giống tui nà !! nợ 5 môn ^^ bảo lưu kết quả 1 lần rồi...h vừa đi học vừa đi làm vừa học trả nợ...hixhix...chua chát chán chường
có kinh nghiệm j không bạn? Mình thấy thi ĐH hên xui quá,như môn KTS là môn mình nghĩ học tốt nhất,lúc đi thi tự tin được 10 điểm,ai zè rớt. xót xa
sao trùng hợp vậy tôi cũng đang đau buồn vì ko hiếu tại sao thất bại cứ đeo bám khi tôi đã siêng năng từng ngày từng giờ...lại 1 lầN nữa chợt khóc
bạn đã cố gắng rất nhiều nhưg nếu vẫn thất bại thí bạn nên coi lại cái cách bạn học có đúng ko. nếu bạn xác định đc con đường này sẽ dẫn tới thành công thì cố gắng lên. mọi người đều bị thất bại nhiều điều trog cuộc sống, ko phải 1mình bạn mà, ai vượt wa đc thất bại thì sẽ thành công thôi
chỉ có thể khuyên bạn 1 lời khuyên ! Đó là hãy ra ngoài nhà sách và hỏi mua quyển : Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế ( I'm Gifted So You Are ) ! Mình bảo đảm ít nhiều gì bạn cũng sẽ thay đổi Sách đó hay lắm đó bạn !
mấy hôm nay nhận toàn tin sock mà không phải do mình gây ra. Chắc có ai thử độ kiên nhẫn của mình đây. Đọc ebook rùi bạn ơi, mua làm gì cho tốn tiền. Cuốn này chỉ áp dụng được một phần thui, chương trình học của trường mình khác lắm Anyway, có ai dùng được kĩ thuật SEM3(ma trận nhớ chủ động tự tạo đó) ?
mình nghĩ là chúng ta bị có nhiều cái trong con người và nó làm chúng ta bất an. chẳng hạn chúng ta hay ghen tị với những người giàu hơn mình, đẹp hơn mình, khỏe hơn mình, hạnh phúc hơn mình, học giỏi hơn mình, mà không ai nhận ra được là chính mình là hạnh phúc nhất. có lẽ điều đầu tiên đê thành công là không nên để tâm hồn mình lo lắng gì cả thay vì lo lắng thì mình sẽ làm hết sức của mình những gì mình cho là đúng. và trong khoa học tuyệt đối là sự thật, chúng ta phải yêu sự thật hơn hết không được bóp méo nó, vì chống lại tự nhiên thì chỉ có sai thôi không điều gì dễ nói hơn là sự thật
hix giống mình lúc trc học 1 trường dl rùi bị thi lại nhiều quá nên bỏ luôn rùi chuyển sang trường khác học cũng ko khá hơn!giờ ko phí thời gian nữa vì ko hợp nên tìm cái khác thật sự thik thì mới có hứng thú học bạn à
Bạn nhĩn kỹ lại những gì mình đã làm đi. Nếu thật sự bạn đã thay đổi, kết quả sẽ không bao giờ giống nhau...Tự tin lên bạn nhé, chúc bạn thành công.
thất bại lớn nhất của bạn là sợ thất bại đó. bạn chưa làm mà đã sợ rồi. Bạn phải biết chấp nhận thất bại đễ đứng lên chứ. Học hành là 1 con đường dài không ai biết nó sẽ thất bại ở đoạn nào thành công ở đoạn nào? bạn phải biết rút tỉa kinh nghiệm từ thất bại chứ không phải lẫn tránh sợ sệt nó.