Tìm kiếm bài viết theo id

HuyỀn thoẠi mỘt mẢnh ĐẤt.

Discussion in 'Chuyện trò' started by tran_phuong, Apr 23, 2009.

ID Topic : 877001
Ngày đăng:
Apr 23, 2009 at 9:23 PM
  1. max812 Thành Viên Cấp 5

    Chuyện hay thật. rất hấp dẫn. Thank bro nhé
     
  2. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Chài chài! Cái chuyện hay ho vầy, lại là của bác Trần Phương "dễ thương" sưu tầm nữa, mà tới giờ mới đọc thì đáng tội thiệt.

    Cám ơn bác Trần Phương, một thương hiệu riêng và độc đáo của box này.
     
  3. trihominh Tửu Lượng Vô Biên

    truyện hay, cam on bác TPhuong, truyen bac suu tam hay lam
     
  4. oc_tieu24 Thành Viên Mới

    _mình đồng ý với bạn last_manvn là hành động của vị cao tăng kia đơn giản là bắt yêu phục ma, nhưng cũng chỉ cho mấy nàng ngãi nghe kinh thôi, đâu phải tiêu diệt cho hết siêu thoát, với lại thầy chủ ý muốn hòa giải đôi bên không gây nghiệp oán.Hơn nữa bạn nói nói hành động sau lưng là sai, do mấy nàng hành động trước, thầy chỉ là tự vệ phản đòn thôi. Thêm nữa bài này post lên để mọi người xem tham khảo, đừng vì 1 coment mà nóng như vậy.
    _Theo ý kiên mình thì dù là ngãi hay là phật cũng do tâm mà ra, không nên phân biệt gì cả, ai sinh ra mà không muốn mình tốt đẹp, hoàn hảo, nếu không may mình bị khiếm khuyết 1 vài điểm, hẳn cũng không muốn mọi người dị nghị chê bai. Phật dạy chúng sinh bình đẳng, nếu bạn hieu239 cũng là tín đồ phật giáo chắc biết câu này.
    _ cuối cùng là chúc mọi người có những bài đọc bổ ích, tự tu tâm dưỡng tính, vài điều tự tâm mà thành, mong không ai giận nhé.
     
  5. duylong187 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phải chi kết thúc có hậu hơn chút thì câu truyện sẽ thật hay nhỉ HuyỀn thoẠi mỘt mẢnh ĐẤt.
    Phải chi Cô Út chỉ dùng ngải để cứu người thì thật hoàn hảo; nhưng đó cũng âu là luật nhân quả mà thầy Kiết phải chịu. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì nếu Cô Út không có các nàng ngải giúp đỡ thì cũng khó mà cứu kịp anh trai của cô ấy, trong khi lúc bấy giờ thì vị Thầy tăng kia chưa xuất hiện...vậy mới nói sự đời thật khó mà vẹn toàn theo ý. ...con người cần phải biết dừng tay đúng lúc khi đã đạt được mục đích...
     
  6. my13a13y02 Thành Viên Cấp 1

    Truyện hay ,thanks bác
     
  7. HTPMOBILE Banned

    Thanks bác Phương, nghe mọi người kêu bác Phương mình cũng kêu bác Phương chứ thực ra kg bit bác nhiu tuổi? Các bài của bác đăng rất hay, đọc hết hàng loạt gần 2 tiếng.
    Thanks again.
     
  8. tunguyen0147 Thành Viên Cấp 4

    lâu quá ko thấy bác tran_phuong pos bài nhỉ
     
  9. UY TÍN LÀ VÀNG! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xui gặp ông thầy chùa cao tay...
     
  10. ltphuong21588 Thành Viên Bạch Kim

    uýnh dấu mai đọc tiếp