Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em dzới !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi piedzethuong, 29/9/09.

ID Topic : 1249795
Ngày đăng:
29/9/09 lúc 23:56
  1. dau_iu I love haters

    híc....khi đi nhớ mở party cho a e 5s ăn nhen chị :adore:
     
  2. angelia Thành Viên Cấp 4

    moi người lạc đề quá, em nó không thể không đi vì phải đi với gia đình. Chỉ cần moi người tư vấn là làm gì để có nhiều kỷ niệm thôi.

    Ý kiến đi du lịch cũng hay đó, chụp thật nhiều hình vô, sau này qua bên đó xem lại sẽ đỡ nhớ hơn.
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mình thì thấy kỷ niệm đáng nhớ nhất là những điều bình dị mình làm thường ngày Giúp em dzới !!!!
    chắc sau này bjan sẽ nhớ quán bún đầu ngõ hay ra ăn sáng, chỗ trả sữa hay nhâm nhi với bạn bè,... Giúp em dzới !!!! - 1
    do đó, mình khuyên bạn nên ... đi ăn, uống mấy chỗ đó nhìu nhìu vô, rủ bạn cuả bạn đi chung nữa (nếu ko cso ai đi chung thì rủ mình nè Giúp em dzới !!!! - 2)
    anyway, good luck Giúp em dzới !!!! - 3
     
  4. Silent Joker Why So Serious?

    rất chi là ham hố
     
  5. dau_iu I love haters

    thử mở coi ôg có đi k biết liền Giúp em dzới !!!!
     
  6. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    qua từ từ củng quen ah, bây giờ bạn thích đi đâu thì đi, đi chơi xa cho đã
     
  7. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    hơ , lại 1 người nữa ra đi Giúp em dzới !!!! , kì niệm ? làm 1 tour đồng bằng SCL đi , leo núi , tắm biền , ngủ rừng , chụp hình từa lưa vô , mà giờ SGN với US đâu bao xa , khi nào đi ghé cty mình , mình bán vé cắt cổ cho Giúp em dzới !!!! - 1 , coi như làm việc từ thiện nhoa , hihi
     
  8. kayzinious Thành Viên Vàng

    Nghe mấy Ae 5s chia sẻ cái vụ wa đó buồn chán e cũng sợ lây ... :ah:
    Sang năm chắc cũng bị wăng wa bển "Tu" 1 khoá r` mấy năm sau về ...
    Chắc lúc đó về đây thành Lúa wá ... hihihihi:byebye:
     
  9. Mr_0239 Thành Viên Cấp 1

    Cuộc sống xứ người là LÀM RA LÀM - CHƠI RA CHƠI chứ ko như VN.
    Để mình phân tích vài điểm advantages and disadvatages
    1. Ở VN, vừa làm vừa chơi, sung sướng ( buổi trưa ra ăn uống - cafe với bạn bè )
    2. Ở VN, nếu lớn tuổi rồi mà đã có công danh sự nghiệp vững chắc thì ko nên ra nước ngoài nữa vì đã lớn tuổi rất khó khăn trong việc học lại từ đầu ( tui đã từng chứng kiến bác sỹ ở VN qua Canada làm công nhân )
    3. Ở VN, nhà nghèo mà bị bệnh nặng thì .... chết 100%
    4. Ở VN, nhà nghèo mà đông con thì .... con cái rất dể bị THẤT HỌC
    5. Môi trường sống đương nhiên bên này hơn VN
    ...Còn nhiều điều nữa mà ko tiện nói vì .... sợ bộ luật số 88 của nhà nước quá ...

    _ Nói chung, nếu bạn đủ can đảm để làm lại từ đầu, ko sợ khổ cực, cố gắng hết sức thì khoảng 7-10 năm sau bạn sẽ thấy quyết định ra đi của mình là HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN ... Chúc vui, cố gắng lên!!
     
  10. Mr_0239 Thành Viên Cấp 1

    Vẫn còn 1 cách là ... kết hôn giả ... ( nhưng dạo này hay bị trở quẻ lắm ) nếu bạn muốn làm thì phải tìm người thật sự tin tưởng hen
     
  11. xeomchua Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chính xác luôn. Từng chứng kiến có người làm 40 xấp mà rốt cuộc bị người ta ôm tiền chạy mất. THiệt đúng là Việt kiều cũng 5 7 loại. Thế là toi 40 xấp mà còn có nguy cơ bị US banned luôn :ah:
     
  12. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Mình xin góp vài ngu ý.
    Thấy bạn sắp đi xa (mình cũng sắp giống bạn đây), theo ý mình bạn hãy thử tìm hiểu đời sống chung cũng người VN cho sâu sắc một chút, cũng có nhiều niềm vui nhưng cũng còn nhiều thiếu thốn...

    Phương tây đời sống vật chất dồi dào, điều kiện học hỏi tri thức cũng rất là tốt.

    Phương đông mình đời sống tinh thần trầm lắng và sâu sắc. Việt Nam mình có chỉ số hạnh phúc cao nhất nhì châu Á đó nhe ^^

    Vì bạn sắp đi,cố gắng trang bị cho mình một bản sắc của người con gái Việt Nam và đừng bao giờ quên mình là người Việt Nam.

    Bạn qua đó học hỏi được nguồn tri thức của họ, được hưởng điều kiện vật chất sung túc. Nhưng hãy giữ lại những bản sắc riêng của mình để cùng trao đổi, giới thiệu với họ về người Việt Nam.

    Cuối cùng xin góp ý bạn chân thành, nếu có điều kiện hãy cố gắng hướng về giúp đỡ quê hương. Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ cảm thấy niềm vui cao thượng. Niềm vui này sẽ bền và đẹp hơn rất nhiều so với niềm vui chỉ hoàn toàn để thõa mãn bản thân nhỏ bé của mình.

    Dù đi lên trời cao hay lặn xuống biển thì niềm vui nằm ở TÂM mình, bạn hãy cố gắng xây dựng và phấn đấu nhé!
     
  13. Mr_0239 Thành Viên Cấp 1

    Tại bạn làm vụ này là xem như bạn " nắm đằng cán " rồi, ngta trở quẻ cũng chẳng làm gì được vì thế mình mới khuyên là nên tìm người thật sự tin tưởng hay là bà con càng tốt để cho yên tâm!!
    Theo mình được biết thì bên US, khi bạn vẫn là thường trú nhân ( thẻ xanh ) - nghĩa là bạn chưa có quốc tịch thì bạn vẫn bị trục xuất như thường nên cố gắng cẩn thận, cố gắng nhẫn nhịn , trách việc bất lợi xảy ra!!
     
  14. quygiang1983 Thành Viên Bạch Kim

    Con trai đi rùi thì còn có đường về, con gái mà đi là đi luôn ko về đâu!!! Qua bên đó cuộc sống xa đoạ quá mà, ý lộn xa hoa quá mà, sao còn muốn về VN nữa???^^
     
  15. Alves Thành Viên Cấp 6

    Bạn xin ở lại VN đi, coi nhà rùi học bên này, tự do cho nó sướng
     
  16. dichvu1000 Thành Viên Cấp 2

    tui xin đóng góp ý kiến cá nhân Giúp em dzới !!!!
    1. bằng đại học ở vietnam ko có giá trị ở mỹ - đúng, nhưng có 50% thôi. nếu bạn xin việc làm ở bên mỹ trong khi chưa hoàn chưa có bằng cấp gì ở us hết thì bằng vietnam trở nên cực kỳ có giá trị.
    2. qua us đúng là thời gian đầu rất chán, nhưng sau đó chỉ đúng cho những người ko có ước mơ hoặc ko có mục đích gì hết. nếu bạn hoà nhập được với cuoc sống o us, có những người bạn mới, có suy nghĩ tích cực, bảo đảm bạn sẽ suy nghĩ lại vấn đề là có nên trở lại vn hay ko?
    3. hãy đi đến nơi ròi tự đưa ra nhận xét, người việt nam mới qua mỹ sẽ có những nhận xét khác nhau tuy theo điều kiện sống, hoàn cảnh, công việc, và những người họ tiếp xúc. vì vậy hãy tập hợp tất cả những ý kiến của mọi người nhưng đừng tin quá 50%, bởi vì ko đúng cho bạn đâu, thậm chí là của tui.

    ok, welcome to us and hope you have a great experience !!
     
  17. piedzethuong I ll always Love to Love.

    :byebye: thankz mọi người ah , đọc khoái chí quá vì mọi ng tư vấn nhiệt tình , hehe .
    Bi giờ chắc là lên tour đi du lịt quá Giúp em dzới !!!! - 7
     
  18. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    đi chơi tưng bừng thì có nhiều cách để mà đi lắm,quan trọng là Franklin có cho phép bro đi hay ko kìa?Giúp em dzới !!!! - 2nếu bro có qua california thì pm mình cái,hứa sẽ tiếp đón nồng hậuGiúp em dzới !!!! - 3
     
  19. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    thích ăn gì thì cứ ăn cho thoả thích đi,bên đó dồ ăn VN kô ngon lắm và cũng kô đầy đủ cho lắm,nhưng em là nữ sẽ mau thích nghi với cuộc sống mới thôi.
     
  20. roy_dip Thành Viên Cấp 4

    Oh! đi Mỹ cũng hay, có thêm nhiều cơ hội để làm giàu, rồi sau đó quay về VN hưởng thụ. Chúc may mắn nhé! Nếu có nhu cầu kiếm đôi hia mới cho ngày đầu định cư tại đất Mỹ thì ALÔ cho mình nhá! ^_^
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. passio,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. HuyBoss9001
Tổng: 823 (Thành viên: 9, Khách: 798, Robots: 16)