:smile: củm ơn chú trước. Tại chú xăm rùi đi xe độ tùm lum tà la nên con sợ đó mà đi đâu và về đâu :sad: nghe nói cái hội này chuyên nhận em gái nuôi, nuôi lớn rồi ăn thịt nè :smile: em cận ngộ lắm, 1 bên 2 độ 1 bên 0 độ nên ko đeo kính , anh muốn gia nhập hội quạt máy hả
vậy à, chừng nào đeo kính thì hú anh, a dẫn vô kho cty lấy tròng + gọng cho rẻ mà tốt, ra ngoài mấy cửa hàng nó chém ít có ác lắm dạo này rảnh rỗi, định kiếm 1 cái câu lạc bộ quạt máy nào đó tham gia, sau 1 hồi tham khảo, a quyết định vô hội e cờ rít cở lúp à
Kệ, Ai vô xứ Nghệ, Hà Tiên Riêng tui, tui có Thĩ Tiêng đưa về Trên đời có lắm pê-đê Thĩ Tiêng, vẫn giữ lời thề sắt son! chào các bác, em đi ói đây!
chà, thơ của em cũng "độc như thịt vịt" ha có bác mới vào mà ói thê thảm luôn, ghê thiệt cái topic chú K giờ 8 thấy sợ
thiệt sự là mĩnh cũng đi đây kiểu này chắc chỉ có 1 người có thể giải quyết chuyện này cho mọi người thôi
À 2 cái đó là đam mê, con cũng là design dân hoạt động trong nghệ thuật thì con chắc cũng hĩu tính cách của những người như chú mà, độ xe mà ko đua, xăm mình mà ko tạo nét anh chị thì vẫn bình thường mà chú chỉ thick ngắm xe độ đẹp + hình xăm đúng nghĩa nhìn mặt con dậy mà cổ hũ + tư tưởng ko tiến bộ gê X_X
con là bé ngoan của mẹ mà..... Hồi đó con cũng khoái màu mè, nhưng nói j thì nói con gái ko nên xăm, ng ta oánh giá :nosebleed_002:. Khi nào phởn phởn thì vẽ thôi, body painting, heo boo chẳng hạn hội này mát lắm, gió bao lớn
Chú con trai mà, chú có bắt con giống chú đâu kaka :| Mới call cho con đó, cứ đi kiếm việc đi, khi nào chị chú báo thì chú báo cho, đừng đợi