vua cua gái nè . có gì liên hệ anh nha. cua được hay ko thì chưa biết , nhưng có anh tư vấn chắc chắn sẽ làm quen được bầy giờ có thể gặp lại em nó được ko , hay mất liên lạc luôn rồi hã
Muốn nghe những lời góp ý của bác Chủ tịch xã đối với hoàn cảnh như vậy và phát triển thế nào đối với women có cá tính mạnh(rock mà!)
đẹp cỡ nào....gặp gái đẹp thằng nào chả iu....sao lúc đó ko tranh thủ pose vài tấm up lên cho ae chiêm ngưỡng bé này đi 1 mình ah?
bác này kể chuyện cứ như chuyện hài với phim viễn tưởng .người ta từ chối khéo rồi bro ơi !mà con gái thích rock là cá tính mạnh à nha
Thì ra là cha nội này đạp chân bạn gái tui hả. Làm tối hôm qua thức tới 3h sáng massage chân cho em nó.
Uh Cá tính mạnh là khó kua ah nha, nghe metal chứ ko phải nhạc Pop, 100 đứa con gái thì chỉ có 1 đứa nghe metal.
Chú mìềng có trò xin số điện thoại đểu nhỉ, lúc gái nó ko cho, chắc cái mặt chú ngắn tũn lại. Gái mà cảm nhận được cái mặt đần thối ra của chú là lúc chú mày xuống hạ rẻ lau rồi đấy. Rút kinh nghiệm lần sau táng luôn "Anh thích em rồi đấy, có chồng con gì chưa, hé hé hé". Đểu đểu cười ré lên thế gái nó mới choáng. Mấy hôm ko vào, thấy ae cưa đẽo phò quá, chã có tí chất xám xịt gì. Với cái loại gái thích rock rít thế này thì làm quen trực tiếp có khi lại hay. Cũng bởi nhiều thằng không dám hay không đủ khả năng làm quen trực tiếp nên mới đi vòng vèo quanh co, trước sau gì cũng phải đối mặt cơ mà. Gái thì bao giờ chả đánh giá cao sự mạnh mẽ, tự tin nhưng đường hoàng, đĩnh đạc của bọn Giai. Các trò Hoa lá hẹ chỉ thích hợp với bọn gái còn trẻ, ít kinh nghiệm. Bởi vì: gái xinh, gái nhiều kinh nghiệm, gái đã đi làm....ít nhiều đã trải qua hàng trăm kiểu làm quen từ trực tiếp đến gián tiếp. Không phải trò nào cũng biết nhưng những trò cơ bản mà bọn gà rỉ tai nhau, hỏi han chia sẻ trên này thì các gái còn lạ gì. Đã thế người chỉ vẽ chuyện nếu chỉ biết lý thuyết thì không chấp, nếu đã trải qua sử dụng hàng chục lần dĩ nhiên phải thuần thục hơn các chú bi bô đi hỏi để về dùng lần đầu. Dùng lại mà không sáng tạo, không biến hóa mà lại thích bày trò (mà nếu đã đủ trình như thế thì không cần hỏi) thì Gái nó lại khinh cho là chắc (cái dạng gà nửa vời dở ông, dở thằng thế khinh là đáng). Chưa kể lúc thích thì xoắn xuýt như thế, gặp Gái khác hay hơn hoặc làm mãi vô tác dụng chán mà lơi ra thì thật phí công bày vẽ. Hoặc là làm cho thật tốt còn không thì đừng làm. Vì vậy cách hay nhất vẫn cứ là làm quen trực tiếp. Gặp đâu thích thì làm quen đó, cứ bình thường tự nhiên mà bắt chuyện.Nếu tốt thì cứ làm quen đã, nếu thấy chưa xuôi, chưa chứng tỏ được gì nhiều thì cứ duy trì thế, không sợ Gái không biết khả năng của mình chỉ sợ mình không có khả năng. Phải giữ cho đầu lạnh, tim nóng và phong thái ung dung đỉnh đạc. Gặp biến, gặp nguy không quẫn ú ớ vài câu rồi biến. Gặp gái không xoắn xuýt vồ vập nhưng cũng đừng thờ ơ quá, cứ như là một điều hết sức bình thường như ta ăn cơm, dạo mát vậy. Phong thái, cốt cách khi tiếp xúc với Gái cũng thế. Các gà, Chã luyện tập chưa kỹ cứ gặp gái hợp nhãn là mắt sáng rỡ, xông vào hoặc là quá sỗ sàng, hoặc quá ti tiện, hoặc quá hèn nhát…out là chắc (như trường hợp thằng em chủ thớt đây). CTX tối khuyên các bạn một câu chân thành và ngoài lề chút, chống chỉ định với phần lớn các chú gà: Phải biết bơ và phớt gái, ngay cả khi gặp gái xịn nhất. Khi đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
con gái bây giờ ko còn ai khờ khờ như bạn nữa.Giá như bạn hỏi ngta Mấy Giờ Rồi ?Trong Khi Bạn Có Đeo Đồng Hồ.thì bạn sẽ làm ngta thích bạn hơn là cái đá chân Thiếu Văn Hoá.Bạn ấy đã rất lịch sự khi từ chối khéo bạn.bạn đừng nên nghĩ bạn sẽ tiếp cận đc bạn gái đó.Bạn ấy lúc đầu là đã ko Ưa bạn rồi.(nói thật.) Mình là girl.nên sẽ biết và hiểu đc cái cảnh đàn ông con trai mún làm quen mình mà đụng tay đụng chân.Đó gọi là Bất Lịch Sự.Mình Đã Từng Nói Vào Mặt 1 Người Là "Bạn Mấy Tuổi Rồi?Nói Chuyện Với Tôi Có Cần Khua Tay Múa Chân Như Vậy K? " vào hôm trung thu,ở Lương Nhữ Học.
ai đụng tay đụng chân, thì hăng quá nhảy lên đạp trúng chân thôi. đưng có nghĩ ai cũng đểu như mấy thằng ko ra gì định làm quen với pro ko bằng. Ý bạn muốn nói Bin dê xồm à? Nếu bạn có văn hoá thì coi lại cách nói chuyện ha, tưởng mình là thế giới à? Vào topic người khác rồi tự sướng à, Bin nói chuyện với phụ nữ rất lịch sự nhưng thú thiệt ko ưa cái thể loại nói chuyện như pro.Nói thiệt đừng buồn Bin bạn có đẹp mà ăn nói ko ra gì thì Bin vẫn khinh như thường.
@kubin : .... Ủa , mình thấy ngay đầu bài bạn bảo là cố tình đạp chân e ấy mà ??? Vô tình đâu mà lỡ đạp Bạn ấy k nói bạn dê xồm , bạn ấy muốn nói bạn k tế nhị khi muốn làm quen ngta . Như ? giờ giấc cũng là 1 cách hay . Bạn cố tình đạp chân cũng ks , vấn đề là ngay sau đó b đã xin số DT , xin nick yahoo . Thì mình nghĩ hiếm lắm mới có nàng nào cho b . Vì khi b xin số Dt thì ngta đã biết tỏng là b cố tình đạp chân rồi --> hình tượng của bạn giảm đi 1 nửa . Bạn k hiểu ý của nova rồi , mình thấy chả có gì ở đây là bất lịch sự cả . Chỉ là bạn ấy quá thẳng thắn khi nói thẳng mặt cái ng ctrai đó thôi . Bạn mở topic ra , với mong muốn ace vào chia sẻ cho bạn cách tiếp cận . Thì b nên ghi nhận ~ ý kiến đó . Nếu b k thích , b có thể nói : Oh , chắc Bin k cần làm giống b đâu , hoặc Bin k khua tay múa chân với ý xấu , dù sao cũng cảm ơn b " . Vậy chẳng làm mất lòng ai cả , đúng k ??? Mình góp ý thế thôi , k muốn chỉ trích b . Dù sao cũng chia buồn vì bạn hơi thiếu may mắn 1 chút . Nhưng đừng lo quá , trong cái rủi có cái may , cơ mà đi ngoài đg sẽ gặp lại cô ấy thì sao ???
ko hi vọng gì đc đâu bro à. Đành săn mồi vào rokrshow sau đi. Hôm nọ cũng tình cờ quen đc 1 bé xinh vật vã bằng 1 câu nói đùa :"mắt đen tóc bù xù ơi, Clear của em đâm vào mặt anh nãy giờ ". Chú thích : mắt đen, tóc bù xù đúng hịu rock, Clear là mùi từ tóc của bé đó P/s : đi rokrshow ngoài chuyên phê nhạc còn đc phê mắt nữa. Trong đó các bé xinh phết lượn lờ đầy nhóc
nói như pro thì ok, nếu tôn trọng người khác người ta sẽ tôn trọng bạn còn cái cách chửi khéo đó Bin ko ưa Bin mở topic góp vui thôi chứ hỏi han bao nhiêu Tính Bin nóng quá có gì bạn đọc đừng để ý ha
Zụ này căng zữ ah, hôm wa đến giờ vẫn chưa cóc ách giải quyết à. Nói zậy cho nó nhanh, có cơ hội tiếp xúc nhưng bro đã bỏ qua. Trừ khi bro đúng hình tượng như bé đó mong muốn, còn vận 12 thành công lực mà đá như bro thì ko khéo tối đó về bé đó chửi bro suốt đêm Nguyên tắc gây ấn tượng ban đầu của bro có vấn đề, rút kinh nghiệm lần sau, cặp mắt cái miệng để đâu ko xài mà xài cái chân zị chời Bỏ đi, xác suất rất thấp, chỉ còn mong vào 1 ngày đẹp trời bé đó gọi lại thôi (nếu bé đó còn giữ số bro) Chúc bro thành công ở bé tiếp theo.
@kubin : Tất nhiên là ks rồi . Bây h hi vọng mong manh của Bin là lân la tới chỗ nào có chơi nhạc Rock , hoặc chỗ nào có show gì đó . May ra còn gặp lại "ng xưa " .... Nhưng tới chỗ nào bé bé thì dễ tìm hơn ..