Mua vôi ăn trầu về vo lại thành cục nhỏ như hột cơm, thằn lằn bò vào ăn sẽ bị xỉn và nằm im, nếu chúng trên trần nhà thì ăn vào sẽ bị té xuống đất. Lúc này hành xử thế nào tùy bro. Còn một cách nữa là mua cái niêu đất về để trước mặt nó, nó nhìn thấy sẽ tức hộc máu mà chết )
Gần nhà em có ông kia bùn cười lắm , chuyện này liên qua đến con ruồi chứ hok phải con thằn lằn nhưng mà sẵn topic đây em kể lun , có con ruồi đậu lên chân ổng , ổng đập mãi không đựơc thế là ổng lấy cây súng bắn chim bắn 1 phát ngay vào chân , cuối cùng con ruồi hok bík chết hay chưa mà ổng phải nhập viện vì tội ngu
thôi để cho nó bắt muỗi, hại j đâu mà trước phòng em có con thằn lằn thấy hay bò ra bò zô, phòng hok có muỗi lun. Dạo này đâu mất tiêu (chắc già wá ngủm roài) làm muỗi cắn tè le=.=
nhìu thằn lằn sẽ bớt muỗi, ^^ chẳng bù cho nhà mình, con nào mới ló đầu ra là pé Minhon với pé Mỡ chộp liền. nuôi một chú miu cũng là giải pháp hay cho thằn lằn đó.
Đả đảo giết thằn lằn Chúng rất có ích: - Trừ muỗi hiệu quả. - Làm vật cảnh :adore: - Làm thức ăn :look_down:
Thằn lằn là loài bò sát có ích mà bạn đòi giết à??? Nó chuyên ăn muỗi và thiêu thân. Đồ ăn thì bạn lấy cái Lồng bàn úp lên là tụi nó hết vào chứ có gì đâu.
Cái gì cũng có cách xử lý, huyệt đạo của con thằn lằn là nằm ở 2 cái răng cửa, chỉ cần bẻ gãy 2 cái răng cửa của nó là xong àh
Ghét nhất là đang nằm mà thấy chúng nó giỡn nhí nha nhí nhảnh ở trên trần nhà, rồi ...tè bậy vô mặt mình nữa chứ! Ai có cách nào hay chỉ với, nhưng đừng giết tội lắm, chỉ hù cho nó sợ đừng ở đó nữa thôi.