Tìm kiếm bài viết theo id

Giup em xua đuổi tà khí,vong linh ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yesyes.vn, 9/5/13.

ID Topic : 6652321
Ngày đăng:
9/5/13 lúc 16:54
  1. nguyentrunghieu997 Uy Tín Là Vàng

    Mình xin góp ý đôi lời:

    - Đã bao giờ bạn thấy ma chưa?
    Trả lời: Chưa thấy, nhưng mà nghe người khác kể người này thấy người kia thấy....

    Thực tế mình chưa bao giờ thấy ma, thậm chí là rất muốn gặp để xem mặt mũi nó ra làm sao mà chẳng được. Nói đến ma đa số ai cũng sợ mặc dù chưa bao giờ thấy, chính vì vậy nên ma có hay không là do suy nghĩ của mỗi con người. Người không sợ ma thì chẳng bao giờ gặp ma, người sợ ma thì hay gặp nhưng thực chất chỉ là những hiện tượng tự nhiên, hoặc một phản ứng hóa học nào đó như hiện tượng photpho bốc cháy....
    Vào ban đêm thì mọi hoạt động của con người gần như ngưng nghỉ nên không gian yên tĩnh thì dễ nghe được những tiếng động, những âm thanh.. nên cho là ma. Nếu để ý kỹ thì những hiện tượng đó ban ngày cũng vân sảy ra nhưng khó nhận biết vì nó bị ảnh hưởng từ các hoạt động của con người.

    >>> Chốt hạ một câu: Nhà bạn không có ma quỷ gì hết.

    Việc buôn bán của bạn có khấm khá hay không thì mình xin kể cho bạn một câu chuyện như sau bạn sẽ hiểu:

    Có một bà bán rau ở chợ nhưng ai đến cũng bỏ đi không mua chê rau thế này thế kia... Sau ngày hôm đó bà mới thắp nhang cầu khấn xin bán được hết đống rau thì ngày hôm sau bà bán hết sạch không còn bó nào. ( Thực chất là trong lúc bà khấn thành tâm thì bà đã chăm chút từng tý để cho bó rau được đẹp )

    Bên cạnh nhà bà này có một cô gái chuyên làm nghề bán vốn tự có mới chạy sang hỏi bà này là làm sao mà bà lại bán được nhiều hàng thế. Thì được bà này trả lời là tôi thắp nhang cầu khấn xin thánh thần cho rau được tươi non, để bán được nhiều.

    Vậy chứ hỏi các bác nó về nó khấn vái như thế nào? chả nhẽ nó lại khấn xin cho cái ..ấy của nó được tươi ngon nhiều người mua hả, Thay vì như vậy tại sao không bôi son, đánh phấn trang điểm, ăn mặc sexy thì tất nhiên sẽ có được nhiều khách hàng chứ mắc mớ gì mà phải đi cúng cái kia...

    Trong kinh doanh cũng vậy, tâm linh chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu là chiến lược maketing, quảng cáo, uy tín, khẳng định thương hiệu.... Trao chữ tín nhận niềm tin!!!

    Chúc bạn vui vẻ!
     
  2. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Bạn phải thật thành tâm , xem họ như người thân của mình , không nên suy nghĩ phải xua đuổi họ ??????. vì như vậy họ càng thêm oán hận , sân hận bạn ,nên khó siêu thoát. ThânGiup em xua đuổi tà khí,vong linh ạ
     
  3. Đồ Họa Thành Viên Cấp 3

    Theo những gì mình biết (từ người quen tu thiền) thì chỉ cần niệm "Nam mô a di đà Phật" là đủ. Câu niệm đó cũng là 1 câu chú rất mạnh. Có chăng khi niệm thì thầm khấn: Cầu xin các chư vị khuất mày khuất mặt đừng phá gia đình tôi.
    Bạn có thể vào link dưới đây tải về file niệm Nam mô a di đà Phật (dạng file .mp3), kiếm cái máy nghe nhạc mp3 có loa ngoài, cắm điện mở 24/24 là được.
    Link: http://www.mediafire.com/?u2ptxu4k1y91ds1
    Ghi chú: lúc đầu có thể nhà cửa hơi bất ổn chút vì câu niệm từ file mp3 kia có thần lực rất mạnh (được 1 vị thầy đắc đạo niệm), nhưng từ từ sẽ yên ổn dần. Theo mình biết, các vong kia không chịu yên, phải phá quấy để mong muốn được tắt câu chú kia - phá cả người sống khiến người sống phải tắt (người nghe sẽ khó chịu).
    Nhà mình đã từng dùng cách này đó.