Tìm kiếm bài viết theo id

Hưng thời đại

Discussion in 'Chuyện trò' started by kimphuonggl, Mar 25, 2010.

ID Topic : 1709212
Ngày đăng:
Mar 25, 2010 at 10:07 AM
  1. netform Thành Viên Cấp 3


    - À thì ra tuổi trẻ bây giờ không vào đa cấp thì chỉ biết nhậu nhẹt.
    - Nhưng tuổi trẻ bây giờ đủ thông minh để không bỏ 1tr8 để nghe những người "chưa chắc cùng đẳng cấp" với mình giảng "đạo".
    - Không cần bàn đến chất lượng sản phẩm nhưng với mức giá "đa cấp ở VN" thì người mua cũng đã bị lừa.
    - Thùng rỗng thì có gì để tiếc nuối nhỉ Hưng thời đại, thà rỗng thì cứ im lặng còn hơn cứ "tập cho kêu" để người ta biết mình rỗng Hưng thời đại - 1
    - Không cần bàn đến vấn đề đại học hay phát triển đất nước, tôi chỉ là 1 sinh viên đại học còn bạn là người có "tư tưởng làm giàu", vậy bạn có dám chắc bạn GIÀU hơn tôi không Hưng thời đại - 2
     
  2. Admiral Thành Viên Cấp 5

    Xin lỗi nhé,bán hàng đa cấp là 1 "ngành" không tạo ra sản phẩm,thực chất nó chỉ lấy $$ của những ng mới vào.Làm giàu cho đất nước cái con khỉ gì vậy bạn.
    Xã hội bây giờ không ngu như thời xưa đâu,đừng tưởng lên phát biểu trc đám đông,...xyz là đã thành công,thuyết phục đc ng ta nhé,mấy con bé bán kẹo kéo còn làm đc nữa là
    Iphone là 1 VD
     
  3. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Mịa mấy thằng đa cấp chưa có tin gì là hay mà toàn thấy tội lỗi : đi lừa gạt , bán giá trên trời .........
    Bữa 2008 thằng bạn em mới học được 1 năm bị tụi này dụ Đem tiền đi lộp rồi nghĩ học lun từ đó ! Bữa cũng thấy nó vô lớp : mặc quần áo bảnh bao đi giày tây ( có càvat nhưng ko dám đeo ) ^^ nhìn ngu ngu hỏi nó mới bít bị dụ đem tiền học phí đi lộp giờ đang vã !
     
  4. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    Tưởng mấy ảnh nói bỏ 1tr8 ra học được cách làm giàu ! dè đâu bỏ 1tr8 ra bán hàng giá cắt cổ , lừa người thiếu hiểu biết , lợi dụng lòng tin của bạn bè và người thân để gom về cho mình cái lợi nhuận bé bằng cái kẹo còn phía công ty ngồi đếm tiền mõi tay . Té ra 1tr8 đó chỉ là phí để biết xem mình ngu tới đâu.
    Em nói thiệt em là em ngu lắm , chả dám mơ làm việc lương thiện mà tự nhiên tiền vào túi ào ào . em thà đổ mồ hôi kiếm tiền chứ không gia nhập các ban đảng vớ vẩn về phun nọc đọc hại bạn bè người thân . Nhục Lắm !
     
  5. hellstam ஜஜ[ Uy Tín Đi Đầu ]ஜஜ

    trong nhóm bạn em chơi cũng có 1 thằng bị dụ như vầy nè , mà thằng này tính của nó em bít , nó già dặn mà nó hiểu chuyện lắm kìa , mà sao cũng bị tụi nó dụ , mua hết 1 cái máy say sinh tố 1tr7 , ko bit công ty này có gì mà sao nhiều ng dính chưỡng wa , ước ao 1 lần dc đi hội thảo 1 lần , để quạy 1 trận
     
  6. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Hết biết ý kiến hay ghê. Nhỏ mà có võ Hưng thời đại
    Cố lên !!!
     
  7. chobits86 Thành Viên Vàng

    vô trỏng riết ra ăn nói như người thượng mới tập nói tiếng việt vậy bạn ... A ra bạn giỏi bạn thông minh hơn người ... Người ta học hỏi kinh nghiệm từ những sai lầm còn bạn học hỏi được cách làm giàu nhờ đóng phí ngu cho nó hơn 1 triệu chỉ đễ nó dạy cho cái thùng rổng kêu to , dạy cho bạn tập nói trước đám đông ... Mà cái vụ thuyết trình trước đám đông nhớ là năm cấp 3 thấy cô có dạy mà ... chắc nghĩ học bán hàng đa cấp nên ko biết hã
     
  8. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Thôi , cho em nó tơ tưởng 1 thời gian đi , cho nếm đc mùi vị thất bại , nhục nhã , bạn bè người thân ko tin tưởng , né tránh , lúc đó mới thấm thía đc thế nào là kiếm tiền chân chính , thế nào là giá trị của sức lao động , bán rẻ chính mình !

    Bán hàng đa cấp bọn này thì 10 phần chỉ có 1 phần giá trị sp , còn lại 9 phần là bán danh dự ! với cái giá món hàng cao gấp nhiều lần so với giá trị thực !
    Điển hình GSO-MEDIA , ko có sản phẩm mà tiền sinh ra từ chính thành viên !
    Có chăng nó chỉ là 1 website và 1 forum trống rỗng và nhạt tếch !

    http://gso-media.com/home/
     
  9. chicken_ta Thành Viên Mới

    Vô để đi bán áo dzú chống ung thư hả bác?:ah:
     
  10. Mr.S Thành Viên Cấp 3

    Wow,thật thần tượng cách nói chuyện của bạn.

    Vậy sau khi đóng 1tr7 hoc phí tiền ngu thí bạn đã khôn ra được chút nào chưa?Hay cũng vẫn như xưa?Hưng thời đại
     
  11. kanma Thành Viên Cấp 6

    đa cấp chỗ nào thì mình không tin chứ mình đang làm parttime ở herbalife
    bán hàng ko cần vốn mà hàng chất lượng nên mới dám bán Hưng thời đại
    cty herbalife này có bluechip ở us nên uy tín khỏi bàn Hưng thời đại - 1
     
  12. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    thêm 2 Hưng thời đại
     
  13. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    em nó ngu mới chui lên đây cho bà con chém ntn đây bác ah:sexy_girl:
     
  14. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    những người bị dụ đa số cũng là những người muốn làm ít mà hưởng nhiều đó thôi
     
  15. Ừ, Ta Chia Tay! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe tới đa cấp là phát hoảng.
     
  16. huynhvu2202 Thành Viên Bạch Kim

    mình bị dụ quài . nhưng ko có tiền tham gia . hiiii
     
  17. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    cách đây vài hôm có 1 ông tây, ngồi uống càe ổng làm quen với bạn mình, rủ đi chơi với gia đình ổng, tưởng gì, lại đó ổng nói về đa cấp, kêu mình mua 1 bộ sp xài thử, rùi đưa clip hội họp tùm lum, cố gắng lắm mới thoát ra, vì người ta la người nước ngoài, cũng lịch sự, mắc cười 1 cái là có 2 đứa ( bập bẹ tiếng anh ) chạy lại ngồi diễn với nhau, ... làm như mình con nít vậy áh, nào là " sản phẩm này tốt lắm ... chị dùng rồi ... ban đầu chị cũng như em ... "
    Đa cấp ko xấu, nhưng vào VN, cộng với tính cách 1 số người, mình thấy nó trở thành lừa đảo ^^
     
  18. llchan Thành Viên Cấp 3

    mấy thằng đa cấp cực kì vớ vẩn
     
  19. hlgvn Thành Viên Cấp 6

    em có một kĩ niệm rất buồn với công ty HTĐ T_T
    em là chủ quán net
    hôm ấy đang ngồi máy chủ (hiếm lắm) thì dịp may (cũng hiếm lắm) có em xinh như hoa, mặc đồ văn phòng, nhìn kute ko chịu đc (chỉ mún hun 1 cái cho đã thoi)
    em vào ngồi cạnh máy chủ lun (wowwwwwwww), xong thấy em ngồi hí hoáy emai, gmail chi đó với mí cái hình cái file word j đó
    mình là nam nhi đại trượng phu, liền giúp em 1 tay, "em đưa đây anh nàm choa" (có j tối đi cf với a đc rồi Hưng thời đại)
    bật hình của em lên thì toàn là j hội nghị của cty HTĐ, file word thì toàn là j mà tự do tiền bạc, làm soa để giàu j j đấy ...
    hỏi e thì e bảo là làm cho HTĐ, em còn cười duyên 1 phát
    giúp em xong mình quay wa máy mìn google HTĐ 1 cái (để có trình độ mà còn chém gió tán em chứ) ai ngờ hiện ra toàn là "lừa đảo, lừa gạt, ăn cướp, dụ dỗ sinh viên v.v"
    ko may ngay lúc đó e way wa, và rồi, và rồi ... cái mẹt em nhăn như cái mâm
    em đứng dậy, tính tiền, xoay đít đi lun

    >> d* m*a HTĐ
     
  20. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    HIhihi vui quá, mà sao có nhiều người biết lừa đảo rồi mà còn cố vàoHưng thời đại - 1
     

Tình hình diễn đàn

Total: 601 (members: 0, guests: 596, robots: 5)