Tìm kiếm bài viết theo id

Giữa Hai Thế Giới --> nhảm nhảm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phucgia7689, 21/7/11.

ID Topic : 3563592
Ngày đăng:
21/7/11 lúc 01:36
  1. pirate Thành Viên Cấp 3

    ko bít phim Long Ruồi có chung số phận ko nữa,đang chờ LR với Captain coi cho đỡ phí tiền mấy phim tào lao
     
  2. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    giống robo bác nhờ ... tít títGiữa Hai Thế Giới --> nhảm nhảm...
     
  3. nhoc_quay Thành Viên Vàng

    Mình thik bạn rùi đó:byebye:
     
  4. theking.arthur Thành Viên Mới

    mới đi coi phim này xong. Coi xong mà tức muốn chết, phim nhảm gì đâu, dù chưa tới mức thảm hoạ. Kịch bản đầy rẫy những chi tiết khiên cưỡng, áp đặt, vô lý. Cách xử lý tình huống của đạo diễn rất kém cỏi. Những cảnh ma nhát mà khán giả cười rần rần. Phim kinh dị mà có nhiều cái khiến người xem không nhịn được cười, ngoài chuyện "ma nhảm" ra, còn có : ông già bán sách mà ngồi bán tại một con đường vắng hoe, mở miệng ra là nói chuyện đạo lý...sự ( giọng y như đang đọc bài ). Ông này nói vòng vo, khán giả ngơ ngác chả hiểu ổng nói gì, duy nhất chỉ có Ngọc Diệp hiểu ( hehe vì kb "cơ cấu" vậy mà ). Tiếp đó là bà bán thuốc lá trước căn biệt thự. Không hiểu bà ta bán ở đó cho ai mua mà chọn ngay con đường cũng chả có ma nào qua lại ( hay chỉ canh me bán cho...chủ nhà Dustin ? ). Và tiếp theo là hàng trăm cục sạn to nhỏ một đống, đủ thấy bộ phim này tệ và ẩu cỡ nào :
    - để gài tình huống Tâm Tít bị hiếp và biến thành ma, đạo diễn xử lý là cô ta đi nhặt rác nhưng lại mặc một cái váy rất là sành điệu và lại đi vào ngôi nhà đang xây dở của ông chủ Dustin, ngay lúc ông này đang ngà ngà say và cũng ngay lúc cô này cúi xuống lụm rác, chổng mông lòi váy ra cho ông kia nhìn thấy và thế là... ( hehe chắc những người làm phim này nghĩ rằng trình độ khán giả VN chỉ mới hết mẫu giáo )
    - anh địa chính ( Đình Hiếu ), mới đầu tưởng nắm được bí mật gì ghê gớm của ngôi nhà nên liên tục theo dõi em Diệp, ai dè cuối cùng mới biết là được chủ nhà Dustin thuê nhưng chả biết thuê để làm gì, trong khi chính vì anh ta mà ông này nổi trận ghen đánh cho cô vợ một trận. Bản thân ông này cũng muốn giấu vợ tội ác trước đây của mình, vậy không hiểu tại sao lại mướn cu này ve vãn vợ mình và úp mở chuyện nhà có ma. Quả là vô lý và không thể hiểu được "hàm ý thâm sâu" của đạo diễn. Cuối cùng, dù là "tay trong" của ông chủ nhưng tên địa chính này cũng bị ông ta thủ tiêu cùng với gã thợ xây. Buồn cười ở chổ trước đó, gã thợ xây tình cờ núp trong toilet biết được ý đồ gã địa chính nhận điện thoại của Dustin ra lệnh "thịt" mình, vậy mà không hiểu tại sao sau đó lại "ngu muội" leo lên xe của gã để rồi cả hai bị xe tông lãng xẹt ! ( quá ấu trĩ )
    - em Diệp dù mới gặp gã Hiếu này, chả biết gã là ai nhưng cũng đã thân mật ( dù chỉ nói vài ba câu "triết lý trên trời" và sau đó kéo gã lên phòng khách sạn... nói chuyện tiếp ( dù biết chồng mình bị bệnh ghen nặng )
    - những cảnh của các dv ăn uống, nói chuyện trong quán cafe hay nhà hàng thì tuyệt nhiên background không có một mống người nào ( có lẽ họ đã bao hết quán chăng ? hehehe ).
    - cảnh cuối, Diệp gặp ông già, hỏi chẳng phải ông đã chết cách đây 2 năm rồi sao mà bây giờ con còn thấy ông được. Ông già trả lời đại ý, con cũng giống ta nên mới thấy ta. Lúc đó hiện lên sợi dây thòng lọng, bóng gió rằng cô này cũng đã ngủm từ lâu. Vậy nếu cô ta đã chết thì quá trình chung sống, va chạm với các nv sống nhăn răng khác như ông chồng, tay địa chính, thằng bé khùng hay ông thợ mở khoá là sao ??? ( cảnh này tui nghi ông đạo diễn muốn gỡ gạc 1 kb quá tồi bằng cách cho thêm yếu tố này cho thêm phần bất ngờ giống các phim kinh dị Mỹ, Hàn nhưng việc áp đặt tuỳ tiện và không thể chấp nhận này chỉ cho thấy sự bế tắc và non tay của đạo diễn ).
    - diễn xuất của các dv chỉ ở mức trung bình. Phim kinh dị nhưng ánh sáng quá kém, chỉ được cái âm thanh khá gây cấn.

    Tóm lại, bộ phim này nghe nói lúc quay chưa đến 20 ngày ( chắc lập kỷ lục thế giới ) nên không những ẩu mà còn kém cỏi về mọi phương diện. Đi xem để ủng hộ phim VN nhưng thử hỏi với những bộ phim chất lượng "thảm hoạ" như thế này thì các nhà làm phim đòi hỏi khán giả phải kiên nhẫn đến bao giờ nữa ?

    -
     
  5. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    chuẩn như Lê Duần ( trích trong chế Doremon )
     
  6. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Đợi "LONG RUỒI" ra coi lun...xem cái trailer thấy tếu tếu...
     
  7. thanh4890 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phim nè cũng khá là được Giữa Hai Thế Giới --> nhảm nhảm...
     
  8. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    dc hok sao tui thấy ai củng chê dỡ ?
     
  9. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chủ topic nói đúng á. đi lụm ve chai mà mặc váy =]]. còn ông già nói chuyện như đang kể chuyện cổ tích. coi phim chẳng có gì rùng rợn hay giật mình. cũng bt thôi. may là giá vé ko mắc 45k, mắc mà coi xong là chửi um sùm rùi ^^
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 407 (Thành viên: 0, Khách: 398, Robots: 9)