kinh nghiệm lúc còn học đại học, Mèo thấy 80% bạn bè đều rơi vào tâm trạng hình như mình chọn lầm nghề! Nhiều lúc học mà không yêu thik cũng mệt mỏi hen, chán nản rồi chẳng muốn học, thi đi thi lại cái vòng lẩn quẩn. Nhưng mà bạn yên tâm trừ trường hợp bạn hoàn toàn không làm gì, không biết gì chứ thầy cô cũng không nỡ nhìn sinh viên thi lại hoài đâu. Nhớ câu nói của 1 thầy bên kinh tế đại học ở Vn đầu vào thì khó chứ vào rồi thì thế nào cũng ra đươc. Đừng nản chí bạn nha!
Mèo không nói thầy cô ai cũng vậy nhưng mà thầy cô đi dạy mình không ai muốn làm khó sinh viên. Kinh nghiệm năn nỉ nhiều năm mà!
Thất bại chỉ là...chưa thành công, chứ không phải không thành công. Edison từng thất bại với 10.000 thí nghiệm trước khi phát minh ra đèn điện mà. Cố gắng lên nhé!
tóm lại là thất bại của bác nói trắng ra là thi rớt hoài đó hã ... thi rớt thì thi lại ... đến lúc nào ko thi được nữa thì chọn cái khác mà học ... nếu thấy nản thì chắc là ngành đó ko phù hợp với khả năng và lòng đam mê của mình rồi học chi nữa
Nản thì mình không nản,đam mê thì có sơ sơ. Chọn cái khác mà học mình cũng nghĩ qua rùi nhưng cái giá quá cao với lại chắc j mình sẽ có đam mê với ngành mới, học ở Việt Nam để có đam mê thì thật là khó
Đồng môn đây BK khoa điện khóa 07 mới thi đc vài môn mà làm bài tệ hại quá chán chả muốn thi tiếp luôn
nếu học nhầm ngành mình kô thích thì wải lắm nha. Không có động lực gì để cố gắng lun => rớt lần 1 => rớt lần 2 => thi lại liên miên. Còn học đúng ngành mình thích thì dễ hơn , tà tà từ từ cũng ra trường
cùng trường nên nhìn cái nick là biết cái gì rồi rớt là chuyện bình thường, ko rớt mới lạ Có bài toán gì đó quên rồi : điều kiện đầu chưa là tất cả, xét thêm đạo hàm nữa ... mới có thể đánh giá dc gía trị hàm P/S : văn chương chút cho nó màu mè , ae chém nhẹ nhẹ
hihi e cũng đang thất bại trong mọi chuyện nè,nhưng vẫn mỉm cười và cố gắng hihi. Chán nản và buồn chỉ làm cho nó tệ hại thêm thôi. Ráng cố gắng nhoa bạn hihi
Học BK mà không bị rớt nhiều lắm bạn ơi. Như ở nhà trọ của mình có tới Vài người ra trường rùi mà chưa bao giờ rớt. Anyway, kì này mình rớt ít nhất 3 môn,trả nợ được 2 môn .Dù gì thì cũng qua rùi,ráng lấy tinh thần học tiếp. CHúc mọi người ăn tết vui vẻ:moneygrubber:
Sợ nhất mấy môn đại cương . cũng may là jo phải học lại môn nào ... thôi chủ topic cố gắng lên , đời SV mà , chịu khó chịu cực 1 tí có sao đâu