Mình có nhỏ bạn. Bị đụng xe, gãy xương, đau muốn xỉu luôn. Nhưng vẫn còn cố lấy đt ra gọi cho 1 nhỏ khác nhà gần đó. Và ráng đợi con nhỏ kia ra, xong nửa mê nửa tỉnh, còn ráng dặn đi dặn lại "mày coi chừng cái xe của tao, cái xe của tao..." xong mới chịu lên taxi vô bệnh viện.
chài, mấy hôm trước gặp tông xe ở QL1, thấy rõ nó lấy tiền trong giỏ của người ta, túm đầu định tán cho vài cái mà nó còn "mỏ nhọn" với mình, nó nói kiếm giấy tờ tùy thân hay đt để liên lạc về gia đình, mẹ nó, tay cầm tiền của người ta mà dám nói kiếm thông tin liên lạc. (sorry mod em chửi bậy)
Hên bác là nam đó, chứ là nữ về nhà tắm rửa kỳ cọ xong nhiều khi còn phát hiện bị mất cái khác nữa đó ... Của đi thay người, lần sau chạy xe cẩn thận, đời vẫn còn nhiều người tốt lắm , chỉ tại cái tốt khó thấy hơn cái xấu thôi .
Bạn biết bên nước ngoài họ nói gì khi đi qua du lịch ở Việt Nam ko?"Cẩn thận ngừơi Việt Nam móc túi" nghe mà nhục ơi là nhục! Dù sao xe bạn vẫn còn là may rùi đó! Thui của đi thay người
hum bữa chạy gần tới New World, vừa qua khỏi cây xăng 1 tý, thấy lùm xùm đằng trước, tưởng là đụng xe, vừa trờ tới đằng trước thì thấy 1,2 chiếc xe đứng dọc ngang đường, chính giữa hơi trống trống, tự dưng thấy 1 nhỏ con gái tầm 20 trở lên chạy vội tới vồ lấy dưới đất cái j đó rồi phóng lên xe thèng bồ đứng chờ cách đó mí mét, sau đó cả 2 chạy đi cùng ré lên cười, nói j đó nghe ko rõ (chỉ nghe loáng thoáng là ngày mai sẽ trúng số cho coi), nhìn lướt sơ qua cũng thấy 2,3 xe nữa túm tụm chỗ đó (toàn tay ga, Dylan chở cặp đôi, trên xe cũng tầm 28 - 30t) vòng đầu xe đi về hướng vòng xoay Phù Đổng, tản ra xíu thì thấy có 1 anh chàng bán vé số đứng cười ngờ nghệch, tay cầm 1 tờ 20K và vài tờ vé số bị vò nát( mình nghĩ chắc chụp giựt j đó)...thấy cảnh đó xong liền suy đoán là người bán vé số đó băng qua dg, sơ ý hay va quẹt j đó mà té, làm bay xấp vé số và tiền, sau đó mấy ng kia hok giúp mà nhảy xuống hôi của, chụp giựt của ngta...sự tình thì ko rõ, nó chỉ xảy ra cách 2,3p khi mình trờ xe tới...nếu đúng như mình suy đoán thì bọn ng đó thiệt là gian ác và sao sao đó, đi Dylan mà còn giựt tiền và vé số của ng bán vé số thiểu năng thì thôi rồi, đồi bại hết sức