cá nóc ngon nhưng muốn ăn mà an toàn chỉ có nước vô mấy nhà hàng Nhật cao cấp thôi, mà giá thì cực đắt, bên Nhật 1 năm chỉ tuyển chọn thi 1 đến 2 đầu bếp có đủ trình độ để chế biến cá nóc cho khách ăn thôi. Bạn ăn vô coi chừng đi bụi nhà ma đó
đúng rùi đó lúc nhỏ chơi suốt.để hôm nào về BÌNH ĐỊNH mình mua cho bạn ăn thử nha.mà chít thì mình ko chịu trách nhiệm nhé
Có loại cá nóc ăn ko sao nhé bác,lại còn cực kì ngon nữa.Nó gọi là cá nóc hòm tại nhìn nó giống như cái hòm ấy,bữa trước xuống VT cũng đc ăn vài con.nghe nói bây giờ có tiền kiếm cũng khó để mà ăn lắm
Bác thiệt là pờ rồ. Kết cho bác vài câu. Nhật Bản người ta học mấy năm, thi sát hạch chỉ có 30% đầu bếp đậu, mà ăn cá nóc còn chết. Bác nghĩ ở Việt Nam có ai đi học làm cá óc không. Không phải bỏ ruột là xong, chỉ dần dao đi chệch đi một tí mà đụng trúng ruột làm chất trong đó chảy ra dù chỉ vài giọt cũng đủ cho bác lên dĩa rồi. Nếu bác có ý định ăn cá nóc thì bác đăng kí hiến nội tạng như trong phim "Seven Pounds" trước đi hen, để có gì bất trắc khỏi phí một cái mạng cho những người rất cần mạng. Mà sợ lúc đó độc chạy tè le không hiến được thôi.