Bạn nào mua sách do ChiBook phát hành thì nên đi thẳng qua gian hàng của Chibook mua được giảm nhiều hơn. VD như mình mua cuốn Tôi và Marley ở Chibook được giảm 20%, còn ở Fahasa bán cuốn y chang giảm có 10%. Mình đi ngày thứ 2 diễn ra hội sách, nên thấy trật tự quy củ, giảm giá theo quy định của Ban tổ chức là chỉ 10%, sâu ngày thứ 3 sẽ có sách giảm nhiều hơn nhưng theo kingh nghie65m 3 lần đi hội sách trước thì mấy ngày sau dù co giảm nhiều cũng chỉ giảm sách cũ và không hấp dẫn mấy.
ở bên Thái đâu chỉ có mỗi mình ông này làm giàu từ tay trắng, rồi cũng có ng bên Thái tay trắng còn giàu hơn ổng gấp mấy lần:baffle: ,ông Vikrom chỉ là triệu phú $ thui mà, bên Thái còn có 5 hay 6 ng j đó có đến hàng tỷ $
Vừa mới đi tiếp sáng nay. Giảm giá cực kì hoành tráng, nhất là tại các gian hàng của Fahasa, và các gian giảm 80% của các cửa hàng sách nhỏ.
Hôm nay mình đến Hội sách từ 12h30, ở tới 5h. Quả thật rất mãn nguyện vì đã được giao lưu với cô Lý Lan và nghe cổ chia sẻ. Mình hỏi cô về nghiệp dạy và những trải nghiệm, để cho mình, một người theo ngành sư phạm có thêm niềm tin vào chọn lựa này. Lý Lan thật sự giản dị, chân tình theo đúng chất Nam Bộ, thích quá trời thích. Mình thấy rất đông đảo bạn đọc đến tham dự, cũng may là đến sớm dành chỗ nếu không chắc cũng không có cơ hội ngồi đối diện cô. Nhà sách Phương Nam có chương trình giao lưu rất hay, tạo cơ hội cho bạn đọc đối thoại với các tác giả. Nhưng số lượng sách tặng ít quá, 20 cuốn, ngoài 9 bạn được ưu tiên vì đã đặt câu hỏi, thì 11 cuốn còn lại ai nấy chen lấn giành giật, làm mình thấy kì kì sao áh. Khúc cuối nán lại nói chuyện riêng với cô vui lắm, cô gọi mình là "đồng môn" nghe thân thiết quá Một số quyển sách của cô, cuốn mới nhất là Ở NGƯỠNG CỬA CUỘC ĐỜI, tản văn dành cho sinh viên:
Chương trình ghi là 3h nhưng thật ra tới 3h30 mới bắt đầu, mình ngồi đợi dài cổ luôn Nhưng đổi lại thấy rất vui sau buổi giao lưu.
ôi trời, hĩ hix hâm mộ quá, mình nghia cái davinci code mà tới 147k lận = tiền cuốn dấu hiệu thất truyền rồi, nên phân vân lém. hic chắc làm quen với bạn hiền, mai mốt chạy wa mượn cuốn A&D
tối nay đi hốt cú chót hem biết có vô tình gặp bạn nào ko nè ké chút xíu bác 3T hum qua phá mồi chắc tưng bừng hen
Hôm trước đi với bx ghé ngang tính vào tìm sách mua. Mới gần 21h mà 3 cổng đều hết chỗ để xe. Bó hand! lủi thủi đi về. Mấy bro mấy sis có đi thì nhớ đi sớm nhé.
Tối nay còn gì đâu nữa mà hốt. May ra còn mấy cuốn sách mới, mà sách mới thì mắc đừng hỏi :-s Sau khi đi lần cuối vào sáng nay thì tớ có thể nói là những gian hàng giảm giá mạnh (từ 50% trở lên) đã gần như ko còn sách hay (vì đã bị dân đọc sách càn quét sạch cả rồi). P.S: cuốn sách tớ đố mấy bạn giá chỉ có... 5 tiền =))
em mãi mãi vẫn thích đc cầm cuốn sách trên tay hơn là nhìn màn hình máy tính, cảm giác nặng nặng, lật từng trang sướng gì đâu hehe @ a Sunlight : mua ở hội sách kì rồi lun ấy ạ?