Hạnh phúc là luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nghười mình yêu, và luôn cho đy tất cả mà hok cần nhận lại,,,đó là thứ hạnh phúc mà ít ai nhìn thấy,khi nghười ấy xa thì mới biết quý và biết hạnh phúc mình đang có mà hok biết và hok nhận ra,,,,Chúc các bạn luôn hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có,,,
hạnh phúc là được sống ý nghia mõi ngày "Cám ơn đời một sớm mai thức dậy,ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Hạnh phúc chỉ đơn giản là có một ai đó để yêu thương,một việc gì đó để làm và một điều ji đó để hi vọng.
Hạnh phúc đối với mình đơn giản lắm, đó là buổi sáng thức dậy biết mình vẫn còn sống ^^, vì khi mình còn sống thì mọi thứ đối với mình đều là hạnh phúc, quan trọng là mình có nhận ra dc cái hạnh phúc đó hay ko
Hum qua nhìn thấy gia đình một người bạn.Vợ đi làm ca 2 chưa về. Chồng đi làm ca 3. Không có ai trông bé con vậy là đem luôn vào nhà máy cho vợ. Tự dưng thấy họ HP quá trời.