tui vô sổ + nhận lệnh điều động ngày lênđường mà còn ngồi đây đây:smile: 50tr thì hơi bị gió to đây bác
Nó đang cần mình cho đủ chỉ tiêu, bác nào muốn đi mà sợ khám chen chút nhau cực khổ quá thì trốn đi. Vượt qua ngày khám thì mấy hôm sau có người tới tận nơi rước bác đi tới chỗ khám, và ưu tiên khám cho bác trước để về sớm Còn chuyện trốn thì mình hổng rành.
Tại sao các bác cứ tính chuyện trốn NVQS nhỉ? Đó là nghĩa vụ của nam nhi chúng ta,khi xuất ngũ sẽ đc 1 vé làm bảo vệ hoặc giữ xe cho các công sở...
Nếu bạn cao to thì chẳng cần gì phải đi NVQS mới được làm cái đó cả Nếu nhỏ con thì có đi tới Thượng Sĩ nó cũng không nhận. Mình đã xuất ngũ 2 năm, mình công nhận biết thêm nhiều thứ rất thú vị, những cái cực nhọc và mấy cái hài mà ngoài xã hội không có, nhưng nếu được chọn mình vẫn sẽ chọn ở nhà. Mình thấy cuộc sống ở trong quân đội cũng khá thoải mái ngoại trừ cái vụ "gác đêm", ôi 9h ngủ mà gác ca 10-11h thì thua, 9-10h ngủ được mới lạ. 5h thì thức mà gác ca 3-4h cũng thua. Đi lính thấy thiếu ngủ ghê gớm :shame::shame: Gặp mấy thằng củ cải giờ ngủ mà nó làm om sòm nữa thì thôi có mà khóc, nhiều thằng lầy nó thức khuya kinh hồn.
phai qua 26 moi chac...moi qua 25 cung la 25t ...xac suat di la 90% do...dung VND than chuong ho than di
hết 25 là bắt đầu qua sn 26 tuồi đó bạn...Mình canh mấy thằng 24-25 giữ lẵm đừng để nó bắt gặp mình là đc..ra ngoài thuê cái phòng trọ ở 2 tháng luôn đi...Tới nhà bạn kêu, nói ông già ra nói..dkm nó cãi lộn với tui bỏ nhà đi mấy tháng gòi..kiếm nó về dùm đi...cám ơn :d
mình sinh 20/7/1986 ngày nhập ngũ là khoảng tháng 9/2011, cho em hỏi chính xác là hết tuổi chưa. thằng bạn làm trong ủy ban bên quận 5 thì bảo hết. nhưng tụi phường bên quận 6 lại kêu photo hộ khẩu đem lên ( ko biết để làm gì?).