ko cần vợ học cao quá, hết lớp 12 là đc rồi. Về mình cho 300tr mở spa mini, từ từ có tay nghề rồi mở rộng ra , quan trọng là ko ăn chơi đua đòi đồ hiệu. Chứ học giỏi bằng cấp nhiều, ngôn ngữ 3-4 thứ tiếng mà hở ra cái xài tiền không tiếc thì thà ko có vợ còn hơn.
Kinh nghiệm nè !! Yêu thì cần gì học giỏi cứ đẹp là được rồi Lấy vợ lại càng cần đẹp.Ngu 1 tý về dạy dần chứ xấu như ma đẻ con ra giống bố thì ko sao chứ giống mẹ thì mất hết cả truyền thống gia đình
học dở thì ko nói nhưng đừng có ngu quá,học là 1 chuyện còn ra đời là 1 cái khác, ra đời mà ngu quá thì chết, nhìu đứa học dở nhưng ra đời chẳng chịu thua ai, vậy mới hay
gái đẹp học dở??? mà học cái gì dở vậy, mình thấy gái đẹp ngoại trừ học thức ra thì học cái gì cũng giỏi cả.
học dở hay giỏi ko quan trọng miễn sao là biết khôn khéo và quan trọng nhất là sống phải biết điều như vậy mới dễ thở đẹp thì càng sướng hơn nữa hehe
chuẩn, vì vậy mà em cũng hy vọng lấy đc chồng đẹp trai; k phải em xấu ma chê quỷ hờn gì mà ai bik con đẻ ra nó giống cha hay giống mẹ:sweat:
Ngoài ra còn có cuộc thi năng khiếu "Ai lột chuối nhanh hơn" cũng như có thêm cuộc thi "Vắt sữa tươi siêu tốc"
nhiều khi gái đẹp học dở nhưng biết cách ứng xử ở đời, biết phải trái, kính trên nhường dưới...vẫn tốt hơn nhiều em xinh học jỏi nhưng *éo ra cái j