Tìm kiếm bài viết theo id

HCM: buồn lắm..............

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 17/12/13.

ID Topic : 7129448
Ngày đăng:
17/12/13 lúc 22:37
  1. nhanhthanh Thành Viên Bạch Kim

    chúc bạn vui bên người yêu thế quá đang quí !
     
  2. duclongdesign Thành Viên Cấp 3

    nếu có em đăng ký 1 suất bên Thủ Đức nhé
     
  3. viettip.com Banned

    cái hình dưới chữ ký :sexy_girl:
     
  4. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    HCM: buồn lắm..............
     
  5. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

  6. anhsangsoi Thành Viên Cấp 6

    chục chai gì vậy HCM: buồn lắm..............
     
  7. thằng này chơi bẩn quá. ae phụ mình chọi gạch nó cái .
     
  8. nokia12021280 Thành Viên Kim Cương

    Nghe bạn kể về người bạn gái của bạn mà mình ko tin luôn đó.
    Lẩn khuất đâu đó trong XH này còn có được người con gái như vậy, thật HP và ấm áp.
     
  9. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    HCM: buồn lắm..............HCM: buồn lắm.............. - 1HCM: buồn lắm.............. - 2
     
  10. tanflash Thành Viên Cấp 3

    Bạn có một người phụ nữ tuyệt vời đang ở bên mình.Xin chúc mừng và cảm thông với bạn
     
  11. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    sao nghe thê thảm quá :confuse:
     
  12. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Bữa bác này có đăng nên bán hay sang quán vì đi cực khỗ quá sáng sớm đến 10h tối , thời buổi khó khăn nói chung là nhà em bán còn chưa có ăn nói gì bác thuê mà bán, nếu bán được thì chủ nhà sẽ giành lại bán đã khổ nay còn khỗ hơn. Nếu bác ở Quận 3 thì đk dạy gia sư bên mình nhé, mình sẽ hỗ trợ bạn. facebook tham khảo nhé: www.facebook.com/giasuquyenbut
     
  13. Ronaldo CR7 Banned

    Trẻ trâu. Ăn với nói. Thua!
     
  14. viettip.com Banned

  15. viettip.com Banned

  16. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    làm gì mà chui em tre trâu ge vai bác. Lam gì mà serious vại bác. Cuộc sống có quá nhiều điều phiền muôn rồi. Đôi khi phải hai hước, lac quan sống nhe bác

    p/s: sự thật là nhà mình hồi đó phá sản, còn thê thảm hon nhiểu, nợ bủa vây, xiết đồ,1 hột gạo éo có mà ăn. Thế là điều kì diệu đã xảy ra voi gia đình mình
     
  17. xác nhận là mình mua vé số tròn trèm 7 năm rồi mà chưa trúng - tính ra từ hồi 2k 5k - giờ là 10k thì mỗi năm sơ sơ 9 - 10 triệu vé số .

    mà vẫn mua vì ông bác đã trúng 2 tờ độc đắc (loại 2 k - đổi được 46tr/tờ ).

    ông kia gần nhà cũng trúng 12tr.

    và huynh kia xưa chạy xích lô gần nhà cũng trúng độc đắc rồi...

    nói chung ai nói gì nói - mỗi ngày bỏ 20k mua 2 tờ đi pro..

    ************

    vãi luyện - để cái hình có cái = đại học cũng bị bem 6 tháng...
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cố gắng thêm chút nữa nhé bạn, biết đâu điều kì diệu sắp đến rồi đó . Bạn gái bạn tốt quá .
     
  19. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    cái này tùy còn phu thuoc cách ăn ở, đức độ của dòng họ nữa nhe bác.

    Và đạc biệt la thuong những nguoi lâm vào cảnh khốn cùng, ko lối thoát thì thường hay có cái gì đó xay ra. Cho nên mói co câu "trời ko bao giờ tận diệt ai bao giờ". Mình chứng kiến cũng ko it truong hợp nhung nguoi thân xung quanh hay bạn bè dc "lộc trời".

    Mua vé số đơn giản là mua hy vọng, có cái gì đó để hy vọng cho dù là 0.0000001% trúng, nhưng it ra van con cái theo đuổi, hy vọng. Còn ko mua thì chắc chắn ko thể trúng, ko có gì đẻ hy vọng. Cuộc sống mà ko có gì để hy vọng thi rất dễ chán nản và buông xuôi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 595 (Thành viên: 0, Khách: 590, Robots: 5)