Tìm kiếm bài viết theo id

Hot hot world cup - bình luận 24/24

Discussion in 'Chuyện trò' started by mrloser, Jun 5, 2010.

ID Topic : 1938879
Ngày đăng:
Jun 5, 2010 at 2:00 AM
  1. kunbebu Thành Viên Cấp 4

    bảng A ko rõ ràng rồi Hot hot world cup - bình luận 24/24
     
  2. lỗi tại bia rượu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tối nay 3 trận coi mệt nghỉ
     
  3. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    chán cái thằng robert green quá đi,tiếc cho England
     
  4. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    em tèo cả 3 trận rồi T_T
     
  5. mrloser Thành Viên Cấp 6

    - Ấn tượng nhất với tôi cho đến lúc này là "cỗ xe tăng" Đức sau chiến thắng hủy diệt trước Úc. Điều đặc biệt ở trận đấu này là các tiền đạo của Đức đều nhã đạn. Podolski có một pha dứt điểm trái phá khi có mặt rất kịp thời ở điểm nóng khi bóng bật ra từ tay Schwarzer. Klose có pha ghi bàn bằng đầu sở trường sau pha băng ra ko dứt khoát của TM đang chơi cho Fulham để nâng tổng số bàn thắng của anh tại các kì WC lên con số 11. Tiếp theo là cú lập công rất tự tin và kỹ thuật của Muller. Ở Bayern Munich, Muller thường xuyên được Van Gaal tin dùng ở vị trí TĐ lùi đá ngay sau lưng Olic, và anh đã có pha ghi bàn rất đẳng cấp cho đội tuyển ngay trận đầu tiên ra mắt ở WC .Cacau, một tiền đạo gốc Brazil đang thi đấu cho Stuttgart cũng đá lập công sau pha thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng. Điểm mạnh của người Đức là họ đang sở hữu một hàng tiền vệ cực kì trẻ trung chơi đầy sáng tạo. Nổi bật nhất là M.Oezil, tiền vệ công gốc Thổ đang chơi cho Bremen đã có những đường chuyền chọt khe, căng ngang tạo ra rất nhiều cơ hội tốt cho các đồng đội ghi bàn.
    - Ấn tượng tiếp theo với tôi là Hà Lan. Có lẽ theo nhiều người Hà Lan thắng ko thuyết phục nhưng theo tôi, họ đang đi đúng hướng. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ màn trình diễn của "cơn lốc cam" ở bảng tử thần của Euro 2008. Nhưng sau đó thì sao, họ đã thua Nga được đánh giá thấp hơn rất nhiều ở tứ kết. Có lẽ như bố vợ của Van Bommel, kiêm HLV trưởng Hà Lan đã rút ra được điều này và đã xây dựng một Hà Lan toan tính hơn. Điểm ấn tượng của Hà Lan chính là họ có khá nhiều phương án tấn công. Dù đối phương tập trung khá nhiều ở trung lộ nhưng họ vẫn có những pha phối hợp tấn công trung lộ rất tốt. Còn ở hai bên cánh, Dirt Kuyt tuy ko để lại nhiều dấu ấn nhưng có những pha băng vào trung lộ rất nguy hiểm. Tuy Robben ko ra sân nhưng Elia, người được xem là thay thế anh, đã có những giây phút thăng hoa bên gốc trái. Nhìn chung, không bung quá sức, Hà Lan vẫn có một chiến thắng cần thiết. Điều mà tôi còn nghi ngờ đó chính là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của "cơn lốc cam". Kể từ thời anh em nhà De Boer, Hà Lan vẫn chưa sản sinh ra các trung vệ thật sự xuất sắc. Những hậu vệ hiện tại vẫn chỉ là những cái tên tuổi bình bình đang đá cho các CLB khá ở Châu Âu.
    - Ấn tượng tiếp theo là các đội bóng châu Á. Dù là những cầu thủ có thể hình "thua đối phương cả một cái đầu" nhưng Hàn Quốc và Nhật đã để lại ấn tượng bằng một lối chơi bền bỉ, dẻo dai và hợp lý. Điều đặc biệt là ở chỗ các HLV của họ đều là "hàng nội địa". Điều này giúp cho họ có một lối chơi hợp với vóc dáng của mình, phát huy hết các sở trường và đồng thời thể hiện một tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo rất cao. Điều này khác với các đội bóng Châu Phi được dẫn dắt bởi các ông thầy Tây chơi thứ bóng đá khô khan, nhợt nhạt và từ bỏ bản sắc Phi Châu hoang dã.
    - Còn lại, Nam Phi cũng thể hiện sự phối hợp nhuần nhuyễn một chạm khá điêu luyện và có những cú nướt rút phản công rất Châu Phi. Tuyển Anh cũng cho thấy sự cáo già của Capello ở hiệp 1 trận Mỹ khi triển khai đánh trung lộ và căng ngang tầm thấp khiến Mỹ bất ngờ. Argentina thì thể hiện một lối chơi như Barca với Messi là ngòi nổ còn Veron, như Maradona bình luận, đang chơi như "Xavi của Barca".
    - Thất vọng nhất theo tôi là Pháp, với một lối chơi nhợt nhạt và quan trọng nhất là các học trò của Domenech làm tôi thua độ ^^. Còn Serbia,được đánh giá rất cao,nhưng lại toan tính quá mức với Ghana để rồi phải ôm lấy số phận nghiệt ngã khi thua từ chấm phạt đền từ lỗi ngớ ngẫn của Kuzmanovic.
    - Nhìn chung các trận đấu mở màn năm nay ko được sôi động lắm. Đức - Úc là cặp đấu hiếm hoi lúc 1h30 làm tôi ko buồn ngủ ^^.
    - Vài ý kiến cá nhân, có gì sai sót mong các bác bỏ qua, ^^, em xin hết Hot hot world cup - bình luận 24/24
     
  6. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    Hot hot world cup - bình luận 24/24 Bờ Biển Ngà đá rát quá. Còn bợn C.R , đội trưởng gì chả noi gương, hở chút là lên cơn Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 1) VTV chíeu rõ cảnh chửi thề lun Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 2
     
  7. thucgiac Thành Viên Cấp 2

    Nó chửi F..k you hả Hot hot world cup - bình luận 24/24.Trận này may mà hòa.Không thua là nó lại khóc rồi.
    Trước giờ không hiểu sao chứ mình rất ghét thằng CR(chắc tại ganh tị ) Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 1,cứ đá WC hay Euro là đụng cái ăn vạ kiếm đá phạt,thua trận thì khóc lóc.
     
  8. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

  9. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    hahaha, tội chú Ken quá, bên Box Sport thì có ai như tụi mình vào đâu, tui cũng chả buồn post bên đó Hot hot world cup - bình luận 24/24
     
  10. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 2 ghét chung, mờ mấy chú BLV cứ réo tên bạn đó suốt, nhức óc

    Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 3Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 4Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 5Hot hot world cup - bình luận 24/24 - 6 dài quá, đọc có nổi đâu. Đã vậy còn giữ cả bài post cho C1
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    đang chờ coi trận Brazil với North Korea Hot hot world cup - bình luận 24/24
     
  12. mrloser Thành Viên Cấp 6

    brazil như thường lệ sác nét trong nhũng trường hợp cụ thể wa
     
  13. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    bác chủ topic bình luận vắn tắt thật, đọc cũng hơi mắc cười : ))
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. littlebird102,
  3. honeyz...
Total: 498 (members: 6, guests: 401, robots: 91)