tức cười quá, sắp bể bụng roài. Công nhận chủ topic bị chém thấy thương lun. ANW, quản lý phòng trọ cũng oải lắm. mà giờ kiếm việc cũng đâu phải dễ, thoai có cơ hội tự làm chủ thì vẫn hơn nhỉ
Sắc thị không, không tức sắc, Không thị sắc, sắc tức không. Sắc, không câu bất quản, Phương đắc khế chân tông. (Ỷ Lan) Chân không thực tướng lộ nguyên hình, Sắc sắc, không không liễu liễu mình. Tức sắc, tức không, chân thể hiện, Phi không, phi sắc, vạn duyên trình. (Thực tướng)
thấy nhảm quá. chuyện của ngta tự nh iên để ý. mà T hầy cũng rảnh quá. lại đi để ý con gái người ta. nghĩ Thầy cũng có ý gì . khó hiểu thật haha ngta quản lý 15phòng trọ cũng là 1 nghề òi, thay vì xin việc ở KS hay nhà hàng làm quản lý thì quản lý tại gia, công việc đỡ cực nhọc và thoải mái hơn, dù gì làm cho nhà lỡ có chuyện gì cũng dễ xử lý.
em cũng đang học bên Khách sạn, tính học xong roài liên thông. Nhà em cũng đang có dự tính xây dựng 1 khu có tầm 15 phòng cho thuê. Ko khéo mốt về quản lý đám phòng đó. Ko bít có bác hàng xóm nào dòm ngó roài đem lên đây ko nữa
Thế còn may mắn thay. Con ông xếp mình mới 29 tuổi mà hai đời vợ 3 đứa con. Mà suốt ngày chỉ biết chơi game online va lông bông thôi. Hết tiền là câm đồ xe. Lấy tiền tiêu hết rồi về khóc với mẹ.
trùm nhìu chiện là đây...chắc bác fải thân với hàng xóm lắm mới biết kĩ thế..còn ở khu nhà e thì ko có vụ thân thiết với hàng xóm dc