trách những chiếc xe buýt ấy, vừa bự chạy vừa ẩu lại vừa ô nhiễm môi trường >"<. Lúc nào ở BV Chợ Rẫy mà có 1 chiếc là đủ kẹt, nói chi 2 -3 chiếc bu vô 1 cái bus stop >"<
KẸT XE, ÙN TẮC LÀ DO Ý THỨC CỦA NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG CÒN QUÁ HẠN CHẾ! mình nghe báo đài nói thế.
Kẹt xe do lô cốt (báo đài thường gọi là rào chắn thi công ) thì không nói Nhiều lúc chỉ do tâm lý "ráng" , "cố" , "lấn" mà kẹt thế mới tức Trách làm sao được khi kẹt từ ý thức kẹt ra mà
do ý thức là phần lớn. Tui để ý nhiều ngã tư, khi có cảnh sát giao thông thì đi rất trật tự, không có kẹt xe hay ùn xe. Bữa nào cũng giờ đó mà ko có cảnh sát giao thông thì kẹt xe khủng khiếp. Ngã tư xa lộ Hà Nội với Võ Văn Ngân sáng khoảng 6g30, ai rảnh ra là thấy àh! Hãy nhìn thực tế trước khi phán tùm lum nhé!
kẹt xe là là phải trách mình, ai biểu đi chậm hơn người ta chi?? mà biết giờ đó kẹt lại thích đi vào giờ đó, còn nếu có việc phải đi thì phải chịu thôi, trách ai giờ
ở gần nhà mình có cái ngã ba, chiều nào xui xui đi vào h cao điểm là dính, bà con cô bác chạy kì wá , xe hơi đi từ trong ra, và 1 chiếc đi từ ngoài vô, chiếc ở trong nhương cho chiếc ở ngoài vô nên đứng lại, thấy xe hơi đứng lại, bà con cô bác thi nhau chen nhau wa phần bên kia đường (lách sang bên trái của xe hơi) để đi, làm xe từ ngoài vô cũng ko đi đc, đi đc vài người là kẹt cứng ngắc, đứng lại hết , nhìn mà nản
Bác liều quá...chỉ được cái đúng. Cho tôi xem cái ý thức nó thế nào đi bạn. Sao nghe cái giọng quen quen... Ôi giời ơi! bác cứ là...đúng thôi. Giời sẽ cứu chúng ta. Nửa đúng nửa sai Mẹ! cho tôi xem cái ý thức nào? đừơng bé tẹo thì ý thức làm gì được hả... Nhường đi rồi khuya về đến nhà, còn bị chửi là hâm nữa. Bác đúng là tuyệt...vọng Xe buýt, taxi là hai sai lầm lớn nhất. Một phát minh vĩ đại nữa là thay thế xe buýt nhỏ bằng xe to. Xe buýt và taxi đi như diễu hành vậy, nhiều kinh khủng. Nên cấm toàn bộ xe tải đi vào ban ngày. Phạt phá sản luôn mấy đứa chen lấn vượt ẩu. Qui hoạch thành phố quá nhỏ. Các cụm đô thị vệ tinh quá gần trung tâm nên ngày càng chật hẹp.
Bác này chắc không có ý thức nên mới muốn coi. Tại sao cùng 1 ngã ba, ngã tư, cùng 1 thời điểm mà khi nào có CSGT thì ko kẹt, còn khi không có CSGT thì lại kẹt? nhất là mấy người khi hết đèn xanh còn ráng qua, xe bên kia ko qua được, rồi khi bên đó đèn đỏ thì lại ráng qua --> làm một cục ở giữa chả thằng nào thoát được --> đổ lỗi cho đường xá. Chạy như vậy thì có đi giữa sa mạc cũng còn kẹt nữa!