chuyện là ntn ạ. bữa ẻm qua nhà anh anh rể của cô bạn gái cũ. thấy nhà ông có cái tivi rồi có cái cục ngay cái tivi và 1 cái kiểu như cái đt ấy. ông nói có mở tivi k ông mở cho coi, khi mở thì em thấy ông loay hoay cái kiểu như cái đt ấy chọn fim ở trên đó. rồi cái đó phát cái gì, cái màn hình tivi phát y trang vậy. thấy hay quá em cũng chỉ khen 1 câu là. ủa cái đó hay thế anh. chứ em cũng chẳng giám hỏi đó là cái gì sợ quê ông chê mình ngu dốt. mà cũng đúng thật cái tính em nguy hiểm lắm dốt mà hay dấu. vậy lên chắc suy nghĩ hỏi ae trên này chắc mấy anh em biết. còn thêm nữa là cái đó có cắm đc vào cái tivi nhà em cái mà ngày trước các cụ hay xài ấy. cái mà đít nó thò ra khoảng 30cm. 40cm ấy. em cảm ơn.
em đâu có làm gì đâu lộ ạ. ý em là nói vậy cho ông ấy giới thiệu cái cục đó là cái gì? ai ngờ ông thật thà cũng im luôn. mắt ghê bác nhỉ. cụ nói như k. huhu