:10:Chủ đề này hôm nọ có người hỏi rùi!! chủ topic vào youtube search Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3 , để biết thêm chi tiết nhé
Sống nội tâm thích tư tách mình ra ngoài xã hội chính là bạn đây.Tu đâu không bằng tu tâm,chứ lên chùa gõ mõ tụng kinh cũng hông có hiệu quả nhiều đâu bạn.Thay đó bạn giúp đỡ người nghèo khó,thấy người ta cần giúp gì thì bạn giúp..chứ đứng nhìn không như bạn khó đi tu lắm ah... Sống là động mà không xáo động Sống là thương mà chẵng vấn vương Sống hiên ngang danh lợi chẳng màng Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
đọc topic của bạn sao thấy có tâm trạng y chang mình thế này... mình thì khác bạn ở chỗ là trẻ hơn nhiều, mới 19t thôi àh mà hông bít sao nhìn chung wanh thấy sở thích cũng như suy nghĩ nó hôg đc giống mấy đứa bạn... mình thì đang đi học nhưng vẫn có ý định học hạnh trả hiếu xong sẽ xuất gia chứ ko có ý định lập gia đình vì lập gia đình lại phải lo lắng chuyện thế gian hết 1 đời người nữa... Mình thì chưa đc xuất gia nhưng hay theo bà ngoại đi chùa từ nhỏ nên cũng hiểu biết chút chút về phật pháp. Mình thì mong muốn sẽ làm đc như vậy lắm mà ko bít có đủ căn duyên để làm đc điều đó ko...bởi vì đi tu còn khó hơn làm người thường nữa chứ ko dễ đâu...khi nào xả hết đc hết hỉ nộ ái ố.. ko chấp nhặt mọi chuyện lớn bé thì lúc đó tâm ta mới thật sự là thanh khiết ko bít sao so với mấy đứa bạn mình ko thích yêu đương (mặc dù trước đây có), cũng ko thích đi chơi (trước đây cũng có), nói chung là ko thích những thú vui như những người đang ở độ tuổi như mình suốt ngày ru rú ở nhà nghe pháp, ko thì onl,... àh ngoài ra còn thích shopping onl nữa hehe... Theo mình nghĩ thì tu quan trọng là tu sửa, tu tâm, làm việc thiện tránh xa việc ác, làm phước, ko tạo nghiệp ác.. phật tại tâm, mà địa ngục cũng tại tâm mà...Bây giờ bạn có gia đình rùi phải lo cho gia đình mình chứ rồi khi nào lớn tuổi con cái trưởng thành bạn có thể thực hiện tâm nguyện của mình 1 cách chín muồi hơn cũng chưa muộn... Còn bây giờ bạn có thể lên web phật giáo để nghe pháp, mỗi ngày dành ra thời gian để tịnh tâm niệm phật là cũng có vô lượng công đức rồi, có thể tập ăn chay trường hoặc ăn chay 2 ngày rằm trong tháng... thỉnh thoảng có điều kiện thì tham gia các hoạt động từ thiện, phóng sanh, lên chùa sám hối, cúng dường, dâng hoa quả ... nhiều lắm... như vậy cũng gọi là tu rồi ^^ ko cần phải xuất gia mới là tu , tu đúng pháp môn, tâm thanh tịnh cũng có thể thoát luân hồi như thường Vài dòng chia sẽ với bạn... Chúc bạn luôn luôn an lạc... Àh sẵn đây có bạn nào biết chùa nào tập thiền ko thì chỉ giúp mình nhé vì mình chưa bao giờ tập và cũng ko dám tự tập thiền
thằng bạn em vào chùa bị chủ chì dê (chuyện thật 100%, ko fải em chém nhé)....... haizzzz, thế thái nhân tình
Vậy bạn có thể trả lời dùm mình vài câu không ? Tại sao người ta phải lo lắng chuyện thế gian ? Tại sao đi tu khó hơn làm người bình thường ? Tại sao con người ta phải xét nét chuyện lớn chuyện bé và chấp nhận hỉ nộ ái ố ? Nếu tất cả mọi người đều đi tu ko lập gia đình thì còn tồn tại xã hội ko ? Nhiêu đó thôi, bạn nghe pháp nhiều chắc trả lời mấy câu này dễ ẹc hén ? À mà ở độ tuổi 19 là độ tuổi bắt đầu trưởng thành, đây là tuổi học nghề và tiếp thu kinh nghiệm cuộc đời chứ ko phải tuổi yêu đương chơi bời hay online cả ngày.
thích nghiên cứu Phật pháp thì chuyện đầu tiên là ko thể viết sai chính tả. Phật pháp cao thâm, viết đúng còn chưa hiểu, viết sai chính tả thì haizzzz
"Tuy nhiên em cũng có nhà cửa, đất đai riêng đứng tên em do em tạo nên" hình như mục đích khoe của hay sao ấy mà, tạo dựng cách nào chỉ mình nha, hay là bà con anh QUẢNG
Tại sao người ta phải lo lắng chuyện thế gian ? vì người ta đang nghĩ cuộc sống này là thật Tại sao đi tu khó hơn làm người bình thường ? Vì lúc đó người ta phải tập cho cái tâm của mình năng dung, hỉ xả hơn 1 người bình thường. Tu là đang tập làm 1 vị thánh giữa đời thường Tại sao con người ta phải xét nét chuyện lớn chuyện bé và chấp nhận hỉ nộ ái ố ? Vì có nghiệp nặng mới sinh làm người ở cõi này, 1 con người thì luôn tồn tại đủ hỉ nộ ái ố Nếu tất cả mọi người đều đi tu ko lập gia đình thì còn tồn tại xã hội ko ? còn. lúc đó sẽ là 1 xã hội khác Mình chỉ có 1 chút hiểu biết hi vọng có thể trả lời cho những thắc mắc của bạn. Có mấy câu thơ tuy ko phải của mình nhưng thấy hay gởi các bạn cùng đọc: Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật Cho nên ta còn tất bật đến bây giờ . lắm lúc khờ dại, lúc ngu ngơ... lúc thì xung túc lúc bơ vơ Để rồi đêm về ta trằn trọc Đời này đúng là một giấc mơ
phải chăng đây là dấu hiệu tích cực của chính phủ trong việc ngăn chặn cấm Go và cắt internet =.='' Chủ thear sẽ là cánh chym đầu đàn, rôồ từ đây sẽ có nhìu chùa mọc lên, lâu lâu lại nghe tiếng tụng kinh gõ mõ,,,,,,,
Rất cám ơn bạn đã trả lời Nhưng mình ngu muội xin được hỏi tiếp : Cuộc sống này không thật, vậy cuộc sống này gọi là gì ? Tại sao lại tồn tại cái không thật này ? Còn cuộc sống "nào" là cuộc sống thật ? Không phải xúc phạm nhưng một vị tu sĩ trong chùa có thể làm ra máy tính cho dân chúng sử dụng không? có thể xây dựng ra công nghệ 4rum vbb cho anh em ta có cái 5giay này để chém gió ko ? vậy đi tu khó hơn làm người bình thường ở những điểm đó có gọi là đáng kể ko ? Nếu bị mang nghiệp mới sinh ra trên cõi đời này, vậy cõi đời này là nơi để người ta trả nghiệp hay tạo thêm nghiệp ? Lý do cái cõi đời "này" tồn tại là gì ? Nếu ko ai lập gia đình, xã hội vẫn còn tồn tại dưới dạng khác, OK ! Nhưng con người là thực thể sinh học xã hội, vậy xã hội dưới dạng khác đó có tồn tại con người không ? Mong được bạn hồi âm
bác này hỏi hóc búa ghê à,có gì thì vô chùa mà hỏi mấy ông sư tu nhiều năm người ta giải thích cho, chứ AE ở đây chưa học phật pháp, chưa tu bao giờ sao giải thích mấy vấn đề lớn này. Muốn hiểu sâu Phật pháp thì bác phải đi học trường Phật học mấy năm chứ có phải tự nhiên mà biết Phật pháp được.
hihi rất hoan hỉ vì bạn đã đọc và tiếp tục muốn tìm hiểu thêm về phật pháp. Mình xin đc trả lời ngắn gọn tiếp những câu hỏi của bạn Cuộc sống này không thật, vậy cuộc sống này gọi là gì ? Tại sao lại tồn tại cái không thật này ? Còn cuộc sống "nào" là cuộc sống thật ? Cuộc sống này trong mắt những người phàm phu bình thường luôn cho rằng đây là thật vì đang bị 5 giác wan đánh lừa, đó còn gọi là ngũ uẩn: xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác và khứu giác. Ai cũng sinh ra già rồi sẽ chết đi, ko ai trẻ mãi, ko ai đẹp hoài, ko ai tồn tại mãi mãi nên ko gọi là tồn tại đc. Khi chết đi rời bỏ thân xác này lúc đó 5 giác wan cũng ko còn nữa thì ta mới chính là ta. Ở cõi này không có gì là tuyệt đối , mọi thứ đều chỉ mang tình tương đồi mà thôi. Thế gian này tồn tại đc là nhờ nhân duyên. Vì vậy, trong thiên chúa giáo tuy ko tin luân hồi nhưng cũng có câu "thân xác này chỉ là bộ y phục" , "chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" Không phải xúc phạm nhưng một vị tu sĩ trong chùa có thể làm ra máy tính cho dân chúng sử dụng không? có thể xây dựng ra công nghệ 4rum vbb cho anh em ta có cái 5giay này để chém gió ko ? vậy đi tu khó hơn làm người bình thường ở những điểm đó có gọi là đáng kể ko ? Con người là những đầu óc còn rất hạn chế trong vũ trụ này, bộ não hiện tại đang hoạt động chưa đến 30% ...nên mới có nhiều hiện tượng mà khoa học chưa thể giải thích hết đc vì trình độ hiểu biết của con người chỉ có giới hạn Còn đạo phật trong kinh có nói khi tu đắc quả trở thành 1 bậc đại đức, đại trí ... trí tuệ vô biên, có thể nhìn thông suốt xuyên qua mọi thứ vũ trụ quá khứ và vị lai (điều này bạn phải chịu khó tìm hiểu đọc kinh thì mới biết mình sợ nói nhiều hơn bạn sẽ bị rối) Trước đây, trong triết học có cho rằng thế giới duy tâm tồn tại nhờ duy vật nhưng hiện nay khoa học đã dần dần chứng minh đc rằng có kiếp trước - kiếp sau. Luật nhân quả trong vũ trụ là điều đang tồn tại hoàn toàn bình thường và có thật (kiến thức này bạn có thể search trên google để có thêm nhiều thông tin hơn) Sở dĩ đi tu khó hơn là vi khi đã quyết tâm xuất gia người đó phải đầy đủ căn duyên , hạnh nguyện , ko phải ai nói tu đc là tu liền, ko phải cứ cạo đầu đọc kinh là tu... Người xuất gia lúc đó tu không phải chỉ cho riêng mình mà đã phát nguyện độ lại cho chúng sinh thông qua việc thuyết pháp, giảng đạo nhằm đưa giáo lý đến những chúng sinh còn mê muội giúp họ nhìn ra đc bản chất giữa cái thật và ảo. cái nào nên theo đuổi và cái nào cần phải từ bỏ. Công việc đó tạo nên vô lượng công đức không gì tả nỗi còn hơn là tạo ra cái web, cái forum này rất nhiều. Nếu bị mang nghiệp mới sinh ra trên cõi đời này, vậy cõi đời này là nơi để người ta trả nghiệp hay tạo thêm nghiệp ? Lý do cái cõi đời "này" tồn tại là gì ? Câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời nếu chịu động não suy nghĩ. Sinh ra cõi đời này là để trả nghiệp nhưng chính vì bị vô minh và ngũ uẩn che mắt nên người ta vô tình tạo thêm nghiệp mới mà không biết. Chính vì vậy con người cứ mãi mãi luân hồi lên xuống hết cõi này đến cõi khác để trả nợ thế gian, chịu đựng nhìu đau khổ mà không hay biết. Đạo và các tôn giáo tồn tại nhằm giúp con người nhìn nhận ra đc tốt xấu, tránh xa việc ác làm việc tốt đồng nghĩa là tránh xa nghiệp ác tạo nghiệp thiện cho mình... Đời sống này chỉ là tạm bợ, đạo mới là vĩnh cửu. Lý do cái cõi đời này tồn tại là như vậy. Có thể xem việc mình đang trả lời những câu hỏi này của bạn cũng là đang tạo 1 nghiệp lành, duyên lành với bạn, bạn có thể hình dung đơn giản như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Nếu ko ai lập gia đình, xã hội vẫn còn tồn tại dưới dạng khác, OK ! Nhưng con người là thực thể sinh học xã hội, vậy xã hội dưới dạng khác đó có tồn tại con người không ? Như mình đả trả lời ở trên, chính vì cuộc sống này ko vĩnh cữu nên thân xác ta hiện tại cũng vậy thôi, nó chỉ là 1 bộ y phục tạm thời. Còn xã hội tồn tại dưới dạng như thế nào thì còn tùy duyên nữa. Rất hoan hỉ khi có cơ hội giải đáp và truyền đạt 1 ít giáo pháp mà mình biết đến với bạn tuy nó chỉ là 1 giới hạn rất nhỏ có thể không làm cho bạn thông suốt hết tường tận đc vì qua cách bạn đặt câu hỏi mình đoán bạn là 1 người ngoại đạo. nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu thì nên vào mấy web này đọc kinh: phatphap.wordpress.com, thuvienhoasen.org, quangduc.com , web hoạt động phật giáo: hoibongsen.com. Nghe pháp thì vào web loiphatday.net có rất nhiều bài pháp hay của thầy Chân Quang sẽ giải đáp đc tất cả những thắc mắc của bạn 1 cách đầy đủ. Học đạo cũng như học bất cứ cái gì, 3 chớp 3 nháng có thể hiểu sai lệch (vì mình cũng từng y như vậy) phải chịu khó tìm hiểu, đọc kinh, nghe pháp lâu dài thì mới mong ngộ ra và hết u mê, hết bị vô minh che mắt. share bạn 1 cái link mà mình cảm thấy rất hay giữa khoa học và phật giáo: (http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-121_4-3766_5-4_6-1_17-1_14-2/)