Để hẹn bác sim thử koi. Mà cứ nhìn thấy anh Sim là máu dồn lên tới não. Cứ xách nhau ra quán thôi. Kaka.
Có cho chở theo em gái ko ? Em gái anh nó SV đi học xa nhà thiếu thốn tình cảm , bỏ nó ở nhà nó buồn tội nghiệp , anh thì có tính thương người .
Hôm nay đúng là cuối tuần thật rồi.....người người nhà nhà đã bỏ nhậu , công ty bia nó sắp phá sản rồi....hàng ngàn công nhân chuẩn bị thất nghiệp ...hihi..thôi anh đi tìm những anh em làm trong hãng bia làm vài chai bia chia buồn với họ,anh em nào chưa bỏ nhậu thì đi luôn cho vui nhé...
Dự là trại hòm trong vài năm nữa sẽ bán đắt như tôm tươi . Khi mua ko có và phải đặt trước chừng vài tháng như xe hơi ... Chiều nay e đi câu cá đây , thả hồn theo sông nước , mây trời , tìm về khoảng lặng của lòng mình .