chết cười với các bác À, hôm bữa em đi họz, lúz lấy xe ra về thì thấy mấy thằng cha giữ xe đang chiên cái gì đó. Tò mò nhìn vô thì thấy nguyên 1 rổ thằn lằn h: con nào con nấy đen thui mà mập ú ù choáng thiệt... nào h thấy ngta ăn thịt mèo, thịt heo, thịt bò, thịt cầy, thịt dế, thịt búa lua xua. Lần đầu tiên thấy ngta ăn thịt thằn lằn
bạn có thể liên lạc mình theo số đt dưới site. Và dắt mình qua phòng bạn khảo sat tình hình thằn lằn nhà bạn nên dùng loại ná nào. Buổi tối quan sát kỹ hơn. Chào bạn nhé
e có cách này nè,chủ topic mua 1 miếng keo diệt chuột,cắt nhỏ ra xong tối để trên bàn ăn, nhớ bật đèn nhá, rùi chủ topic ngồi rình thấy tụi nó vô ăn là nhào vô chế nước lên để tụi nó ngộp mà chết hehehe
bro biết súng hơi trung Quốc bán cho mấy đứa con nít không, viên đạn bang nhựa tròn không?? mua cây đó về canh mà bắn. hôm bữa lấy cây thằng cháu ra bắn nát đầu con thằn lăn luôn
Mình thì ko sợ thằn lằn...Vì thằn lằn ở nhà mình là sát thủ của Gián Thằn lằn cũng tốt mà sao lại giết nó tội vị bạn... Đậy đồ ăn cẩn thận lại thì ko sao đâu hì hì ♥
mình cũng tỉm đủ cách diệt mấy con này mà không hết,bò đầy trần nhà nhìn thấy gốm. ai biết o đâu bán thuốc diệt nó chỉ giùm .cảm ơn nhìu.
Hướng dẫn chế tạo SÚNG diệt thằn lằn. Kiếm cái cây to cỡ ngón tay, dài tấm 1m-1.5m (càng dài thì tầm bắn càng xa). Khoảng 20 cọng thun, xỏ vào nhau và thắt lại theo kiểu mắc xích. Cột 1 đầu sợi thun dài vào 1 đầu cái cây ở trên. Cầm cái cây rà ngay con thằn lằn rồi kéo thun ra và bắn, nhớ đừng di chuyễn cái cây nhanh quá thằn lằn thấy sẽ chạy mất. Chúc bạn thành công! Ps: Hồi nhỏ, có thằng bạn hay bị động kinh, mẹ nó nhờ mình đi bắn thằng lằn về cho nó nuốt sống, dêm nào cũng nuốt khoảng chục con, ăn không hết mình đem cho gà nòi ăn.
mỗi lần mình cầm dao chạy lại chém nó thì tụi nó bò xuống trốn đi rất nhanh làm j mà cầm dao vs kiếm ghê vậy
Đừng giết tội nghiệp tụi nó. Ngày xưa còn nhỏ mình hơi ác. Lấy vôi ăn trầu quết lên hột cơm rồi cắm vào đầu cọng lá dừa. Rê lại gần con thằn lằn thấy tưởng hột cơm liền đớp. Ăn xong nó xỉn, nằm quay đơ, muốn làm gì thì làm. Hồi xưa hay bắt thằn lằn cho cá tai tượng hoặc gà đá ăn. Nghĩ lại thấy mình ác quá.
Bro đi xin 1 con mèo hoang về , thả nó vào đó , bảo đảm ngày sau không còn con thằn lằn nào cả . Sau đó bro mua 1 con chó , để chó về đuổi mèo hoang đi , rồi sau nữa , bro mua thuốc chuột , tẩm vào cơm rồi cho chú chó ăn , nó ăn xong chắc là sẽ chết (nếu chưa chết thì cầm chày đập vào đầu nó ) . Sau đó mang con chó ra sọt rác vứt (coi như là vứt thằn lằn) . Thế là xong ! đơn giản và hiệu quả !