- ban ngày thì tui ok ông Dũng ơi, tối tui chơi trò chơi lành mạnh ko à, như đa banh nè, nhảy dây nè, bắn thun nè, rồi đi vòng vòng tập thể dục với con bé lớn ko à. Bưa nào đi buổi tối tui alo ông. Sáng nay t2 có ai rảnh ngồi uniqueko nè ?????
- ok ko sao đâu Sơn, ae rảnh thì ghé ra chơi, chứ cái gì cũng công việc nên đặt lên hàng đầu, Phúc cũng tại lười quá + ko có việc làm, chứ ko thôi cũng ráng làm chứ đi mấy cái cafe này riếc rồi giờ hình như nhận ra là mình bị...................ghiền rồi, giờ ngồi ở nhà, lên down nhạc nonstop về mở ầm ầm luôn - ok Dũng, sáng hôm qua thứ 2 đầu tuần, ngồi với thằng bạn, em dj đã vô trễ, 10h15 mới chơi mà còn về sớm, xong em dj sau đang đánh, mới 11h15 cái ông điện lực chơi xỏ ae, cúp điện bảo trì cái con khỉ gì đó, làm mất cả hứng giận quá về nhà ngủ luôn - Wellcome :dribble: cái gì chứ bạn tham gia thoải mái, có phân biệt trai gái gì đâu, vô đó đi, trai vừa đẹp mà vừa giỏi đầy ra, mình thấy mấy anh mặc áo sơ mi đóng thùng vô ngồi bấm bấm điện thoại + laptop um sùm hết, a nào cũng râu quai nón nhìn men lì lắm mún trai dữ hơn nữa thì phải nói mấy anh chở em dj á, a nào nhìn cũng teen teen men men hết, vô đó hoài thấy mình già và xấu quá, tuổi thân ghê
một khi đã máu thì đừng hỏi ... Trong đây có bác Phúc/bác Dũng chăm đào dữ lắm à nhà / yên tâm lên mâm
Gìa và xấu nhưng bóp dày cộm hehe gái nó bu ko hết Tôi cũng tên Giang, ông nào keu giang mai the ? Ly cafe nhiu vậy ông , uống cafe hay uống gì vậy ? tôi sv tiền ít tham gia được ko keke A mà mấy lần tính theo chân ae 5s,uong cafe DJ mà bạn gái nó đòi theo ngồi kế bên sao ngắm đây ?? Mấy bác chạy tay ga cẩn thận đấy,tuần rồi, lên báo luôn,khu BH cafe, bị tội trộm đua mất chiếc tay ga, có bảo vệ trông vẫn mất. ALO tôi muốn qua nhà ông ăn mì Quãng quá hehe
- xin lỗi bạn, bữa giờ ngồi bàn của bạn mà ko biết mình xin tuột quần tạ lỗi bạn ly trà đá ko tính tiền đây :beat_shot: - ông Dũng này kì ghê á, sao thấy gái là tươm tướm vậy vậy ông, làm mất mặt thanh niên già trong 5s này quá ..........................................................................................mà nếu là tui thì thấy gái cái chạy tới ôm luôn, khỏi tươm tướm chi mất công - tha cho mình bác Sơn ơi, thời của mình trồng rau bón phân đã qua rồi, giờ lớp trẻ lên dữ quá mình theo ko kịp, quay đi quay lại thấy mình già hẳn đi, buồn ghê :beat_shot: - ly cafe bên Nhật Nguyệt sáng tối đồng giá 28k, bên Unique sáng 34k, tối 44k thì phải, nói chung đi cứ cầm 50k, đi 1 mình thì kiu cafe, đi chung thì hùn 50k hên xui trên này có 1 bác tên Giang, mà lấy nick Giang mai luôn mới ghê, nghe sợ hết hồn :snicker: - đi cafe mà gấu đòi theo cứ tự nhiên, vô mình ngắm dj, còn gấu ngắm mấy anh chở dj đi làm, nói chung 2 người đều đc ngắm hết, khỏi lo - bác yên tâm, Phúc lục cả nhà ko có chiếc nào tay ga hết, toàn dream wave jupiter ko hà, nên vụ bị đua xe chắc cũng đỡ, với lại vô quán toàn Sh ko, tay ga của ae 5s nhắm nhò gì - và cuối cùng, sao ông biết nhà tui hay nấu mì quảng mà đòi qua ăn vậy hén, quang cái số đt đi, bữa nào mẹ tui nấu tui mời qua ăn chung cho vui nè
Hé lu nị, ngộ tên Giang luôn nè, mà ngộ là Giang 31 tuổi lựn, chắc kêu là Giang già đi há!! Còn vụ cf ở Unique thì buổi sáng CN vừa rồi đi uống giao lưu với bác thớt rồi, kêu ly cf sữa nó tính 39k nhé, còn cf đá thì chắc là 34k. Nhg có điều quán đó chật chội quá, hơi tối, nhg bù lại thì nhờ chật vậy nên nếu ngồi hơi bành tay ra thì hay chạm vào mông or đùi or Mờ U của mấy e phục vụ đi qua lại bưng nước or rót trà ^^. Chỉ có góp ý chút chíu zj thoai còn các bác mún thử thì liên hệ bác chủ thớt hẹn cuối tuần này ngay và luôn
Hên wa' xe mình ko có độ nên ko sao. Ủa mà mình thấy vô quán này là mình chạy tới rồi rút chìa khóa xe ra để bảo vệ dẫn xe để trước cửa quán mà sao lại có vụ chạy xe của mình để nẹt pô là sao bồ??
chào bác giang mai :snicker:có lúc đông khách ko đủ chỗ để xe nên nó phải mượn chìa khóa chạy xe mình qua phía đường Cửu Long để . từ quán qua chỗ đó chăc cũng 100m thôi . nhiều khi xe độ nó thích nên nẹt pô thử hoăc gặp thằng giữ xe lóc chóc, chứ xe mình thấy tụi nó chạy cũng đàng hoàng .