Tìm kiếm bài viết theo id

Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn

Discussion in 'Chuyện trò' started by Hanz811, Jan 25, 2011.

ID Topic : 2764507
Ngày đăng:
Jan 25, 2011 at 9:42 PM
  1. thuandinh Thành Viên Cấp 4

    tủ của mình 3 lớp truyện lận, nên 2 lớp sau k thấy đc....:smile:
    cũng may là chỉ mê truyện thui chứ mê thêm thứ khác nữa thì ko kham nổi :beat_brick:
    niềm đam mê và tự hào của mình là đây Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn....từng chạy khắp tp để kiếm từng c truyện, mua từng c, từng bộ truyện....số lượng 12.290 c :byebye:
    Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 1
     
  2. Hanz811 Thành Viên Cấp 3

    Ặc, té xỉu....Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 1

    Đúng là nha sưu tập chuyên nghiệp. Phục bác ở khả năng săn lùng, và cả khả năng tài chính.


    Bữa nào bác có dịp soạn tủ sách thì làm mấy po ảnh cận cảnh cho mọi người ngắm nghía.
     
  3. thuandinh Thành Viên Cấp 4

    mình thì thích truyện cũ xưa mà lúc nhỏ đã từng cầm xem, 1 cảm giác khó tả lắm, mãi sau này khi tìm dc vài q truyện cũ để coi thì nhớ lại và cũng bắt đầu đi tìm truyện,...mình ở ngoại thành mà nhìu lúc vì mua 1c truyện cho đủ bộ, hay mua 1 bộ truyện là chạy vào tp, nhìu lần 1 ngày chạy đi chạy về 2-3 lần vì về tới nhà là đã có người nhắn bán truyện phải chạy đi tiếp, nhìu hôm trời mưa mà vác về 1 bao truyện mà truyện thì khô queo còn mình thì ướt như chuột ^^...truyện mình hầu như là full hoặc dừng do nhà xuất bản, chỉ có 5-6 tựa là thíu 1, 2c do tìm chưa đc...cũng có khi chạy khắp tp để tìm mấy tiệm truyện cũ ghé coi...mình cũng phục bro về tác phẩm tezuka bản Eng mà bro bỏ công sức tìm kiếm, mình thì chỉ đọc bản Việt thui àh...hihihi...=> giờ thì tạm mãn nguyện nên chỉ mua mấy bộ truyện mới mà mình thích thui àh, lâu lâu cũng đi tìm, nhưng chủ yếu là ghiền cảm giác tìm truyện ăn sâu vào máu lúc nào k hayKho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn
    còn vài tấm hình mình chụp lúc mới sơ khai , rùi bộ truyện tăng lên theo thời gian thì cảm giác cũng dâng trào theo ^^
     
  4. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    Nhìn mấy tấm hình bạn chụp nhớ tuổi thơ quá , ngày xưa mình cũng từng mê mấy thứ này lắm nhưng lúc đó nhà nghèo quá ko có đủ điều kiện như bạn...
    Mình còn nhớ như in lần đầu ba mình mua cho mình quyển Đôrêmon tập 2 là "Máy hút chữ" giá 3000 , lúc đó mình đang học lớp 4 thì phải , 3000 lúc đó lớn lắm , ba mẹ chỉ mua cho mình 1 quyển thôi , còn lại bao nhiêu thì mượn của bạn bè đọc nhưng mình cũng ráng đọc "ké" đến hết bộ...Nào là Teppi , 7 viên ngọc rồng , bác sĩ quái dị ...hầu như mình ko bỏ sót 1 bộ nào cả !
    Thanks bài viết của bạn nhé , rất hay , mình nghĩ ae 5giây chắc là ai cũng từng trải qua tuổi thơ như thế này , thời đó xã hội còn nghèo khó...còn bi giờ mấy đứa học sinh mà đưa nó thứ này nó vứt ngay sọt rác...
    Ráng nâng niu giữ gìn "gia tài" này nhé bạn...
     
  5. Hanz811 Thành Viên Cấp 3

    Đam mê truyện tranh thì mình có, nhưng nói về đam mê sưu tập có lẽ mình còn thua bạn xa. Còn về những cuốn truyện tiếng Anh thực sự mà nói dễ kiếm hơn những bộ truyện kia nhiều.

    Mình có lẽ đúng với tên "Người lưu truyện" hơn là "Người sưu tập" bời tất cả những bộ truyện của mình hiện nay đang có là do mình giữ lại từ tận ngày xưa, sau này mình chỉ tìm thêm 1 vài quyển cho những bộ còn thiếu thôi.

    Còn bạn rất xứng danh với "Người sưu tầm", vì chỉ từ 2007 đến nay mà bạn có 1 bộ sưu tập như thế thì mình nghĩ rất đang nể, và không phải ai cũng có thể làm được.


    Nếu có thể bạn PM cho mình thông tin liên lạc nhé. Mình rất mong được học hỏi thêm từ bạn. Hoặc nếu cần bạn cứ liên lạc theo thông tin của mình nhé.

    Chờ tin.


    Cảm ơn bạn đã khích lệ. Bộ sưu tập này đối với mình gia trị nhất vẫn là gơi nhớ cho mình về tuổi thơ. Rât vui vì bạn đã đồng cảm.

    Hi vọng sẽ giữ được cho đến đời con cháu mình, để con cháu mang đi bán đồ cổ kiếm tiền xài. hihi.
     
  6. carotkhoaitay Thành Viên Vàng

    bác thiếu bộ DŨNG SỸ HEZMAN.thật tình quá khâm phục bác.ngày xưa phải khá lắm mới mua truyện đọc tối ngày nà.1 lần nữa xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ
     
  7. thuandinh Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ người lưu truyện hay sưu tập thì cũng xuất phát từ tình yêu truyện ( vì nó chứa đựng rất nhiều tình cảm tuổi thơ mà bản thân mình trân trọng...) mình muốn làm 1 điều j đó mà con hoặc cháu mình sẽ có đc 1 tuổi thơ biết trân trọng ( nhớ tới xưa khi mà mỗi sáng mẹ cho 500 đi học hoặc sau này 1000 thì mình đều để dành 500 mua truyện cả, rồi giá truyện tăng theo 2000 lên 2200 rùi lên 2500 rùi 3000 rùi 3500, và những ngày đợi đến đêm trước phát hành để mua trước 1 ngày, nhiều lúc ko đủ tiền năn nỉ mẹ quá trời mới đc cho 2000 mua truyện ^^, rùi sau này bị mẹ bán khóc quá trời lun, rồi nào là máy game băng với 500 chơi đc cả tiếng đồng hồ, nào bắn bi, nào chơi hình, nào chơi lính, chơi thẻ, nhớ nhất mỗi mùa trong năm là có 1 mùa chơi thì như trước cổng trường bán món đó và bạn bè ai cũng đem vào lớp khoe, nào tấm hình 7 vien ngọc rồng nè, thẻ 7 vien ngoc rồng nè, nhiều nhiều lắm, dù trong tuổi thơ mình ko có game onl, ko máy vi tính, ko phim dvd, 3d, mà chỉ là những bộ phim hoạt hình băng, những cuốn băng phim bộ...nhưng mình rất trân trọng, rất nhớ những điều đó...)

    mình ko hơn gì để bạn học hỏi đâu, thậm chí mình nhỏ hơn bạn vài năm là khác, bạn biết giữ truyện gần 20 năm còn mình thì ko làm đc, nên rất vui đc giao lưu chia sẻ vần đề truyện tranh ( mà mẹ mình hồi đó hay gọi là truyện con nít:smile: ) với bạn ^^
    Vài dòng tâm sự :smile:
     
  8. dahutron88 Thành Viên Cấp 3

    hâm mộ bộ bác sĩ quái dị của bác quá.
     
  9. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn
    Mèng ơi... lâu rồi mới thấy bộ này đó mèng ơi :surrender:
     
  10. Hanz811 Thành Viên Cấp 3


    Hôm nay học hỏi được nhiều quá..Bữa nào học tiếp nha.
     
  11. Mercedes9999 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hi, ko thấy bộ nhật kí midori nhỉ ? 1 trong những bộ mình cảm thấy nhiều cảm xúc và cảm động nhất. đọc tập cuối mà muốn khóc luôn. hehe, mình còn giữ đủ full bộ, nếu bạn có nhã hứng lấy thì liên hệ mình nhé. mình tặng bạn free luôn. hy vong nó sẽ đựơc bảo quản tốt hơn vì mình sắp dọn nhà rồi
     
  12. thuandinh Thành Viên Cấp 4

    chỉ là giao lưu thui mà, hẹn anh 1 ngày gần đây với nhiều anh em xôm tụ hơn nữa ^^
     
  13. Hanz811 Thành Viên Cấp 3

    Thank bạn nhiều lắm. Bạn cho mình xin contact nhé. Mình sẽ liên lạc.


    Hoan nghênh. Khi nào có kế hoạch cho anh biết nhé. See you then.
     
  14. davuong Thành Viên Cấp 6

    Rất thích truyện Chim Lửa và BlackJack của tg Osamu Tezuka...

    Bộ chim lửa nội dung xuyên suốt lịch sữ của nhân loại.. khoa học viễn tuuo73ng thôi nhưng có y nghĩa... ước mơ bất tử của nhân loại mà... hùi xưa đọc bộ này mình rất thích mà cũng mơ ước là nó có thật đấy...
    Còn Black jack... nhờ nó mình mới chọn nghề BS đó... ráng học theo phong cách của BlackJack...
     
  15. zitbau Thành Viên Cấp 5

    30 bộ truyện của bạn thì mình may mắn đã đc xem wa 24 bộ Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn có kả những bộ màh ko ai bik là có tồn tại như thằng ngố thiên tài, Spider-man, hiệp sĩ hồ lô hay Yaiba bộ đầu tiên Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 1 mình nhớ lúc đó nhận vật ác trong bộ mới là Uno kòn bộ cũ là U Trợ phải ko nhỉ :| [hay U Trợ là nhân vật trong hành trình của Uduchi ta :-??] :d hồi bé kòn thích Ninja QUytaro, siu nhân PAcman hay dấu ấn rồng thiêng Bộ 1 và 2, hiệp sĩ giấy (vẫn chưa ra hết sau bao nhiu năm :-s Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 2) hay bộ mình cực kì kì kì thích là Kho Báu Hải Tặc Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 3
     
  16. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    :beat_shot: giống tui nè....nhưng vẫn lén lén mua vài cuốn:snicker:
     
  17. zitbau Thành Viên Cấp 5

    hồi đó kòn có bộ "Người máy siêu đẳng" cũng hay fết Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn rồi seri truyện Cô Tiên Xanh nữa ^^. Ngày trc thích đọc truyện kực kì kì kì Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 1 chưa bik đọc thì xem hình goỳ "ép buộc" người khác phải đọc cho mình Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 2
     
  18. NguyenDuy88 Thành Viên Cấp 5

    ôi đáng nể quá...em mê nhất bộ thằng ngố bakabon đó...ước gì dc xem lại 1 lần nữa...hồi đó cũng sưu tầm nhìu lắm từ hồi đi học nội trú rồi chuyển nhà thế là thất lạc hết hjx hjx
     
  19. Hanz811 Thành Viên Cấp 3

    Mấy bộ này mình biết bạn ơi...Hàng lâu năm..Rocketman, Terminator, Người máy hiện đại Alpha..

    Bữa nào qua bạn học hỏi nha..Nhớ ngày xưa quá..
     
  20. Hanz811 Thành Viên Cấp 3

    Lâu lắm rồi mới nghe nhắc tời "Cô tiên xanh".. Hồi xưa cũng nổi tiếng không kém..Truyện này Viêt Nam sáng tác, và là truyện cho con gái nên mình không mua..Có đọc vài quyển, nội dung giáo dục khuyên các bé sống ngoan sống tốt thì sẽ được gặp cô tiên Xanh.Kho báu truyện tranh sưu tập từ bé đến lớn - 3