Ở VN có tiền là sướng nhất .... Qua đó phải cày thí mồ nội .... Được cái tiếng chứ chưa chắc gì có cái miếng ...
- Mình không có nói tất cả các du học sinh. Thấy bác lio_lio đang học và tương lai của bạn ấy tốt quá nên mình nhận định như vậy. - Mấy đợt khủng hoản kinh tế, ông chú mình có phát đồ ăn cho những người thất nghiệp bên này (Honolulu - Hawaii). Ổng tự hào là chưa thấy người VN tới đây nhận đồ ăn. Nghe được tin này mình thấy cũng tự hào.
Vô cà phê Lú hoặc xin quyển lịch là biết, tui còn một quyển ở nhà nè (nghe người ta nói đồ giả không nên tui dẹp luôn).
nói gì thì nói có 1 phần dân bên này vẫn dựa cột người nhà bên đó mà sống phây phây,, an xong xe này xe kia diện nay kia ra đường,,làm thì ko đi làm gì mà vẫn có tiền xài.. thấy cũng hay ghê hok bít cái mặt đễ đâu