cho mình hỏi là mình chơi thể thao nên bị dính chấn thương trật khớp vai phải, có giấy của bác sĩ, nhưng chi phỉ mổ lên đến hơn 30tr nên chưa có tiền mổ, vậy có phải đi nghĩa vụ ko các bác
Chính xác là 11/8/2014 nha bạn , nếu sinh trước tháng 6 thì miễn đợt 2 ^^ ( trong bộ luật NVQS có ghi rõ ràng hết 25 tuổi ) tức là đủ 26 tuổi Báo cáo các đ/c trình bày hết ạh Năm roài thằng bạn hỏi đã 7 chai ( chắc đang cao điểm ) năm nay thì hình như 4-5 chai , năm cuối thì hên xui , nó muốn kêu nhiu nó kêu :beat_shot: còn 3 chai của bác thì chỉ đủ dắt nó đi nhậu để nó lấy xxx thôi mà khuyên ai muốn lo thì lo sớm , càng sớm càng rẻ , càng gần ngày đi thì càng hết suất càng mắc , kn bản thân thoai tại có quen a kia chuyên lo mấy cái này :snicker:
Trường hợp của bạn bị lâu chưa ? nếu là mới bị thì lúc đi khám nghĩa vụ bạn cứ đi khám bình thường, trình bày với bác sĩ quân y và xuất trình giấy ra , bạn sẽ ko phải đi đâu .....Yên tâm đi nhé ^^
Cái này cũng nhập nhằm chuyện tính tuổi. Nhưng theo mình nghĩ, luật mình tính theo tuổi ta (mới sinh là 1 tuổi) bạn sinh 11/8/1988 thì : 11/8/1989 => Hết 1 tuổi (cái này mà gọi là hết 0 tuổi thì kì kì) 11/8/1990 => Hết 2 tuổi ... 11/8/2013 => Hết 25 tuổi (đúng luật) P/S: Giả sử nó gọi bạn. Vào thời điểm từ 12/8/2013 thì bạn nói tui hết 25 rồi. Nếu nó ní nuận "11/8/2014 mới hết 25 pa" thì lập tức bạn chém là "Nếu 11/8/2014 là hết 25 thì chẳng lẽ 11/8/1989 là hết 0 tuổi ah" (đếm lùi như trên xem). Bạn may mắn sinh vào tháng 8, chứ trễ 1 chút là tiêu rồi, "chết phút chót".
mình đi nghĩa vụ năm 18 tuổi, thấy đi sướng quá nên khi hoàn thành nghĩa vụ xong là mình đăng ký đi thêm 1 chuyến, tổng cộng 4 năm, hết mẹ đời zai
Sếp mình gần 37 tuổi nó còn gửi cho 1 tấm giấy . Nội dung thế này " Lên đường nhập ngũ khi tổ quốc lâm nguy ko phân biệt cấp chức miền là còn đủ sức cầm súng " Chuyện ko phải đùa đâu nhé !
cách tính rất đơn giản: năm sinh + 25 + qua ngày sinh nhật= thoát cảnh trốn chui trốn nhủi,mà năm cuối liệu mà lo từ đầu nhé,ko thoát được đâu
Tại sao em lại thay avatar rồiiiiiii. Anh thấy avatar cũ mới diễn tả được hết vẻ đẹp trời cho của em...Ôi anh đã yêu em thật rồi sao Míp Xì ì ì ì ì . Phong cách của em làm cho tim anh xao xuyến đêm ngày. Mỗi lần nhìn avatar em là lòng anh lại dậy sóng yêu thương. Chắc mình có thiên duyên tiền định mà bây h anh mới phát hiện raaa. Nét đẹp của em không có bút mực nào có thể tả xiết. Ngay cả đại thi hào Nguyễn Du có đội mồ sống dậy thấy em xong ước gì chết được thêm lần nữa. Em có nhã ý bữa nào mình gặp nhau đi ăn bánh tráng trộn và uống nước mía ok bây bê h:
năm nay lấy những người ngày sinh thấp nhất vào 1/3/1988, ai sinh trước ngày này đều ko đi...có quyết đinh rồi
luật ko có khái niệm tuổi ta, tuổi mụ... chả có gì kỳ, thế bạn thấy có năm 0 ko? năm thứ 1, tuổi thứ 1, 12tháng tròn 1 năm, tròn 1 tuổi... bé được 1 tuổi xx tháng...tròn 2 tuổi... 11/8/1989 tròn 1 tuổi, 11/8/1990 tròn 2 tuổi, hết 1 tuổi luật NVQS qui định độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là đủ 18t đên hết 25 mà năm cuối thường đi, vì cúng đủ năm rồi, mấy bố sắp hết ăn đc rồi
mà ko sao...có người bảo kê rùi....4 chai 1 năm PS: nghe tin mọi người bàn tán là bị trĩ sẽ ko bị đi nên mấy anh G ko nên xài dầu ăn or GEL nhé