Nhằm nhò gì, sản lượng điện của ta đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Liên Xô. Trích sách giáo khoa địa lý lớp 9 năm 1987.
Từ vụ li dị này em mới phát hiện được lạc long quân là người đàn ông vô sinh đầu tiên của VN, đồng thời cũng là người bị đổ vỏ và bị cắm sừng đầu tiên luôn (cưới âu cơ về bao nhiêu năm ko có con, thế mà bữa nọ âu cơ đi ra đồng thấy vết chân lạ nên ướm thử, thế là có thai, nhưng vì LLQ vô sinh nên đành câm nín chịu đựng cho đến khi li dị). Và thực tế đó cho chúng ta biết rằng cha của giống nòi chúng ta ko phải LLQ mà là 1 ông nào đấy ở ngoài đồng với âu cơ. Thế mà trước giờ cứ bảo là con rồng, cháu tiên... vứt... vứt hết, ôi, loạn rồi, phải đi tìm lại cha thôi
Người Việt đạt thứ hạng rất cao về vấn đề Vệ Sinh đường phố(khắp nơi đều có Bảng "Cấm Đái Bậy,Cấm Đái ở đây v.v" Người Việt đạt tỷ lệ cao nhất về Bệnh Tiểu Đường,ở đâu củng tiểu được Bác sĩ hay còn gọi là Lương Y,ngày xưa thì : Lương Y Như Từ Mẫu Ngày nay thì : Lương Y Như tháng trước hoặc Lương Nhiều Hơn Tháng Trước Ngày xưa cứu người trước rồi chuyện gì tính sau,còn bây giờ thì Có Tiền Đóng Viện Phí ko,đi đóng đi rồi đem giấy lại đây v.v ,nếu ko có tiền thì đưa về nhà chờ chết đi Cu,nghèo mà bày đặt bệnh,nghèo mà bày đặt chạy xe để bị tai nạn
Hồi còn học lớp 12, em đã nhét nguyên cuốn lịch sử CM vào đầu, vì năm đó thi tốt nghiệp môn sử. Giờ nhìn lại thấy mình bị lừa dối và nhồi sọ. Pác có như em hok nè? Hehe...
anh ra đi vác balô với mấy bộ đồ là thua rồi ,thời xưa đóng khố ,thời nay tiến bộ hơn ra đi ,đóng mổi cái quần chíp mỏng tanh và mầu trắng cho nó nổi bật sự trinh trắng của anh ,đi nghiêng ngang và đứng trước cửa nhà cho hàng xóm chụp vài bô hình làm kỹ niệm như vậy ,cọp cái mới sợ mức độ lầy của anh chứ
Ôi, một chiện tình lỡn mợn chưa kìa, nàng nguyện nâng khăn , móc túi ....í quên sửa túi chàng suốt cuộc đời kakakaa.