Hông biết hiến máu xong rồi bác sĩ có thông báo cho mình biết mình nhóm máu gì 0, có bệnh gì tìêm tàng 0 vậy mấy bác.
Ms. Sâu-xì-tin và Ms. Trum-xì-po chớ ai... Số đt của Sâu-xì-tin có ở trang đầu đó đ/c ạ! Suy nghĩ lại đi à nha, biết lấy bao nhiêu là bột mà lăn cho đủ đây ... Nếu là bồ đi bán máu lần đầu tiên thì sau khoảng nửa tháng sẽ có Thẻ Hiến Máu (chịu khó quay lại Trung tâm Hút máu Nhân đạo để lấy nghe, còn không thì để đến đợt bán máu lần sau người ta sẽ phát cho mình luôn thể cũng được), trong Thẻ đó có ghi rõ mình thuộc nhóm máu gì, ví dụ như là máu D nhiều, D vừa vừa hay D ít ít ... Còn nếu như mà "có bệnh gì tiềm tàng" - nghe thấy ghê quá - thì bồ sẽ nhận một cú phone để lên Trung tâm trình diện tức thì. Cầu Thánh Allah chí tôn che chở cho tất cả bà con bán máu nhà mình đừng có mà nhận được mấy cái cú phone gọi lên tư vấn như vầy! Hãi lắm, sợ lắm, khổ lắm, ghê lắm, ớn lắm, teo lắm, í ẹ lắm...
Mai là phải hiến máu hả các a :|. Em đánh nhau chảy máu hay xăm mình thì không sợ, nhưng nhìn máu nó rút 1 bịch thấy teo teo sao đó
dzòy, hiểu lun :sexy_girl: nhớ lên nghen anh, mai tầm 6h30 em ra nạp máu hí hí, hok bik là ss hay bro te?, nhớ đi heng mi kiu đi muh hem đi là ta chém mỏi tay lun đó nhá :choler: hì, thì quay mặt đi chỗ khác, mình là con gái nà, sợ kim lắm luôn, mà vẫn có cái tật là "lì", phải nhìn những j diễn ra mới chịu, ko nhìn thì ko an tâm (hok bik có phải đa nghi hem, nhưng nhìn mới an tâm dc:sure:, mặc dù biết nó cũng ghê ghê:sweat, đi chung cho dzui nha bro :byebye:, lần nì là lần thứ 3, nhưng vẫn còn...sợ Cập nhật số điện thọai của anh Nghiệp - ngựa đại ca 908.154199 và số của mình C0BeXiTrum 0958.102284 để mọi người tiện việc liên lạc, nhưng trum có việc bận hok đi tăng 2 với mọi người, liên hệ sau 6h30 và trước 7h30 nghen pà kon, sớm hay trễ hơn và trong vùng trùm chăn ák , ngủ cho lại sức muh :adore:
Sorry các bác. Hôm qua em có chuyện phải về quê gấp giờ lên tới chắc 0 kịp rồi nên đành thất hứa. Em sẽ có gắng lần sau. Nhiều máu quá không biết cho ai nữa. hịc
Một vòng hoa tím gởi tặng chàng Vô bán máu... được thắp nén nhang Ra đi mà sao cười tươi thế? Cầu chúc chàng mau tới Thiên Đàng... Nam mô, Amen, Lạy Thánh Allah
hong biết con sâu bò đi đau rùi hồi sáng hỏng thắy sâu bỏ của chay kìa :canny::canny::canny::canny::canny::canny::canny: ha haha ha chi thấy anh ngựa hoang thui với một bạn nữ nghe đồn mặt trận nào cũng có