Mình vừa đăng lý học bằng B2 ngày 05/03/2010 và bắt đầu dợt xe ngày 08/03/2010 2h/ngày , mình nói ko biết các bạn có tin ko thì tuy hen . -Mình tập xe ZACE , ngày đầu 10p trong sân bài : đeo sitbell , đạp nhả côn , đạp nhả ga - cầm chừng ga ở mức giữa 1 và 2 , tập tay đánh lái . Xong là ra đường Trường Chinh -> Trường sát hạch Củ Chi -> về lại điểm xuất phát ( Chi tiết trong qua trình chạy xin ko nói chi tiết vì dài dòng lắm ) - Ngày 10/03/2010 : Ra cao tốc TpHCM - Trung Lương , thầy yêu cầu chạy 120 km/h - Ngày 12/03/2010 : Chạy lòng vòng trong thành phố ra Q7 , cầu Phú Mỹ rồi về Hic hic , xong 3 ngày làm quen, tuần sau ko biết ổng cho đi đâu nữa . Em có hỏi tại sao cho em chạy xe lớn vậy , khó nhìn muốn chết - ổng nói : tập lái ko phải để có bằng mà là khi có bằng phải dám lái , đi đc xe lớn thì xe nhỏ là chuyện nhỏ . Em lại hỏi : mới tập 1 ngày mà cho e ra cao tốc chạy với tốc độ đó ko sợ chết à , ổng nói : sợ chứ , nhưng thầy muốn e có cảm giác đường , khả năng giử thăng bằng , chạy ở đây ok thì nội thành ko còn là vấn đề. - Còn về giá cả thì >10tr , tiền giờ thì 200k , ngày thi là đầu tháng 7/2010 , bao lý thuyết , nếu tự học thì giảm 1tr5. 1 vài infor cho ace nào cần. - Mới hoc 1 tuần nhưng đánh giá chung về ông thầy này : dũng cảm , vui vẻ , chịu chơi , nói đc làm đc. -Ai thật sự quan tâm thì pm em qua ym : gia_kiet03 Chào và chúc sức khỏe mọi người
trường lậu à? hay có qua qui củ gì ko mà ko thấy tập de tập đậu, đánh lái 2 góc vuông đã ra đường cao tốc chạy ?
bên mình đang nhận 4 tháng.6tháng thi với giá tốt(từ ngày đăng ký tới ngày thi là 4 tháng hoặc 6 tháng)giá tốt,có nhu cầu alo mình nhé 0937558778/0983073337.
Có mà trường lậu, xe tập lái chỉ đc đăng ký chạy ở 1 số tuyến đường thui, lơ ngơ chạy bạy CSGT nó phạt cho lòi họng. Học mí ôg thầy kiểu này mới ớn, cầm vô lăng chắc đc vài giờ mà cho ra cao tốc, nói thật, ra đường cao tốc đường trống lốc, xe thưa thớt, tình huống xử lý ít, nhưng mức nguy hiểm thì cao. Trong khi chạy ở nội thành, tình huống thì nhìu, mà mức nguy hiểm thì ít, chạy trong tp xe gắn máy nó cứ nhảy vào xe mình, phải nhanh nhẹn mà xử lý, tay chân tách rời ra. Chứ ra cao tốc có sẵn con lương, xe nào xe nấy chạy, chỉ việc giữ vô lăng thui. Dám lái là 1 chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng xử lý tình huống trên đường, chứ đầu óc bã đậu mà cứ phóng >100km/h thì sớm muộn cũng có ngày thui
Hi bạn. 1. Nếu là mình thì mình sẽ chọn Kia Morning 2010(nhập khẩu~21k), vì kiểu dáng và nội thất đều hài hòa và đầy đủ. Rất lợi xăng. 2. Huyndai Getz thì chắc ai đã chạy đều biết: giá khá cao, kiểu dáng vẫn như cũ, và cái quan trọng là mức tiêu hao nhiên liệu khá cao so với cùng phân khúc. 3. Daewoo Matiz(hay Daewoo Super, Daewoo Joy, mới nhất là Daewoo Groove 2010 kiểu dáng hòan tòan mới,có cơ bắp "mang hơi thở của GM mà",dành cho thị trường nội địa_Hàn Quốc) và Chevrolet Spark( Lắp ráp VN).Mẫu mã khá đẹp, mức tiêu hao nhiên liệu ít, nhưng nó hơi nam tính.^^. Chúc bạn mua được xe ưng ý. Ps:Mình không biết bạn là male hay female. ý kiến trên dành cho female(ý 1). còn nếu bạn là male thì đuơng nhiên thích phong cách "cơ bắp" (ý 3)
vãi đạn thật, mới tập 1 buổi đã đưa ra đường cao tốc cho chạy 120 ra đường cao tốc thì có tình huống gì nhiều mà tập xử lý, giả sử đang đạp 120 bất chợt gặp tình huống chắc chỉ có nước nhờ cứu hộ cứu nạn xử lý chứ tập gì kịp tập đạp ga để vào TP đạp cho thẳng chân chăng???
Thành Công nằm ở đường nào vậy bro? Chi phí rẻ là bao nhiu ? Thi nhanh nữa chính xác là bao lâu ? Mình cũng định học ở q7
anh em học nên chú ý : lại trung tâm đăng ký học hỏi sau này mình thi thực hành ở đâu thì đấn trung tâm đó mà đăng ký học luôn nhé. anh em nên đến trung tâm của nhà nước học nhé (học phí thấp + xe đúng tiêu chuẩn quy định và giáo viên chính quy nên an tâm),còn các trung tâm tư nhân thì quên đi.... Nhớ 1 điều là học là thi và thi là ko lo"tiền bo" bo lý thuyết ! Anh em nên học lý thuyết cho tôt vào vì học là học cho mình ==> thi đậu . nếu thi rớt lý thuyết thì thi lại.
em ở tân bình, chack wa QK7 học, có ông chú cũng học ở đó roy thấy ổng nói okiie lắm. mà mấy bác cho em hỏi trong quá trình học thì mình làm seo cho nó cứng tay lái đây mấy bác, ngoài h học chính thức ở trong trường