hồi còn học cấp 1, món ăn này được bán quá trời trước cổng trường, 500đ/cây, vừa ăn vừa đùa với mấy đứa bạn, dính lên mặt tùm lum
haizzzzzzzz Giờ món này ít ai bán, có ngoài sài gòn Q1 Nguyễn Huệ Đồng Khởi nó bán Nhưng 5k/cây tùy ngừ có ngừ 10k Mua cho mí pé xì teen vì mí pé thjk cái gì xinh xinh mừ chứ ăn được quái gì 1 muỗng đường hóa học + phẩm màu kéo ra được 2-3 cây bông gòn Hùi con nít không bít gì mua 500/cây ăn hoài còn giờ chỉ mua để ngắm...
đắng hay gắt tại phẩm màu thôi, chứ làm bằng đường cát thiệt mà, đứng chơi dòm dòm thấy người bán múc đường bỏ vô. Không sợ vụ đường hoá học, chỉ sợ vụ phẩm màu thôi.
Bữa đi siêu thị Coop Rạch Miễu, đứng chờ nhỏ em lấy xe thì nghía ông chủ xe kẹo bông gòn. Mình hỏi ủa anh ui, đường cát sao hạt to to vuông vuông nhìn lạ quá dzạ? Ông nói ừa đường Thái đó, mắc hơn đường VN mà thơm ngon hơn... Mà thật tình nhìn là biết đường hóa học (rành cái dzụ đường hóc học mà, nhận dạng được).. Choáng ... Sao lại thế nhỉ??? Lời có hơn bao nhiu đâu mà độc ác thấy sợ... Giả sử hôm đó bán ế, đem về nhà, nhóc con ông xin 1 cây ăn thì sao??? Thật không hiểu lương tâm bị gặm mất rùi
đường hoá học hả? chắc tuỳ chỗ buôn bán gian manh thui, nhớ hồi đó học tiểu học, ngay góc trường có bác bán kẹo bông gòn, ngày nào cũng đứng chờ phụ huynh rước nên đứng nhìn à, thấy bác cho vào máy đường cát mà, nhớ đâu lúc đó bán 3-5k thì phải, đường hùi ý rẻ muh, khoảng 5k/kg
hồi bữa đi rước con em họ ở 1 trường tiểu học, thấy nó bán có 4k/cây thôi. Ăn được 1 miếng rồi cho nó ăn luôn, gắt thấy ớn