt qua thôi... qua được châu Âu nơi có điều kiện sống tốt như vậy là được rồi... cố gắng tập trung học hành đi... suy nghĩ vớ vẩn rồi lại dang dở cuộc đời đấy em dzai ... @@
nói chơi thui cố lên bạn chủ top ơi.Nếu cố hok đc thì về lại VN mình sống cho khoẻ vì chả đâu bằng quê hương mình
Trời ơi,bạn sai lầm rồi.Ở Đức chương trình học nhẹ hơn ở VN nhiều.Bạn chú tâm học rành tiếng Đức trước rồi từ từ học văn hoá cũng có sao đâu.Bạn ở Đức,hàng ngày tiếp xúc với người Đức,toàn nói tiếng ĐỨc mà bạn còn học chưa xong.về VN học tiếng Đức mà toàn người Việt,nói tiếng Việt ko còn khó học hơn nữa.
Em trai còn trẻ mà, ráng lên, cái này cũng là dịp thử thách bản lĩnh thôi, nếu qua dc thì tuổi nhỏ tài cao, công danh rộng mở, còn ko qua dc thì èo . Đùa thôi chứ nếu em về VN học hết cấp 3 chưa chắc hay bằng ở lại Đức hoàn thành hết cấp 3 của nó cho dù có trễ hơn VN 1-2 năm cũng ko vấn đề gì đâu. Ngược lại mình dc lợi nhiều mặt khác.
tình trạng chung của ng xa xứ! khuyên bạn đừng nên quan tâm j cả, cố gắng học cho hết khả năng mình rồi ra kiếm việc làm! hoặc chí ít đủ khả năng thì cưới 1 cô vợ nào đó rồi xây dựng cuộc sống riêg! chúc bạn may mắn
THanks anh ! Em đang cố gắng :dribble: Xin ổng 1 tờ dẫn anh em đi nhậu bro ơi Hihi ! Thanks bro nè Thanks bro luôn nè !! Tùy mình vào trường nào thôi bro! Chứ vào trường giỏi ( Gymnasium) thì chương trình có thể = Vn đấy bro ! Môi trường ở đây thì học tiếng Đức nhanh hơn nhưng mà học hành nó cứ sao sao Ừhm ! Thanks bro ! Nhưng học trể mình thấy ngại ngại, :beat_shot: Nhưng dù sao mình cũng cố gắng
tội nghiệp e trai ráng đi e ở town nhỏ đúg là chán thiệt ss cũg giốg chú hôm đi chùa trên Vancouver đám ng Việt nhìn ss cũg có nửa con méc lúc ra thấy car chữ L nó cũg đơ như tụi Berlin
Hihi ! Em chẵng biết làm sao khi người Việt ở nước ngoài gặp nhau lại ko thân mật, em thấy nó cứ khinh khinh :confuse:
Cách 1: ráng học hết lớp 9, sau đó đi làm công nhân, ráng mỗi tháng để dành dư ra 500 euro, làm chừng khoảng 5 năm có được khoảng 30 đến 40k euro thì về lại VN cũng có 1 số vốn kha khá để làm ăn được đó bạn. Cách 2: Còn kg thì phải ráng học lên DH sau đó đi làm lương cao thì hết muốn về VN lun. Nếu tui được như em bằng tuổi em cách đây 15 năm là tui chọn cách 2 thì bây giờ tui đã khác rùi. hehehe
Ai cũng khuyên là lo học. Chưa học mà cứ sợ rớt này nọ... Em mới 15t mà. đâu fải 25t đâu mà sợ học lại Đời còn dài
Cách 1 là ko đc oìa, tại em nhỏ xí à, ko làm đc việc gì hết :nosebleed_002: Còn cách 2 tốt nhưng thời gian dài quá, biết đâu trong thời gian đó em làm đc cái khác :adore: Em ko nghĩ là học rớt mà chĩ ngại đường dài với lại sống ở đây buồn chuyện gia đình này nọ Thanks bro cho em ý kiến !
ráng thêm 2 năm nữa đi em,khi em 18t lúc đó em muốn đi đâu làm gì là quyền của em,và lúc đó e cũng đủ khả năng lo cho mình và cuộc sống sau này rồi.