Tìm kiếm bài viết theo id

HCM: buồn lắm..............

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 17/12/13.

ID Topic : 7129448
Ngày đăng:
17/12/13 lúc 22:37
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    à, bác dungcj hiểu nhầm rồi, ý em nói mấy ổng ăn nhậu phóng khoáng chứ đâu có nói là mang ra quán nhậu xin việc..em ko chắc gì cả, chỉ có thể mang hồ sơ đưa dùm, còn lại như thế nào là chuyện của các bạn ấy thôi. cái này thì em ko can thiệp được. Như 1 ng bạn ở VB2 là TGD Huyndai An Sương Q12 đang tuyển NVKD, mình giới thiệu anh mình vào làm, nhưng thực tế áp doanh số mà ko đạt thì vẫn cho nghỉ việc thôi...chưa chắc mang HS tới đó đưa ảnh, ảnh nhận và hứa sẽ có CV, nhưng nếu chỉ ngồi nhà thì chắc chắn là ko có việc. That's simply !
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    HCM: buồn lắm..............
     
  3. minhqui Thành Viên Cấp 2

    đọc dòng tâm sự của Anh mà e chỉ biết ngậm ngùi chia sẽ cùng Anh . hi vọng mọi khó khăn rồi cũng sẽ wa . Ah`a ơi . E có công việc bán quần áo ngày thứ 7 với chủ nhật . Mà cần tuyển nữ công việc cũng nhẹ nhàng lắm . Hỏi bạn gái a cần việc không thì liên hệ e nhé Anh . Cố lên a nhé .
     
  4. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mai là bạn gái mình đi làm ngoài chợ rồi, cũng bán quần áo, cam ơn atm61 thịnh tình của bạn.
     
  5. Porsche Passion Thành Viên Vàng

    Bác Dungcj nói hơi quá lố, thật ra bên Vinamilk muốn xin vào thì phải có "gốc" ở đây là quan hệ + đạn, chứ chẳng cần phải giỏi giang gì như bác nói. Kiểu như Tân Sơn Nhất thôi
     
  6. seller_DK Thành Viên Vip

    Cưới ngay và gấp HCM: buồn lắm..............
     
  7. akimaru Thành Viên Kim Cương

    ganh ty. voi ty cua ban wa'
     
  8. congsang Thành Viên Cấp 4

    cuộc sống của bạn thật buồn nhưng tình yêu thì lại vô vàn quá, con người ta cần tiền + tình yêu, bác đã có tình yêu rồi nên cứ an tâm mà kiếm tiền thôi, chúc bác thành công, thuơng 2 vc bác quá HCM: buồn lắm..............
     
  9. Ba Dưa Thành Viên Cấp 3

    2 anh chị có lẽ nghèo về vật chất nhưng giàu hơn khối người về mặt tình cảm HCM: buồn lắm..............
     
  10. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    Noi đi cũng nói lại chúc mừng ôg a có cô vợ quí hiếm nhé và cũng xin lên giây cót og a lun là ông chú đại gia gần nhà thag e mãi tới năm 45t từ 2 bàn tay trắng thành đại gia nhé,5 năm thôi có tất cả
     
  11. hymalaya922 No Pain No Gain

    Mấy cái kèo chủ nhà thấy ng ta làm ăn đc tìm cách lấy lại mặt bằng tự làm gặp hoài, coi bộ ăn ở có đức dễ sợ :baffle: mình ko vơ đũa cả nắm vì bản thân ở nhà cũng có cho ng khác thuê kinh doanh & vẫn có tăng giá (tính tới giờ là sắp bước qua năm thứ 8 rồi ban đầu 7tr/tháng đến giờ khoảng 9-10tr/tháng) nhưng là khi ng ta làm ăn khấm khá & vật giá leo thang nên mới tăng còn nếu tháng đó thua lỗ thì cũng cho ng ta khất 1 vài tháng hoặc giảm giá chút đỉnh xem như hỗ trợ vì họ thuê nhà cũng giữ gìn đàng hoàng
     
  12. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    cố lên bác, kiếm 1 người như bgai bác ko phải dễ đâu.
     
  13. tmdpro2 Thành Viên Cấp 2

    Thật sự mà nói, thời buổi giờ mà có được người bạn gái như bác là cũng hơi hiếm. Hãy trân trọng cô ấy nhé. chúc 2 bạn sẽ mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này
     
  14. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    Hix, hoàn cảnh quá,cố lên bác ơi!
     
  15. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    bây giờ mình ngán cảnh đi kiếm mặt bằng buôn bán lắm rồi, chỉ buôn bán nhỏ lặt vặt mà chủ nhà cũng ko tha, bạn chưa hình dung hết cảnh mình phải chịu đựng chủ nhà bán vỉa hè trong 4 tháng đâu, thuê 1.5tr cái vỉa hè (thật ra là của nhà nước) với 500k chỗ giữ đồ nữa mà khủng khiếp...hành hạ như đi làm osin...vì tiền nên dạ vâng con nghe theo ý bã hết...đập cửa đuổi khách mình, kiếm mấy chậu cảnh để đầy hết chỗ mình bán để mình ko còn chỗ đứng luôn, mưa to gió lớn ko cho che bạc...ngày cuối dọn về 2 đứa buồn khóc lủi thủi đẩy xe về, bã ra ko hỏi thăm lấy câu nào còn đòi thêm tiền điện bù thêm...hix
     
  16. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    khó khăn vậy chứ em nó vẫn cười tươi với mình, nên mình xót lắm, em cũng vô tư lắm, mình có lẽ có phước lắm đây...

    ok bác mình đang sẽ vẫn cố mọi cách
     
  17. Mr TA Thành Viên Cấp 4

    Có đc 1 ng bạn gái như bg bạn là có 1 tài sản vô giá trong thời buổi này. Cố lên. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà
     
  18. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Hoàn cảnh vậy bác chủ có "gây án" với bx nhưng đừng để lại "hậu quả" nha! Chừng nào khá hẳn đẻ! Thời buổi khó khăn! Làm gì thì làm nhưng cố gắn lương thiện nha bác! Chúc bác chủ ngày mai tưoi sáng!
     
  19. chieutu Thành Viên Cấp 5

    cố lên, tui thấy bạn còn may mắn vì có bạn gái chung thủy đó. Giờ chịu khó đi làm công nhân kiếm tiền tiêu cho qua ngày rồi tính tiếp. Tui cũng đang thất nghiệp nè HCM: buồn lắm..............((((
     
  20. dcom4mang Thành Viên Vàng

    đại học mà kinh vậy trời....
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024
Tổng: 731 (Thành viên: 9, Khách: 615, Robots: 107)