Tìm kiếm bài viết theo id

Hix bị chơi ngãi!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiphop3002003, 20/12/07.

ID Topic : 64796
Ngày đăng:
20/12/07 lúc 21:50
  1. mdonline Thành Viên Cấp 3

    thấy còn chưa tin
     
  2. OXYBAY Thành Viên Cấp 3

    không biết có thật không nhỉ, trước đây mình có người bạn, trong thời gian suy sụp, tinh thần bấn loạn, làm cái gì cũng không được, mất 1 cái xe hợp pháp lắm
     
  3. thophirungram Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao không cho ngửi keo dán sắt , còn phê hơn hít ngải nhiều . Giống mấy thằng teen thời nay đó .
     
  4. Cecilia258 Thành Viên Cấp 5

    Ẹc , chưa thấy nên chưa biết mức độ nguy hiểm ntn! Nhưng có 1 điều là e sợ ma lắm lắm lắm ! Dính tới ma cỏ chắc e đứng như trời trồng lun wá!
     
  5. thophirungram Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gì đây ?
     
  6. mikethananh Thành Viên Cấp 3

    Cái này mình ko tin lắm nhưng đã nghe 1 người bạn của mẹ kể lại. Theo mình biết cô ấy là 1 ng sắc sảo, thông minh và mạnh mẽ nữa. Nhưng có 1 ngày cô ấy đi chợ, cô chỉ nhớ lúc đi về có 1 bà già nào đó đến gần nói gì đó rồi cô móc 500k đưa bả luôn. Sau đó lúc tỉnh tỉnh lại thì bà đó đã cao chạy xa bay và cô ấy cũng hơi sợ và chẳng hiểu sao mình làm chuyện ngu ngốc ấy. Pó tay thật anh em nhỉ ^_^
     
  7. mikethananh Thành Viên Cấp 3

    :sweat: Vậy chứ lỡ mình hít nước hoa của mình rồi mê man theo luôn thì sao đây ^^
     
  8. PKT Thành Viên Cấp 2

    hem Hix bị chơi ngãi!!!!
    Phải chi có em nào xinh xinh bỏ ngãi mình nhỉ Hix bị chơi ngãi!!!! - 1
     
  9. QuajDzat Thành Viên Cấp 2

    Tôi đang đau đầu vì chuyện này nè. Ko biết có thiệt hay ko, đang bán tín bán nghi.
     
  10. lightblue Thành Viên Bạch Kim

    Thêm mắm thêm muối thì nhiều hơn bạn ah. Hix bị chơi ngãi!!!!
     
  11. stepalone Thành Viên Cấp 4

    đọc muốn hoa hết cả mắt
    nói chung chuyện này có thật
    còn người nào ko tin thì phải mắt thấy tai nghe mới tin
    cãi nhau ghê toá Hix bị chơi ngãi!!!!
     
  12. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    ko tin cái gì chứ cái này mình tin. Gia đình mình bị 2 lần rồi.
    _Lần đầu tiên cách đây khá lâu. 6 năm trước rồi. Nhà cậu 3 mình ở An Dương Vương đối diện chợ An Đông. Trong nhà có 5 người: cậu, mợ, 2 anh, chị giúp việc. Bình thường cậu 3 bán ... hột xoàn ở Chợ An Đông [chỉ băng qua đường là tới tiệm]. Trưa khoảng 11h là cậu 3 về nhà ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Chiều khoảng 2h ra tiệm lại. Lúc cậu 3 đi bán thì 2 anh đi học. Ở nhà chỉ có 2 người là mợ mình và chị giúp việc. Bữa đó mợ mình có việc ra ngoài buổi sáng nên trong nhà chỉ còn mình chị giúp việc à. Người giúp việc cậu 3 mình nuôi trong nhà luôn, xem như người thân vậy đó. Chị này hiền lành lắm hay nói đúng ra là khù khờ [nên khi chuyện xảy ra ko ai nghĩ chị đó bịa cả. Sau chuyện đó, chị vẫn làm cho nhà cậu 3 thêm 4 năm nữa rồi lấy chồng mới về quê đó]. Chị đi chợ về, thấy có bà nào đó đứng trước nhà. Chị lại hỏi tìm ai. Bà này nói đúng tên cậu mợ 3 của mình, còn hỏi 2 anh mình đi học chưa về hả [mới 9h ai đâu mà đi học về]. Chị giúp việc nói ko có ai ở nhà hết đó, có gì ra tiệm [rồi chỉ tiệm cho bà đó]. Bả ko chịu, đòi vô nhà chờ cậu 3 mình về. Ko hiểu sao kể từ lúc đó, chị giúp việc bị bả sai khiến luôn. Chị mở cửa, bả bước vô tỉnh bơ. Bả nói bả lên phòng cậu mình ở tầng 1 chờ mà chị giúp việc cũng cho luôn. Rồi chị giúp việc dẫn lên phòng, bả hỏi chìa khoá phòng đâu, chị đưa cho bả luôn. Xong bả kêu chị đi xuống đi, để bả ... tự nhiên. Chị đi xuống, ở trên bả làm gì ko biết. Chừng nửa tiếng sau bả đi xuống. Nói chị giúp việc ra mở cửa cho bả về, ko chờ nữa. Chị giúp việc răm rắp nghe lời, mở cửa cho bả ra. Một chút sau mợ mình về thấy chị giúp việc cứ ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách đó. Mợ mình hỏi hoài mà ko thấy trả lời gì hết. Chừng 10p sau mới tỉnh lại, kể cho mợ mình nghe có bà nào kiếm cậu mợ, rồi đòi lên phòng ... Mợ mình hoảng hồn chạy lên phòng thì phát hiện mất tiền, vàng trong tủ rồi. Cũng may ở nhà chỉ để khoảng chục triệu [còn lại trong bank] với mấy món nữ trang thôi. Mấy ngày sau hỏi lại, chị giúp việc cũng ko hiểu tại sao lúc đó lại đưa chìa khóa phòng cho bả nữa. Bó tay luôn.
    _Lần tứ 2 là ở nhà mình mới xảy ra năm ngóai [cũng vào khỏang hè như vầy]. Năm ngoái mình ôn thi ĐH. Nhà chỉ có 3 mẹ con thôi: mẹ, em trai, mình. Sáng 8h mẹ mình chở mình đi học, có thằng em trai ở nhà chơi điện tử à [nó sinh năm 92, thua mình 2 tuổi nhưng cao trên 1m7, nặng 75kg. Nói chung là bự con lắm, mặt mày bặm trợn nữa]. Nhà mình Q3, mình học ôn ở trường Lương Thế Vinh Q1 đó. Bận lên và về chắc khoảng 40 phút. Mẹ mình chở mình đi xong về nhà thấy có đôi dép lạ trc cửa nhà. Lật đật chạy xuống bếp dưới nhà, thấy thằng em mình đang đứng như trời trồng. Kế bên nó là cái bà nào đó khoảng 40 mấy tuổi tay cầm bình thủy. Trên bàn có 1 li nước sôi bốc khói. Mẹ mình lớn tiếng hỏi "Bà là ai?". Bà đó ko trả lời gì hết, chỉ đứng trừng mắt nhìn mẹ mình thôi à. Mẹ mình bực quá hỏi em mình "Ai vậy Bi?". Hỏi vậy mà nó cứ đứng chết trân à, ko ơi hởi gì hết. Mẹ mình tức quá nói bả tính vô đây ăn cắp hả, đòi báo Công an. Tới lúc này bả mới nói là vô bán bình thủy. Mẹ mình nói buôn bán gì mà xồng xộc vô bếp nhà người ta như vậy. Bả nói ko mua thì thôi, làm gì dữ vậy, xong đi 1 nước ra ngoài trc, xỏ dép đi mất dạng. Mẹ mình ko kịp phản ứng gì luôn. Lát sau hỏi thằng em mình hoài mà nó cứ lớ ngớ như thằng ngu á. Trong khi ngày thường mẹ mình nói tiếng 1 là nó trả lời tiếng 2 liền à. Mẹ mình sợ quá đánh vô vai nó mấy cái luôn. Nó cũng ko phản ứng gì, cứ đứng vậy đó. Mẹ mình chửi nó biết bao nhiêu. Chửi 1 hồi nó mới độp lại mẹ mình "Nói gì nói hoài vậy" [lúc đó chắc tỉnh rồi đó]. Mẹ mình hỏi sao cho bà đó vô nhà. Nó nói đâu có cho vô. nó đang ngồi chơi máy tính thì thấy có bà nào đứng trước cửa nhà, nói là mẹ mình mua cái bình thủy, kêu bả cầm vô dùm. Nó nói đưa đây nó cầm vô, bả ko chịu, bước thẳng vô nhà. Nó cản bả mà bả cứ bước đại vô. Xong tự nhiên nó thấy ko mơ mơ. Nó nớ mang máng là bả nói cái gì mà thử bình thủy. Kêu nó xuống bếp lấy li cho bả đi. Rồi nó nghe lời xuống lấy li [lúc thường ở nhà đố mà nhờ nó được cái gì]. Bả tò tò theo nó xuốg bếp, rót nước từ bình thủy vô cái li. Xong chuyện gì xảy ra nữa nó ko biết. Coi có bó tay ko trời. Nếu mẹ mình ko về kịp chắc bả rinh hết cái nhà mình đi quá ...
     
  13. MDN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cách đây 5,7 năm ở tp rộ lên chuyện bị ngãi quá trời
     
  14. khilocchoc Thành Viên Vàng

    dzụ này nghe hoài,nhỏ bạn của mình cũng từng bị
     
  15. muare165 Thành Viên Mới

    ghe wa,can than ko bao gio thua!!!
     
  16. darkstaryuri Thành Viên Cấp 4

    cái này có thiệt đó,thằng em của mình bị,mất luôn cái xe....
     
  17. meongaochomiu Thành Viên Cấp 1

    ngãi là gì, chơi làm sao ? Cái này cũng nghe nhiều rồi mà ko biết là như thế nào :baffle:
     
  18. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Anh em nào chứng minh cho tui thấy tận mắt, lừa được tui thì tui hậu tạ cho 5 chai. Ko thì mời tui uống cafe. Anh em nào ko tin thì đi theo hưởng ứng cho vui. Ai làm dc thì cho tui cái hẹn ngày giờ và địa điểm nhé
     
  19. truongan01226777121 Thành Viên Cấp 6

    ko bit co thiet ko hen
     
  20. d27killer10 Banned

    cái đó gọi là nghệ thuật lừa người nhờ vào mánh khóe, nói năng lanh lẹ để dụ thôi, chứ ai mà ngãi gì,lúc nhỏ tui từng bị dụ mất chiếc xe đạp chẳng wa là tại mới lớp 1 ko bik gì do bà đó điều tra nhà mình nói tên cha mẹ mình đúng hết nên tin thôi, giờ thì ko có chuyện đó đâu, tất cả là do miệng mồm!