Tìm kiếm bài viết theo id

DIY Giúp người là việc tốt-Tiết kiệm vợ càng thương.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tô Mẫn, 10/7/18.

ID Topic : 9176358
Ngày đăng:
10/7/18 lúc 14:22
  1. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Tham gia ngày:
    27/3/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    5,799
    Theo đó, chiếc xe máy chở theo nhiều két bia và nước ngọt khi đang di chuyển trên đường Trần Duy Hưng vào sáng nay 09/07 thì bất ngờ mất lái ngã sõng soài xuống đường khiến nhiều chai bia bị vỡ tan tành, tài xế bị thương nhẹ.

    Ngay lúc nào có một bác bảo vệ ở bên đường cùng một thanh niên mặc đồng phục Grab không ngần ngại chạy tới, đỡ người tài xế dậy, đồng thời giúp anh này thu dọn đống hàng đổ vỡ.

    Và uống những ngụm bia bị đổ vỡ đỡ phí.

    Giúp người là việc tốt-Tiết kiệm vợ càng thương.
    Giúp người là việc tốt-Tiết kiệm vợ càng thương. - 1
    -ST-
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Nhìn mà chạnh lòng
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Giúp người là việc tốt-Tiết kiệm vợ càng thương.

    Hây dà. Uống kiểu này miểng nó chui zô bụng...xỉn phải biết... Giúp người là việc tốt-Tiết kiệm vợ càng thương. - 1
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  4. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Thánh ăn gì em cúng @@
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    thiếu mồi
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  6. valentin11 Thành Viên Bạch Kim

    2 ẻm này về nhà mỗi người bỏ túi 5 dít do ken tài trợ !!!!
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Uống ken ngon quá...
     
  8. thebone Thành Viên Cấp 3

    Uống chứ phí rớt nắp chứ ko bể chai
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vợ tốt là biết nghe lời chồng.
    Có ngoan thì chồng mới thương
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Vế đầu "giúp người là việc tốt", tuy nhiên nếu giúp người khác để ngta làm việc xấu thì y như tiếp tay cho giặc vậy.
    Vế sau "tiết kiệm vợ càng thương", tiết kiệm thì cũng tùy chỗ và tùy người thôi, thử tiết kiệm với vợ xem vợ có thương ko nhé.
    Ở trên là anh phân tích theo văn học của lão đại thôi, chứ thực tế thì anh cực kỳ tiết kiệm, bởi 1 lẽ có muốn hoang phí thì cũng chả biết làm sao để hoàng phí khi trong bóp luôn chỉ đủ tiền xăng xe và trà đá
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/18

Chia sẻ trang này