haha, tui ko biet, thấy sáng sáng ở trung tâm thể dục quận 8 có dưỡng sinh toàn các cô chú khong, mà dưỡng sinh thì chỉ múa cho khẻo thoai. Những chỗ mình lít ở trên là dạy vài chiêu .. tự vệ hoac có bài bản
CHổ thầy Lân hả bạn ? dạy thôi thủ ah? có dạy luyện khí k ? hay chỉ chiến thôi. 150k/tháng thì hơi đau bụng , hề hề, chổ nào dạy TCQ luyện khí và chiến dc nhỉ.
chỗ mình có trạm trang công, chính là tập khí công đó. Nếu bạn muon tập ở nhà, thì thầy mình có bán DVD nữa, do thầy và các sư huynh biên soạn nên cũng công fu. dạy về các triền ti kình cơ bản nhất(ngày nào tụi mình cũng phải múa cái này) sau đó là bát fap(4,5 tháng mới xong bát pháp) bài 13 bài 18(hẻm biết có ko) bài 52
trời ơi, chổ bạn là chổ nào, mình ghé mua DVD dc k? hay phải học mới mua dc, mình cần học về khí và chiến. chiến không thì k thíc, mà khí không cũng k thíc, hà hà
bạn ơi , thái cực đâu phải để chiến. Mình học ở thầy Lân, bạn ko cần học, vào mua vẫn được. Khí là trạm trang và phát khí ra thoi, cái này phải từ từ, ko nên hấp tấp. còn Tự vệ(thoi thủ) thì lâu lắm, bạn phải level cao cao tí, học mới duoc. Chưa có thân, vai eo, lưng bụng thì sao mà có thể phòng vệ được. DVD thì chỉ có những bài công cơ bản nhất, và bài quyền, ko có phần tự vệ đâu.Tập cho khỏe ..
TCQ thì mình chưa tập qua nhưng củng có nghiên cứu 1 ít.. TCQ được chia ra nhiều môn phái khác nhau, kể ra chắc củng ko hết..vì tầm hiểu biết củng có hạn. TCQ là 1 môn vỏ đòi hỏi sự khổ luyện cao...nhìn động tác nhẹ nhang đơn giản nhưng bạn phải có 1 thể lực nhất định mới có thể phát huy nhựng đường quyền đó...ngoài thể lưc còn phải đòi hỏi cơ thể phải dẻo, linh hoạt đó là mấu chốt của TCQ..lấy nhu thắng cương mà..nhu đây ko hẳn là mềm ýếu mà nhu ở đây hàm ý chỉ về sự khéo léo của cơ thể..........Mình củng là người tập vỏ, mình tâp võ cổ truyền củng hơn 6 năm nhưng củng nghĩ tập 1 thời gian rùi...nhưng rảnh rôi củng hay nghiên cứu về võ thuật...bạn nào là cao thủ, thì cho mình học hỏi thêm.... Võ thuật là 1 môn thể thao, đòi hỏi sự đam mê, công việc là 1 trò trơi mà ai củng phải chơi hết mình...
hân hạnh hân hạnh. hehe. Mình tập tùm lum võ rùi. có võ này ít tốn sức nhất hehe. biết đâu vào tập gặp cháu các cụ, các cụ thương giới thiệu cháu gái cho haha.
cận thị kiểu này đi mổ đi, duoc mà. Mà cận tập cũng ko sao, nhưng uýnh lộn thì lỡ nó nhắm điểm yếu này mà chơi chắc chít quá
Thái cực quyền hem phải là mí cái thế võ mấy ông già múa ngoài công viên đâu,cái đó là dưỡng sinh.Còn thái cức quyền thực sự thì tham khảo nè:http://www.youtube.com/watch?v=k0JrEi_u7Bs khoái Thái cực lắm,mà hồi đó học trong độ tuổi già quá rồi,lúc đó thấy Dũng trưởng bộ môn Wushu cho chuyển qua học Tán Thủ,hõi thầy Lân chắc bít về thầy Dũng, thầy Lân này là đệ tự ruột của thầy Dũng,lấy bao nhiu làhuy chương về cho đội Wushu TP rồi.
Sai lầm nha bạn Thái cực dưỡng sinh khác với Thái cực quyền ah Đụng cao thủ coi mua chậm rãi chứ rờ vào là ko biết vì sao mình ....nằm dứi đất đó...........
hình như su phụ có dạy từ 5h tới 7h, nghe nói ông đang mở them lop buoi chiều, tùy học viên thoai. Bạn đúng roài đó, thầy Lân lấy nhiều HC cho wushu thành phố roài. ^.^ bạn đúng roài đó, nhưng ngoài ra, chỉ là lúc mình thấy chậm thoai, chứ lúc đánh thì..... cực nhanh.
Anh ơi em lớp 12 có học đươc không vậy? Đam mê từ nhỏ nhưng nghe nói là chỉ dành cho người già nên 0 dám đi học, tính thi đại học xong rùi đi học :smile: