Ai cũng nói mình ko thể đi được vậy thì ai đi được bây giờ? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, Gian khổ sẽ dành phần ai ?
những ai đi được là những ng ko lo. hoặc nằm trong diện được hoãn. nếu có giấy tờ xác định thôi, ko có thì xác định "balo" nhé
Mình cũng sinh năm 91, nhưng mình đi bộ đội rồi. Chủ thớt nếu đợt này đi, có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình!
Đi hết đó bạn ơi,nó mà thiếu qân cỡ nào cũng đi,nếu phường đó lo nhiều Qá thì thằng lo ít nhất cũng đi luon,nó canh ban đêm nó lấy xe ríp chở đi nha,nếu kêu khám bạn né đi đừng khám,khám cái là dính luon nha,khuyên chan thành
Mình noi thật đi NVQS chả khác gì " đi tù VIP " . bạn hiểu ý chứ? Mất tương lai, ko chỉ sự nghiệp mà mất cả chuyện vợ con.
Tùy chỗ thôi, thử vào phường bến nghé, bến thành xem có vài chục chai không Đừng lo 1 lần, thay đổi người là mất tiền như chơi. Mà trong quận và phương người được điều chuyển liên tục. Tốt nhất là làm từ sớm và tiếp xúc từ dưới lên nếu ko muốn mất nhiều tiền ------- Bác nào cầu quảng cáo, đặt backlink ủng hộ em ở chữ ký nhé còn lo nvqs thì có bác gì trang trước í. thanks
mình mới từ hộ khẩu Q1 chuyển sang Q7, và nhà đó bên Q7 đang cho thuê (mình ko ở đó), hiện tại nhà chỉ có mẹ và em nhỏ, hộ khẩu mới chỉ có 2 mẹ con, tới đợt khám nvqs rồi mà chả thấy thư từ gì cả, ko biết là có phải mình vào diện lao động chính hay là nó đang tìm mình để đưa thư nữa
Hên xui!Do bạn thôi. Hồi mình học ĐH,đếm cũng đc 5-6 đứa đi nghĩa vụ về.Có đứa sức khỏe yếu nhưng viết đơn xin đi TS,ghê ko?Giờ về làm dầu khí.Hi!Do mình là chủ yếu. Tuổi giới hạn nghĩa vụ giờ tăng lên 27,mà hình như thời gian vẫn giữ là 18 tháng chứ hả? Biết bao giờ VN mới bỏ cái luật nvqs này chứ nhiều nước tuyển quân chuyên nghiệp luôn. Bữa tui nói chuyện với 1 thằng Hà Lan,nó đi nghĩa vụ bộ binh có 9 tháng hà.Thằng nào máu thì tham gia Navy 2 năm rồi vào chuyên nghiệp luôn.