Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em dzới !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi piedzethuong, 29/9/09.

ID Topic : 1249795
Ngày đăng:
29/9/09 lúc 23:56
  1. phágiá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn cứ đi mạnh khỏe nhe! nếu còn nhớ tới VN thi gửi vê cho anh em bên nầy vài quả boom công nghề nhe!đê tụi nầy tặng cho hồ cẩm đào(đào lộn hột)
     
  2. piedzethuong I ll always Love to Love.

    chẹp topic nì e nhớ lâu òi hnay a nào khai quật lên hehe . tình hình là chia tay ng iu , làm gì còn ai chở đi chơi bời , ví lại từ hồi lập topic tới giờ cũng lâu , giờ là chuẩn bị kéo hành lí đi lun òi , hết time mà ăn chơi , haizzz
     
  3. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    nói thật, em vẫn thix sống chung với Bác Hồ hơn Obama
     
  4. >Tử Thiên< Thành Viên Cấp 4

    người ở đây thì muốn wa bển, người ở bển thì muốn trở về Giúp em dzới !!!! nếu đã ra đi thì lưu lại kỉ niệm làm chi... sau này nhớ lại sẽ buồn hơn đó >"<
     
  5. vinhmobile Mobile Service Center

    đi qua bên đó cố gắn làm thật nhiều tiền,rồi về VN làm bà chủ này chủ nọ hihihihihi
     
  6. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chúc em sớm lấy được anh Tây nhé...
     
  7. schuhot Thành Viên Cấp 4

    còn muốn đi chơi thì vẫn còn người chở cho đi nè ,chẳng những chở ở đây mà wa Cali cũng người này chở lun.:look_down:
     
  8. piedzethuong I ll always Love to Love.

    e ở Houston Texas òi bro ơi , Sg thì đang ở w11 , iu cầu nam trên 1m75 ví đi xe tay ga =)) Giúp em dzới !!!!
     
  9. DRAGON_FIRE Thành Viên Cấp 4

    Hãy nghỉ về khía cạnh tích cực và 1 tương lai tươi sáng. Bạn còn trẻ nên đi. Có thể ra đi để trở về. Nhưng trước khi đi nên đi du lịch và chụp thật nhìu hình vào để qua bên đó nếu nhớ VN thì lấy ra xem, bây giờ VN và Us cũng gần mà bay 24h là tới. Chúc bạn lên đường may mắn.
     
  10. con cò Thành Viên Cấp 6

    thì đi ráng học kiếm tiền mỗi tháng về 1 lần thăm ng iu,chứ hok lẽ đi lun
     
  11. piedzethuong I ll always Love to Love.

    ^^ cảm ơn 2 bro , topic này lâu ùi từ cái thời còn bùn chán , bi giờ còn đúng 2 tuần nữa e lên máy bay òi , tâm lí dzui dzẻ , thoải mái , ng iu wa mỹ từ từ có , hoho , mà đi rồi nhìu ng ko mún về nữa , e nghi e cũng y vậy quá , lala
     
  12. ngay_Tet_co_don Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cơ hội để sống tự lập đây rồi. Hành động đi bạn.
     
  13. davuong Thành Viên Cấp 6

    thiên đường TD :41_002::41_002::41_002:
     
  14. nunerman Thành Viên Cấp 3

    Qua đó mua cây súng thủ trong người là vừa. Lâu lâu gặp mấy thằng khùng xả súng điên loạn cũng có cái mà đỡ Giúp em dzới !!!!
     
  15. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Giữ được tâm lý như thế thì ok rồi

    Nhưng bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận 2 cú shock
    _ Shock do bất đồng ngôn ngữ
    _ Shock do thiếu thốn tình cảm ( gia đình , bạn bè , tình yêu ... )

    Nếu vượt qua được 2 vấn đề này thì mọi chuyện xuôi chèo mát mái thôi
    "Vạn sự khởi đầu nan" đừng có "gian nan bắt đầu nãn" là khỏe rồi
    Chúc bạn thành công !!
     
  16. C3TEK.BIZ Thành Viên Bạch Kim

    người chưa qua thì cứ cho là US là #1 , qua rồi thì mới biết là trên thế giới này ko nơi nào vui bằng Việt Nam.

    Mình đã qua và sống ở US được 7 tháng, đắng cay ngọt bùi cũng nếm trải nhiều thứ, và nay mình về VN mình cảm thấy mình là người rất hạnh phúc !

    Mình có nhiều ban bè bên US, sống bên đó lâu năm, ai cũng muốn về VN để định cư cả. Thậm chí lúc lên máy bay từ US về VN , người ngồi kế bên là 1 chú ở An Giang cũng nói với mình là sắp về Việt Nam định cư. Giúp em dzới !!!!


    Mình khẳng định với bạn, nếu gia đình có điều kiện kinh tế thì ở VN là #1.
     
  17. piedzethuong I ll always Love to Love.

    2 vấn đề của bro đưa ra e đều ko thấy trở ngại Giúp em dzới !!!! , e là SV năm cuối khoa ngoại ngữ , có lẽ tiếng Anh ko đến nỗi abc Giúp em dzới !!!! - 1 , thứ 2 , e đi cùng cả gia đình , ông bà dì dượng bố mẹ anh chị em , chả thiếu ai ^^ , ng yêu ở VN thì quá tệ thôi đi cho rồi ko lưu luyến , bạn bè thì lớn rồi mỗi đứa 1 tính , lâu lâu gặp thì zui chứ gặp hoài là có chiện , lala , thui đi cho rùi ^^ hihi
     
  18. piedzethuong I ll always Love to Love.

    hihi , e cũng ko đam mê nước mỹ , dù sao VN mình vẫn là nhất , nói ngôn ngữ mình vẫn thoải mái nhất , nhưng cứ nghĩ xa hơn , sau này con mình sống trong điều kiện tốt hơn , học hành , giải trí , việc làm này nọ , nên cố gắng , vả lại VN bi giờ sao ô nhiễm quá , rồi cướp bóc tá lả , ng VN thì ngày càng trở nên thờ ơ , cũng rầu , cứ đi thử cho biết đó biết đây , nếu ko đc , lại giống như bro , quay về với VN , cũng chưa muộn , hehe
     
  19. sabotager Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cần người rước hem?Giúp em dzới !!!!mình rước bạn cho nè, về nhà cứ giặt đồ, rửa chén, lau nhà, là dc roài:haha:. Nếu dễ thương thiệt thì..hihi, giới thiệu cho bạn mình luônGiúp em dzới !!!! - 1
     
  20. piedzethuong I ll always Love to Love.

    ủa topic nì e đâu có tuyển chồng đâu , đâu cần ng rước ^^ , hehe , bro lộn tiệm roài Giúp em dzới !!!! - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. passio,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. HuyBoss9001
Tổng: 825 (Thành viên: 9, Khách: 800, Robots: 16)