Tìm kiếm bài viết theo id

Hành trình 3 ngày 2 đêm du lịch miền Tây Nam Bộ đầy thú vị

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi vuthanhnga, 1/8/22.

ID Topic : 9693356
Giá bán:
1,000,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0336008585
Địa chỉ liên hệ:
Hồ Chí Minh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
1/8/22 lúc 16:57
  1. vuthanhnga Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/7/22
    Tuổi tham gia:
    1
    Bài viết:
    20
    Mỗi dịp hè đến là mình lại nóng lòng với những chuyến du lịch cùng gia đình nhỏ thân yêu. Mình cùng chồng cũng đã khá lâu chưa đi du lịch do dịch bệnh, cũng như bận rộn công việc. Địa điểm mình chọn để khám phá trong 3 ngày 2 đêm là vùng sông nước miền Tây Nam Bộ - Một trong 7 vùng du lịch Việt Nam

    Khác xa với thành phố xa hoa và ồn ào, những tỉnh miền Tây đem lại cho mình cảm giác thật bình dị và mộc mạc. Hãy cùng theo chân mình để khám phá xem miền tây có những điểm đến nào hay ho nhé.

    Ngày đầu tiên tại Cần Thơ

    Sau khi bay từ Hà Nội vào Cần Thơ và check in khách sạn, vợ chồng mình ghé qua Nhà cổ Bình Thủy. Là một trong ba ngôi nhà cổ đắt giá nhất miền tây, bởi sở hữu thiết kế là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Pháp và Việt Nam. Nhà được xây dựng 5 gian nhà hai mái, cùng những viên gạch lát vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp theo thời gian. Đến với địa điểm này, chủ yếu là để phục vụ cho sở thích sống ảo của mẹ cháu. Sau đó buổi tối, vợ chồng mình đặt ăn trên thuyền tại bến Ninh Kiều. Vẻ đẹp của dòng sông khi đêm về, cùng hai bên sông là những tòa nhà với đèn điện được thắp sáng, phía xa xa là cầu Cần Thơ đầy rực rỡ, tất cả tạo nên một bữa tối đầy lãng mạn cho gia đình mình. Ăn xong, chúng mình xuống thuyền đi ra cầu đi bộ Bến Ninh Kiều chơi. Cây cầu được thiết kế hình chữ S, biểu tượng cho Việt Nam, hai bên có hai đài sen lớn. Buổi tối, cầu bật lên hệ thống đèn led đầy hiện đại với đủ các màu sắc bắt mắt. Khung cảnh buổi tối ở đây thật sự rất ấn tượng

    Ngày thứ 2: Chợ Nổi Cái Răng - miệt vườn Cần Thơ - chèo thuyền vườn Tràm An Giang

    Sáng sớm hôm sau, nhà mình quyết tâm dậy từ 6h để đi chợ nổi Cái Răng. Đây là một trải nghiệm mua hàng đầy thú vị khi chúng mình ngồi trên một con thuyền, các con thuyền bán hoa quả sẽ tấp vào ngay cạnh để chúng mình xem hàng. Cùng với tiếng rao hàng trên sông, lúc này Cần Thơ cũng bắt đầu thức giấc, những âm thanh từ các con phố cũng bắt đầu vang vọng. Thực ra vì là chợ đầu mối chính của cả một vùng

    nên chợ nổi diễn ra từ rất sớm, chỉ khoảng 3-4h sáng thôi. 6h chúng mình đến thì chỉ còn những thuyền bán lẻ, chủ yếu là cho khách du lịch như tụi mình, không khí cũng không tấp nập như rạng sáng.

    Đến miền tây, không thể không đi miệt vườn. Mình đi vào tháng 6, cũng là lúc nhiều các loại hoa đang mùa chín. Vợ chồng mình miệt mài đi hái hoa quả, ngồi ăn ngay tại vườn. Hương vị tươi ngon, mọng nước của hoa quả miền tây thật sự rất quyến rũ. Bọn mình cũng mua một trái để về làm quà.

    Chiều hôm đấy, chúng mình đến với An Giang, xứ sở của cây thốt nốt. Thời gian không có nhiều, chúng mình cũng chỉ kịp trải nghiệm đi thuyền vào những khu rừng tràm xanh mát. Cũng may hôm mình đi không quá nắng nóng, gió thổi từ rừng ra sông hiu hiu mát, khung cảnh rừng tràm trải dài cùng đầm lầy nổi lên đầy bèo, sen cũng mang lại cho mình sự thư giãn tràn đầy.

    Ngày cuối cùng: tham quan Thánh đường Jamiul Azhar - An Giang

    Sáng ngày cuối cùng tại miền tây, chúng mình đến thăm thánh đường hồi giáo Jamiul Azhar. Đây là một công trình do người Chăm xây dựng, đồng thời cũng là thánh đường đẹp nhất khu vực miền Tây. Mình thấy kiến trúc ở đây rất độc đáo với hai gam màu trắng và xanh ngọc, khác biệt hoàn toàn với vẻ bình dị của vùng Tây Nam Bộ.

    Đây là những chia sẻ về chuyến đi của gia đình mình, hi vọng bạn có thể tham khảo cho lịch trình thăm miền Tây sông nước sắp tới nhé!
     

Chia sẻ trang này