cho em nó xem mấy bài tiểu thư vô tù ,bị lừa vì ăn chơi trên VNEXPRESS.NET ->hối hận .Mail cho anh ,anh gởi cho mấy chục bài
Cứ để em nó ăn chơi...Đời ngươì sẽ phải vấp ngã thôi, từ đó mà đứng lên. Còn bro sợ lúc em nó thân tàn ma dại quay về, bro không chấp nhận thì thôi. Bro yêu quaí gì đâu mà hỏi với chả han... Đánh giá sự việc thì có 2 yếu tố. Bản chất và hiện tượng. Bản chất là cái gì nó gốc rễ, sâu xa. Nếu em nó có bản chất này. Quên đi, không cứu được đâu. Hiện tượng là cái môi trường hay những gì xung quanh tác động, ảnh hưỡng. Nếu em nó vì choáng ngợp truoc cuoc sống mới mẻ và đầy cám dỗ này của SG mà bị ảnh hưởng. yên tâm 1 điều là có thể kéo ra được. Quan trọng là bro có lòng và kiên nhẫn không thôi.
Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì bác này nói cực kì chính xác. Cố gắng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Người bị tổn thưởng nặng nè sẽ là bạn đấy.
Choài, đọc bài này ngay lúc đang nghe "Cuộc tình không lừa dối" của Mr.Đàm hik hik. Ôi đời là cây đinh, tình là cây we...thật trớ trêu thay...
cái nì đúng nè, bỏ đi bro ơi, đời còn dài muh, cái j của m thì sẽ mãi là của m thui, còn hem fải thỳ....bỏ đi là tốt nhứt !!
Tui tự hào là dù dòng đời xô đẩy mình có gian trá trên thương trường cỡ nào thì ở chốn... tình trường mình cũng là "nhân chi sơ" .
Xuống dốc rồi thì hầu như ko có cách nào thắng lại đâu bạn ơi. Chia buồn cùng bạn. Những cô gái như vậy, họa chăng chỉ có 1 chuyện thật..thật shock thì mới tỉnh lại..còn để tự nhiên mà quay về thì chắc khi nhan sắc tàn phai, cuộc sống đã quá nhiều buồn vui thôi. Vẫn còn những cô gái khác quanh bạn iu bạn mà bạn ko biết đấy thôi. Hãy cố gắng rộng lòng mà đón nhận, đôi khi bạn quá đau khổ mà đánh mất người mà bạn thực sự cần đấy.
dùng ty thật sự để níu giữ chân "em". níu đã cố hết sức mà "em" k thay đổi thì đành chúc "em" hạnh phúc với con đườg "em" đã chọn vậy