Nghe nhạc tiếng Anh, xem phim trên StarMovie và HBO nhiều vào bạn ơi, vốn từ vựng cũng phải khá. Sau đó thì chú ý đến cách phát âm, cách dựng câu của người nước ngoài, được nữa thì học luôn cả tiếng lóng
tốt nhất là xem lại cách học, mình thấy mấy trung tâm thường giờ cách học phát âm trừ những chỗ như ila hay acet thì mấy cái trung tâm còn lại dạy cứ như học sinh cấp 2,3 học, giáo viên đọc học sinh đọc theo=> mấy bạn thụ động, k tự tìm hiểu cách phát âm được, tốt nhất 1 là tự học, nghe nhạc tiếng anh hát theo cũng có hiệu quả đó, 1 số nơi giáo viên tốt thì sẽ dạy bạn kĩ phần phát âm chuẩn nhưng nếu căn bản tiếng anh k tốt thì sẽ thấy rất khó :|
ila hay acet thì quá mắc, mà những trung tâm khác thì giáo viên không hay, bạn mình đi học ở sư phạm kể lại là giáo viên ở đó có người trình độ còn thua mình nữa
Văn phạm căn bản thì mình đã được học ở cấp 2,3 và đại học rồi nên còn đem ra xài được chút ít , còn lại cách học của mình là coi tivi truyền hình cáp nhiều vào ( HBO, Star Movie, Disney Channel ) vừa nghe tiếng Anh , cách họ nói chuyện , giọng , vừa xem phụ đề rồi từ từ nó cũng quen, ngoài ra mua thêm mấy sách những câu đàm thoại hằng ngày trong nhiều lĩnh vực , về tự học tự nói một mình, mình cũng hay lượn lờ trên mạng đọc mấy báo về đời sống, tình yêu bằng tiếng Anh , hơi ngộ chút là mình cũng vào blog của người nổi tiếng như Hà Anh, cô này cũng hay viết blog bằng tiếng Anh, chủ đề viết gần gũi, đời thường, mình vừa đọc thành tiếng vừa dịch trong đầu, cũng vừa học lỏm được cách diễn đạt câu cú luôn. Dần dần tiếng mình hình thành được phản xạ nghe , nói , chửi nhau nữa ( đùa tí ) , hehehe. P/S: hồi còn đi học mình ngu tiếng Anh cực kỳ, toàn đứng bét, từ vựng thì nhớ, câu cú văn phạm thì sai tè le, chung quy do làm biếng. Về sau thấy tầm quan trọng của tiếng Anh nên từ từ rồi thích luôn. Mình định lấn sân qua học thêm tiếng Pháp mà hình như nói tiếng Anh quen rồi, giờ nói tiếng Pháp, cách phát âm của mình giống rô bô quá huhu.
muốn phát âm được như ng bản xứ thì bạn phải nói chuyện rành rọt, không đứt quãng và tự nhiên, mà để tới trình độ đó cũng đã rất là khó à, mình thi toiec được 680 mà nói chuyện vẫn chưa good nữa!
Như bạn này đúng đó...mình phải mạnh dạn và phán đoán. Nhưng nếu các bạn không có cơ hội gặp như bạn này...thì tới các lớp học với giáo viên nước ngoài này nè; www.englishclubsaigon.com Học phí ko cao lắm, lại nói chuyện toàn với người nước ngoài. Cực hay và khoái...