tu tại gia đi bác ơi, mua kinh sách về, có thể tìm hiểu thêm bằng cách mua băng đĩa của thầy Thích Nhất Hạnh về, nếu thấy phù hợp thì cứ tiếp tục còn vẫn muốn dứt áo lên chùa thì tới đó hẵng đi
bằng tuổi mình sao mà thấy bác này chán đời thế nhỉ >_< , muốn đi tu thì đi quách cho rùi, lên hỏi mọi người chi pa T_T
Lại thêm 1 chàng trai bất lực Mình Thiên Chúa giáo nhưng góp ý với bạn chút: -Bạn nghĩ chùa là nơi của những kẻ bất lực(trong cuộc sống,trong chuyện làm ăn,vv...)như bạn à. -Những ai thật tâm muốn cống hiến cho chùa thì tu mới được,Chứ còn trốn tránh thế gian thì quên đi.Giờ thời đại gì rồi,đi tu là xong à,đi tu thì bị mù,không nhìn thấy cuộc sống này như thế nào à. Quên chuyện đi tu đi,mà hãy tìm cách làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn Cuộc đời không phải màu hồng,mà nó là 1 tờ giấy ..trắng.. Và bạn sẽ là người cầm bút.. ...Vẽ nên cuộc đời của bạn.p/s:Cho dù bạn spam hay là thật,coment trên dành cho tất cả những ai đang có ý định...như chủ thớt
"Mô phật , cửa chùa luôn mở rộng đón thí chủ . Nhưng bần tăng xin phép hỏi lòng thí chủ còn vân vướn bụi trần . Tình duy của thí chủ và chốn phật đường là 2 nơi sẽ không bao giờ gặp nhau . Nếu đã quyết đi vào cửa phật , xin thí chủ tự chắc với lòng , loại bỏ đi những thứ sinh si của đời : tài sản , duyên nợ trần giang , nhục dục . Cửa thìên môn là nơi thanh tịnh , khi đã bước vào thì xin đừng đến rồi quay đi . Xin đừng xem thiền môn là nơi trốn tránh sự đời " Đó chính là câu nói của sư trụ trì chùa Huê Nghiêm , quận 2 ( gần cầu ông Tranh ) đã nói với mình , khi mình có ý xin nương thân nơi nhà phật . Và mình biết , mình còn phải trả nợ trần giang , nên lỡ hẹn với chốn linh thiêng ấy . câu nói ấy khiến mình nhớ mãi . Xin gữi lại bạn ít dòng .
Đi tu cũng là 1 cách trả hiếu! Giống như câu 1 người làm quan cả nhà được nhờ... Bạn vào chùa Giác Ngộ ở quận 10 ,gặp thầy trụ trì để liên hệ 92, Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10 - (08) 3839 4121 hoặc chùa Long Khánh địa chỉ : E/4/6 Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Tp.HCM Số điện thoại 08. 626894909 Thầy trụ trì chùa Long Khánh khuyến khích tu thử,khi cảm thấy không thích hợp thì bạn có thể hoàn tục . Đem hết cái tham sân si trong lòng bạn vào chùa,từ từ gọt rửa,nếu bỏ được tham sân si thì thật Phật rồi,khỏi đi tu chi mất công,vài kiến thức thu thập nhiều năm qua mình hiểu được điều đó.Vài lời gửi đến bạn.
vậy là bạn ích kỉ wa òi chỉ nghĩ cho mình thui...bạn có gia đình òi mùh...h làm đứa kon ra là coi như bạn đi tu òi...còng lưng làm kiếm tiền cho ko co thời gian nhậu nhẹt ,gái gú =))
Ớ ! mình đẻ ra và sống ở sài gòn, thua bác này 1 tuổi, tốt nghiệp đh và từ 2 bàn tay trắng cày quần quật mà éo mua nổi căn nhà ra hồn. Bác này dân tỉnh lên đây tự tay làm ra tiền mua nổi đất đai nhà cửa mà có đủ thời gian để suy nghĩ tới mấy chuyện ruồi bu đó à ? Nghe văng vẳng tiếng gió đâu đây
Em may mắn chỉ có được cái chòi lá ở vùng ven thôi bác ah, em thì tốt nghiệp cả IT và kinh tế cơ nhưng thấy chẳng ứng dụng được gì, cái mà em kiếm được từ nổ lực bản thân thôi, em có nhiều chuyện lắm, chắc chỉ có em mới hiểu được mình, mong mấy bác không chém gió hộ em, mà chỉ đường cho em đi, đi đến nới em cần đến như trong topic này..Thanks các bác :beated:
Mình cũng theo đạo Thiên Chúa giáo như bro sgk1503 và khi đọc topic này thì xin hỏi bro 1 câu là: Bro đã có vợ mà bro đòi đi tu thì chả khác nào bro trốn tránh trách nhiệm làm chồng(làm cha của những đứa trẻ). Liệu khi bro đi tu thì bro dám chắc là bro có thể tập trung tu mà không nhớ đến vợ(con) gia đình và bạn bè không vậy?
Lên chùa cạo đầu đi tu, lên chùa cạo đầu đi tu. Ăn cơm xì giàu nước mắm muối tiu Ba bốn cô nắm đầu thầy tu nắm đầu thầy tu cắn đầu thầy tu ................